Hồi 1:
Cầu Trường Bản,Trương Phi đại náo lần 2
Thành Giang Lăng,GCL quân ít phá quân nhiều
Năm 251 rtk 11 puk - death: none.Vào cuối đời Hán thiên hạ đại loạn,chư hầu nổi nên khắp nơi thôn tính lẫn nhau.Lưu Bị ở Giang Lăng dệt chiếu mãi rồi quay sang đóng dép cũng chán mợi council chư tướng lại bàn bạc:
-Hiện giờ thiên hạ đại loạn ai cũng muốn giành thiên hạ vậy nên đánh thành nào trước đây
Trương Phi nghe thấy nói đến đánh nhau là khoái hăng hái mở đầu :
- Theo như ý em thì nên đánh Lưu Cảnh Thăng trước đã để trả cái món nợ vì có cái thằng Sái Mạo nó làm anh nhảy sông Đàn Khê với cả em nhìn 2 thằng em nó mà ghét ghê.
Quan Công bữu môi nói:
-Chú cứ đùa nó giờ 7 vạn quân mà tiền lương đồ quân dụng đủ cà mà mình thì mới có 2 vạn mà thiếu thốn nhiều thứ thì đánh cái giề ???
Các tướng thấy quân công lần đầu tiên bữu môi thì đều lăn ra cười ầm lên,đến lượt GCL nói:
-Giờ muốn tranh thiên hạ phải phát triển đi đã rồi chờ sang xuân tiến binh lấy Tương Dương trước rồi tính bước tiếp theo
PT gật đầu nói:
-KM nói phải đấy,giờ sai mấy cái anh có chỉ số phẽo phẽo ra bến cảng kiếm ăn đã.
Lưu Bị khen phải lập tức chia các tướng xây nhà cửa và chiêu binh bãi mã.Được dăm bữa thì có quân do thám về báo Lưu Bào dạo này bệnh tật đầy người nằm liệt giường mà quyền thì về hết tay họ Sái.Lại nghe thêm Sái Mạo Cất 4 vạn quân vào lấy GL, Mạo tự làm tiên phong cầm 6k (pike) đi trước và Trương Doãn 5k ram,Lưu Bàn 6k tower,Văn Sính 6k spear và Khoái Việt 6k bow đi sau.Lưu Bị nghe xong vội vã họi chư tướng lại bàn bạc,GCL nói:
- Mình đanh định đánh nó thì nó lại đánh mình,thôi nhân dịp này làm cho nó bớt quân đi cũng được.
GCL cho Trương Phi 6k spear và Quan Công 6k spear chao mật kế đi trước còn mình với PT,MT đi sau còn các quan văn võ ở nhà mua quân tậu ngựa tiếp.TP,QC 2 người vừa đi vừa chém gió với nhau.Trương Phi nói :
-Chà dạo này chán quá đợi dài cả cổ mà re 5 với diablo 3 chưa ra trên pc,anh 2 có biết game nào chơi tạm cho đỡ chán
QC trả lời:
-Anh cũng ko biết nhiều về game lắm nhưng dạo này đang cày cái anno 1404 cũng được.Thỉnh thoảng anh cũng mò vào đánh dota trên gg hay phết, cứ random con nào ko biết chơi là anh ra google.com.vn đánh chữ guide + tên tướng là xong ý mà

Trương Phi định nói thì Quan Công nói tiếp:
-Thôi chém thế đủ rồi lo để sức mà đánh người.
2 người đi đến cầu Trường Bản thì Trương Phi lại sực nhớ ra khi xưa mình đuổi Tào ở đây nên ngựa quen đường cũ lại làm kế đó tiếp.TP bảo QC vào rừng làm phục binh đợi quân nó rối thì đổ ra mà đánh giết.Bên Lưu Bào lúc này tiên phong Sái Mạo đã đến gần cầu
Trường Bản,xa xa thấy 1 tướng cầm mâu râu hủm vểnh ngược đứng đó mà xa xa phía rừng thì sỏi cát bay mù mịt.Sái Mạo bầy thành trận thế rồi phi ngựa ra trước trận nói với quân rằng:
-Tao nhớ ko nhầm thì đoạn này trong TQDN thằng TP chỉ có 1 mình thôi còn trong rừng là mấy thằng kỵ binh thôi,bất tất phải lo đánh bừa vào đi.
Nói dứt lời Sái Mạo vẫy giáo 1 cái thì 6k pike lao lên mà vẫn thấy TP đứng sừng sững trên đó.TP thấy thế đứng trên cầu phì cười nghĩ rằng ( đúng là thằng ngu ).Phi ghầm lên 1 tiếng:
-Tao là Zhang Yi De người nước yên đây có đứa nào muốn chém gió bo không???
Phi thét chưa dứt lời thì quân sái máo mới tiến lửa đường đã chùn chân quay đầu chạy,Sái Mạo cản không được.Lúc này tiéng pháo nổ liên hồi, 1 đội quân trong rừng thốc ra stun vào mồm sái mạo làm anh ko thể nói được câu gì.Đó chính là cánh quân QC, 2 a e hợp làm 1 stun sau 1 turn làm quân cai mao còn 2590.Trương Doãn,Lưu Bàn đến sau định mở mồm chém gió thì dính ngay confuse của GCT + 1 ô lan của Pt làm 2 a đứng yên chịu chết.2 Quân đang xô sát thì GCT nói nhỏ QC:
-Vân Trường chịu khó lùi lại 2 turn build nốt cái battle music đang xây dở khi ta ra đây đi,có cái đấy mới ăn hàng được.
QC nói:
-Vậy phiền quân sư ở đây confuse chúng nó để Quan Mỗ xây nốt cái BM và gọi thêm thằng quan xing cầm pike ra để đánh lan.
2 cánh quân của Văn Sính với Khoái Việt vừa kéo đến cũng chưa kịp ngáp lại phải bó tay chịu đánh 2 turn.Quan Xing mang 5k pike với khương duy ra giúp gặp GCL và nói :
-Sái mạo đút lót Tôn kiên và Kim Toàn sai mang quân vào lấy Giang Lăng may có Trương Bào đi tuần bắt được bọn mang thư nên ra trình quân sư.
GCL cười nói:
-Mặt Kim Toan ta đã biết trước nên sai pháp chính ra port dùng nghi binh mà đuổi rồi,duy có mặt Tôn Kiên có thằng nhãi Chu Du là phài sử thôi.Ta qua mặt đó người ở đấy giúp Quan,Trương tướng quân dọn dẹp.
GCL về GL lập tức điểm binh triệu vân quan sách 6k quân ngựa,trương bào đặng chi 5k quân spear,quan ping liêu hóa châu thương 5k quân pike lập tức lên đường ra phái wuling port.Đi dọc đường quên mang theo jin xây cái music nên cho tôn càn send suplly vào người.Quân đi đến nửa đường gặp Quân Ngô cờ xí đỏ rạp trời, 2 bên giàn thành thế trận.Bên này Tôn Kiên đi giữa tả có Tôn Sách hữu có Chu Du.GCL mời Du ra chém gió và nói :
-Này Du, ta với ngươi ko thù oán sao cứ giục tôn kiên đánh ta mãi thế.
GCL định nói tiếp thì Chu Du cũng ko vừa chém lại ngay:
-Ko thù oán ư thế sao phần enimies của ta lại có ngươi,ko nhiều nhời.Quân đâu lên
Nói dứt lời quân Ngô tràn sang,bên này ra GCL phất cờ 1 cái lập tức triệu vân nhảy ra tactic charge 1cai vào mồm tôn sách, còn GCL thì confuse cánh quân tôn kiên và chu du.
Quân ngô bắt đầu nháo nhác khi bị chia làm 2 đầu ko ứng cứu nhau được.Sau hồi chém giết thì quân ngô chết sạch chỉ còn 5 tướng ngô đó là tôn kiên,chu du,tôn sách,lỗ túc,lăng tháo.5 tiếng đánh liều chết mở được 1 con đưởng chỉ có thể 1 người chui lọt nên đánh phải nhường cho tôn kiên tháo chạy.Còn lại 4 tướng bị GCL bắt sống.GCL nghĩ ( tôn sách,chu du,lăng tháo tha cho nó về thì chả mấy chốc nó đem quân lại báo thù thôi thì chém quách cho rồi cho sau này thống nhất rtk đỡ phải cham mặt ).Nói rồi hô chém tuốt,còn lỗ túc là người thật thà nên cho vào jial để chờ loyal xuống rồi hire.Khi về đến GL nghe cánh quân của QC,Tp đã quét sạch 4 vạn quân sái mạo + thêm 2 vạn rưỡi quân tiếp viện của lưu bào và bắt sống được lưu bàn,văn sính,khoái việt liền mở tiệc mừng.Trong tiệc GCL bàn với lưu bị lấy tương dương,lưu bị gật gù khen phải lập tức điểm binh đi lấy tương dương.
Trương Phi,Quan Công mỗi người 6 k spear đi tiên phong trước còn lưu bị với hoàng nguyệt anh và phủng tập mang 1k quân ram đi phá thành và các tướng ở nhà lo việc phát triến.Lúc này tương dương chỉ còn 1 vạn rưỡi quân nên ko có gì phải bàn,quân đi gần đến tương dương thì gặp 2 cánh quân lưu bào 6k quân bow,4k quân pike của trương doãn.Thấy lưu bị từ xa lưu bào ú ớ định nói gì đó thì lập tức trương phi stun vào mồm và nói:
- không nghe nghiện giải thích,không nghe ... trình bày
Trương Doãn thấy vậy liền hô quân xông vào nhưng cũng bị QC đánh cho phải đứng lại.Lưu bi đánh thẳng vào thành bắt lấy cả nhà họ sái và lưu công đem ra chợ chém ngay còn các như khoái lương,lưu kỳ,lưu bào,hướng lãng,văn sính, a e họ khoái đều thu nhận làm tướng hết.Sau đó mở tiệc thật linh đình rầm rộ 3,4 ngày trời như thiên hạ thái bình
Hết hồi 1,haha vừa đánh vừa viết mãi mới xong.Dài và lủng củng quá ko như a trinhphuctuan nhanh gọn nhẹ nhàng dễ đọc

,mà chả thấy buồn cười gì cả. A e chơi tiếp rồi post lên nhé
