Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
ta vẽ ngay đây,ko thể bỏ qua giải thưởng lớn thế dcnhưng ta éo biết gì về Hà nội
![]()
Mình biết là mình vẽ kém nhất phòng tranh, nhưng mà vẫn mong là mọi người sẽ giúp đỡ trong cuộc thi này :). Thank you
![]()
![]()
![]()
Hello! Hà Nội là tác phẩm dự thi cuộc thi vẽ truyện tranh "Nét Rồng Thiêng", được thực hiện bởi sự hợp tác giữa phần kể chuyện bởi "ông Tây nói tiếng Việt hay kinh điển" - Joe Ruelle hay còn được biết tới với nick name "Dâu Tây", với phần thể hiện bằng hình ảnh qua nét vẽ của tớ - Splendid River và phần tô màu của anh bạn tớ - Vũ Văn Dũng.
Hello! Hà Nội là câu chuyện kể về những ấn tượng đặc biệt của Joe Tây với thủ đô nghìn năm văn hiến của Việt Nam trong những ngày đầu tiên bước chân tới Hà Nội và làm quen với nó, và tất nhiên, với một ông Tây nổi tiếng viết blog tiếng Việt hay kinh điển, hay ông Tây làm MC của Kết Nối Trẻ, thì những ấn tượng đó cũng hết sức "kinh điển".
Để đọc toàn bộ truyện "Hello! Hà Nội" các bạn hãy vào link sau:
http://netrongthieng.xalo.vn/012-hello-ha-nội
Để bình chọn cho truyện này hãy nhắn tin tới số 8275 với cú pháp sau:
NRT 012 x*x
Trong đó x*x là số người bình chọn giống bạn (đừng đoán nhiều quá nhé)
Mỗi số điện thoại không hạn chế số lần bình chọn
thế nào là có văn hóa ?Dù chỉ là diễn đàn online nhưng tui đề nghị chú nói chuyện có văn hóa 1 tý nhé.

nghe kiểu nói chuyện là biết gà mờ mới vào phòng tranh 
thế nào là có văn hóa ?
và điều quan trọng hơn là chưa tới lượt câu dạy đời tôi đâu nghe kiểu nói chuyện là biết gà mờ mới vào phòng tranh


close thì ko lo vì trừ khi dính tới séc xiếc ! còn cãi nhau thì box manga anime này lạ lắm sao ! ai cũng bựa vãi hồnThôi 2 bạn làm hòa đi không hôm sau lại closed phòng tranh là bỏ mom

có mắt thì xem lại ai gây sự nhé ! đồng thời xem lại trình đọc hiểu,tôi nói gì cuộc thi à ?Chị MO đi tới đâu là gây sự tới đó hà. Cuộc thi đó, ai thích thì thi, không thích thì thôi, việc gì mà phải ồn ào. Đây là phòng tranh mà.

có mắt thì xem lại ai gây sự nhé ! đồng thời xem lại trình đọc hiểu,tôi nói gì cuộc thi à ?

thế nào là có văn hóa ?
và điều quan trọng hơn là chưa tới lượt câu dạy đời tôi đâunghe kiểu nói chuyện là biết gà mờ mới vào phòng tranh
![]()
nhà khác là ai ? nhà cậu à ? lôi ''gia đình văn hóa'' của cậu ra hù tôi à ? =)Ko biết nhà cậu thế nào chứ ở nhà người khác mà nói chuyện kiểu "éo biết" như cậu bố mẹ nó tát cho vỡ mồm. Ha ha
.............ko hiểu nói gì luôn ! =)Ai gây sự ai thì cũng chỉ ở góc nhìn mỗi người thôi. Cuộc thi là nói chung chung, có chỉ đích danh không sao phải xoắn.
.
.
.
. Éo bít gì về Hà Lội cả, ko biết vẽ mấy chuyện chửi nhau rất vô văn hóa, IQ cao, lật gạch hồ Lục Thủy, Xây nhà cao tầng chết hà rầm với Đường sắt đi chọ cao tốc dc ko
.
. Chắc bạn này cũng hay nhảy vào họng người khác để nhắc nhở "cho tốt" lắm
. Thật quá sức dở hơi mới đi chú ý đến những chuyện ngớ ngẩn như thế mà móc ra dạy người khác. Nhưng mà nói dân box 50 ít dùng từ này thí chắc 1 năm vào box 1 lần, thế thật hỏng thanh danh box 50 chuyên ăn thẻ vì phát ngôn với những từ "bản sắc".Đấy, nghe chưa, ở đâu xuất hiện thánh nhân tâm thần vào nói vớ vẩn dạy đời đấy, thủng chưa MO. Chắc bạn này cũng hay nhảy vào họng người khác để nhắc nhở "cho tốt" lắm
. Thật quá sức dở hơi mới đi chú ý đến những chuyện ngớ ngẩn như thế mà móc ra dạy người khác. Nhưng mà nói dân box 50 ít dùng từ này thí chắc 1 năm vào box 1 lần, thế thật hỏng thanh danh box 50 chuyên ăn thẻ vì phát ngôn với những từ "bản sắc".
Lâu lâu phòng tranh lại thấy vài thành phần nguy hiểm xuất hiện, làm loãng hết cả. Nhiều trẻ con làm người lớn thật.
Dạo này chán quá, có mấy cái hình mà lười tô quá....
Thánh nhân siêu phàm? Hay là Thánh nhân tương lai của đất nước?
, tôi quan tâm làm gì cái forum gamevn này nó thế nào
, mà cũng chả liên quan đến việc các ông cư xử thế nào, chả nhẽ cả cộng đồng thế nào thì mình cũng phải theo thế thì mới được à?, tôi chỉ biết bạn gì ở trên nhắc nhở thế là có lý, và ông cãi thì mặc nhiên ông cùn. Thế thôi. Những cái từ đấy nó là bản sắc văn hoá thật đấy, bản sắc văn hóa "lùn", và chẳng có gì đáng tự hào khi thấy cả một cộng đồng dùng những cái từ đấy một cách đại trà, thoải mái như chuyện thường và không một ai làm gì để thay đổi. Chả khác nào chuyện đến ngã tư 10 thằng thì 9 thằng vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, thằng duy nhất dừng đèn đỏ và đội mũ thì đèo 3 vậy, còn thằng công an áo vàng ra ghi giấy phạt thì đương nhiên được xếp vào dạng "người xấu" trong mắt 10 thằng đấy. Buồn cười không?

Ừ, mắt trái nhìn kì kì, thì tui cũng nói mà, đa số ảnh hưởng nét vẽ manga, tui cũng vậy nè. Xem dragon ball nhìu.Nhắc một lần, ai nghe được thì tốt, không nghe cũng có chết thằng nào đâu. Mình đã có lòng nhắc rồi thì thôi các bác ạ.
Hình bác kia vẽ năm 2009 cũng có nét đấy, nhưng mắt trái có vấn đề nhé. Mà tui không khoái phong cách truyện Nhật. Ai cũng vẽ nên thành ra nhàm, bây giờ gặp tranh phong cách manga là tui vote xấu.![]()