Phòng tranh GameVN (part 5)

Status
Không mở trả lời sau này.
Vẽ thế thì comm sao được nữa. :x..chỉ mỗi tội cái nền hơi to thôi...::(
 
Oh`, tớ tưởng chị khó chịu với cánh chị em thôi chứ nhỉ ??? :D
Với lại cái từ khó nghe nhất, tớ viết tắt rồi còn gì...:D
 
ko phải, ý tớ nói là tranh để tự người xem hiểu, ko cần phải để chữ vào ....... trông nó rẻ tiền lắm .... ;;)
 
Hử....rẻ tiền là sao?
Nếu ko có cái chữ thì dễ nhầm sang cảnh abc ...abc lắm...:|
 
Hử....rẻ tiền là sao?
Nếu ko có cái chữ thì dễ nhầm sang cảnh abc ...abc lắm...:|


àh, ko có ý gì :D ... nếu có lời thì giống như 1 cảnh trong truyện tranh, người ta chỉ coi lứơt qua, đọc xong chữ rồi lật sang trang khác, "rẻ tiền" được hiểu theo cách làm mất giá trị của tranh chứ ko có ý bảo tranh rẻ tiền :D
 
Hì hì...đó là cảnh trong truyện tranh mà:p...tớ chỉ chế lại lời thôi...vậy nên mới bảo kiểu này các bà, các cô, các chị em ko ưa...:D
 
post cho đỡ bùn
post1.JPG
 
Thủy điện hòa Bình tương lai????....:D
 
Thủy điện hòa Bình tương lai????....
Tương lai:-/?Cụ thể là mấy trăm năm nữa?
Pic này nhìn hơi ảo ảo ^^",nhưng vẫn đẹp.Hình như anh satthu vẽ nhà cửa đẹp hơn vẽ ng` nhỉ.
 
định cho là 1 góc của đường sắt trên cao, nhưng có lẽ đã ko dc =((

Hình như anh satthu vẽ nhà cửa đẹp hơn vẽ ng` nhỉ.
lý do là nhà cửa bịa sao cũng dc, còn 1 người đẹp thì ai cũng hình dung quá rõ rồi, nếu vẽ ko chuẩn chút xíu sẽ nhận ra ngay :D
 
Mà phần dưới là nc có ánh mặt trời chiếu vào phải ko,nhưng em nhìn có cảm giác như cái chất lỏng gì hơi quánh đặc ấy :|,hay là do mắt mũi mình vấn đề:|
lý do là nhà cửa bịa sao cũng dc, còn 1 người đẹp thì ai cũng hình dung quá rõ rồi, nếu vẽ ko chuẩn chút xíu sẽ nhận ra ngay
Nhưng cách anh chế kiểu nhà nhìn hay thật,em thì chỉ quen vẽ ng` chứ mấy đề tài khác thì ngu lắm -___-"
 
Mà phần dưới là nc có ánh mặt trời chiếu vào phải ko,nhưng em nhìn có cảm giác như cái chất lỏng gì hơi quánh đặc ấy
Tà khí bao trùm khắp nơi..dường như thảm họa sắp giáng xuống, nhưng đừng lo,trong bức tranh, nơi chân trời, ánh dương rực rỡ, ấm áp hiển hiện, đơn giản nơi ấy có Prime...:>
 
vẽ bức đấy bao lâu thế :))
nhìn rất ấn tượng cái chỗ ánh sáng xanh xanh :))
 
Tà khí bao trùm khắp nơi..dường như thảm họa sắp giáng xuống, nhưng đừng lo,trong bức tranh, nơi chân trời, ánh dương rực rỡ, ấm áp hiển hiện, đơn giản nơi ấy có Prime...
đem câu cuối thành câu đầu là chuẩn :'>
vẽ bức đấy bao lâu thế
nhìn rất ấn tượng cái chỗ ánh sáng xanh xanh
hơn 1 giờ .....
 
trông nó như bị dính keo ấy bác ạ. trông nó giống như đang vùng vẫy hơn là tự nhiên ngoi lên khỏi mặt nước :D
back ground ko ổn lắm. cái cầu đó cấu truc ko đc vững .. đứng bằng các trụ dọc thì hơi bị nguy hiểm à nhá:-/
PS: ko có ý kiến về cô gái nhưng màu đẹp :D
 
hình như tôi nhìn thấy bức này ở đâu đó trong topic roài. của 1 người khác. chẳng biết có phải là bác satthu ko nữa ? ^^"
mà mầu nó hơi ...
với lại vác đàn chym vào đó hơi vô lý :D đàn chym như đang bay ra tại bị đánh thức bởi cái j đó. nhưng mà theo tôi biết chym nó chỉ đậu tại đâu yên tĩnh 1 trong 1 thời gian dài. chứ chẳng ngẫu nhiên nó bay qua để đậu cả ^^". cứ cho là lũ chym nó đậu trên con quái này đi. thì con quái chắc chết ở đó lâu roài chứ ko có chuyện ngoi lên khỏi mặt nước đâu :p
 
lần trước là con rùa của Suz, khá giống bối cảnh nhưng ko phải bức này
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top