Phòng tranh GameVn (part 6)

Status
Không mở trả lời sau này.
chắc uống viagra :-o...............có 2 điểm ít thấy trong tranh tidus là vẽ toàn thân và lên da,về tư thế thì có thể tham khảo nhưng nói chung bức này khá là "thâm niên" >__>
 
shadow từ vàng nâu giờ chuyển sang chuộng xanh lá :| mà cái style này hơi bị cũ rồi nhé ;))
 
@Nice: Lên tay là vì đã có vợ :))
@Squall: Viagra cái búa :)). Hơn nữa tớ chuyên vẽ Self-Portraits chứ ko phải ko vẽ body và tô da :-j thế nên đừng lấy làm lạ, chỉ là ít vẽ kiểu đó thôi

Mà sao qua bao nhiêu bài rồi mới để ý đến tranh mình?!
Thế là sao vậy trời :((
 
quả như mình dự đoán,có vợ nên phải xài viagra ;))
 
hãy gọi là về nguồn :)), tập da dẻ các thứ thôi, vẽ đơn giản cho khỏe.
 
tới giờ đi học vẽ mà trời mưa :|
vẽ chân dung chán nhất là gặp mấy thằng mặt dài,người xấu tranh cũng đek đẹp nổi >.<
 
Trời kinh quá, toàn cao thủ, tranh đẹp quá :-o
Phải bái làm sư phụ =((
 
cao thủ gamevn thôi,cao thủ ngoài đời còn xa lắm :>
 
redjiuice đâu vẽ Black Rock Shooter, là Huke. Style của rj cũng đâu giống thế, màu ảo hơn nhiều :">
thik tranh shadowind ứ T___T
mai mốt mà có tablet, em cạnh tranh màu!

tranh này dự thi contest của hellobaby bên DA, dưới là 2 chars của hellobaby
Bi___Rbird____by_buta0309.jpg

và nó đã bị mất, thật khôi hài!

hàng dưới là hàng cũ, toàn từ 2007, từ cái thời mà mình chỉ biết dùng bút chữ A để tô tóc và nguyên mảng đen =))
Untitledjk-7.jpg

Untitled-5.jpg

sdsgssg.png

rrrr.jpg

Untitled-15.jpg

Untitled-11.jpg

Untitled-9.jpg
 
bức đầu người ta gọi là ham chi tiết đó em,trong nghệ thuật khi ta bỏ bớt 1 thứ,tức là ta đã thêm 1 thứ,cố gắng lựa những cái làm cho ngừoi ta nhớ lâu tranh mình mà vẽ :-*
 
Tranh của Buta quá nhiều chi tiết nên nhìn rất rối mắt, ít ra cũng nên làm mờ bớt những chi tiết không quan trọng với những hình vẽ nét nếu ko thì nhìn thoáng thấy đẹp nhưng nhìn kỹ cảm giác rất khó chịu, dòng mắt cứ trôi dạt đi không có điểm dừng điểm nhấn.
 
So với mình vẫn là siêu cao thủ rồi =((
Bạn trên là buta hả :D
XIn chào, vẽ đẹp quá :'>
Công nhận là quá chi tiết nên hơi bị rối, nhưng mình vẫn rất phục vì chẳng bao giờ có đủ sức và kiên nhẫn để vẽ chi tiết đến vậy =((
 
Trong đây thích nhất tranh tidus.Coi vào có "cảm xúc" và có "chiều sâu".(tất nhiên ko phải bức nào cũng có).mỗi bức đều như có thể nói chuyện với mình.CÒn tranh của các thành viên khác đẹp thì có đẹp chỉ có điều cảm nhận đơn giản chỉ là tranh ko thấy cảm xúc gì cả.
Hồi sáng trong lớp vẽ có nghe 1 vài tin đồn về Buta.nghe nói học vẽ từ năm lớp 4...
 
lớp vẽ nào mà ngóng chuyện ruồi bu dữ vậy,ai ở đây mà ko học vẽ từ năm lớp...mẫu giáo ;))
 
Lớp 4 mình vẫn còn chạy ngông :((
A, đc gỡ sẹo rồi:))
 
thật ra mình chỉ được học vẽ ở trường tiểu học dựa theo chương trình học bấy giờ ::(
 
nói đến tác phong học vẽ,mình rất bực bội,lớp vẽ của mình cứ xuất hiện cô chiêu cậu ấm,suốt buổi học cứ lảm nhảm lảm nhảm chuyện trên trời dưới đất,có khi bật nhạc ỏm tỏi (nhạc rẻ tiền) làm phiền ngừoi khác,ấy thế mà ông thầy chớ nhắc nhở,chẳng lẽ mình lên giọng dạy đời !? chưa nói tài năng ra sao nhưng trình vô duyên,chai mặt đã xứng bậc thầy :| dân vẽ,từ con trai đến con gái,nếu đã kiệm lời thì rất kiệm lời,còn mà bà tám thì phải nói vô địch.
 
Lớp vẽ cơ à :-o
Lớp vẽ gì vậy? :-o
Mình không có sư phụ, không có trường lớp :))
 
thế cấp 1 với cấp 2 được miễn môn học vẽ à :-c
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top