- 15/8/06
- 3,951
- 255
- Thread starter
- #641
Chính xác vlnói đến tác phong học vẽ,mình rất bực bội,lớp vẽ của mình cứ xuất hiện cô chiêu cậu ấm,suốt buổi học cứ lảm nhảm lảm nhảm chuyện trên trời dưới đất,có khi bật nhạc ỏm tỏi (nhạc rẻ tiền) làm phiền ngừoi khác,ấy thế mà ông thầy chớ nhắc nhở,chẳng lẽ mình lên giọng dạy đời !? chưa nói tài năng ra sao nhưng trình vô duyên,chai mặt đã xứng bậc thầy dân vẽ,từ con trai đến con gái,nếu đã kiệm lời thì rất kiệm lời,còn mà bà tám thì phải nói vô địch.

Trước đi học vẽ, mình cũng thuộc dạng nói ít, xung quanh toàn mấy ông cao hơn mình vào tuổi đi học, suốt ngày đú đởn với nhau abc xyz nghe mà nhức đầu
đệt mợ mình thử nói vài câu thì tụi nó cũng éo thèm ngoáy. Ức chế
Có đứa vẽ ngu vl, học 1 năm rồi mà dựng hình còn chưa thạo, tô bóng thì toàn lấy bút xoắn (mài..) 
P/s : Nhớ hồi lớp 4 mình tự nhiên nghĩ ra trò pha màu = bút sáp, thế mà đc điểm cao. Chả là ví dụ cái cây có mấy sắc độ bóng tối mình lấy màu rồi tô hòa với nhau. Nhìn tranh thời đó tuy ngu nhưng so với bọn lớp 3 lớp 4 thì đẳng cấp pro mie. nó roài :'> Thi HK bao h cũng 10 :'>
ước gì trở về lớp 6 nhưng vẫn giữ trình hiện giờ...





con ta sau này,học xong tiểu học vô trừong nghệ thuật luôn >.<
Còn GV thì rất khó kiếm về các môn này ở các nơi ko phải TP lớn...
)