Phòng Tranh GVN ►nơi trổ tài...tự sướng

Vụ thiếu chiều sâu + tranh vuông vắn quá mức thì chắc ko cần bàn nữa, vì mãi có thấy gin chịu sửa đâu ;))
 
tự nhiên thèm vẽ truyện quá...
designcharacter.jpg

em cột tóc 2 chùm sao không có nipple ?
 
Bạn ý coi như là tóc che hết ấy mà, vẽ lược giản

Hình như mỗi năm lại thấy siêu nhân cụt chân vào đây 1 lần =)
 
Mảng đặc và khoảng trống
Nhiều bạn khi vẽ hình họa thường chỉ quan tâm tới mảng đặc, nhưng lại bỏ qua khoảng trống, mà không biết rằng mối quan hệ giữa mảng đặc và khoảng trống là rất mật thiết.
con hàng Gin vẽ mà không có khoảng trống cho người xem nghỉ mắt nên thấy rối là đương nhiên, còn thiếu chiều sâu vì bức đó chưa được tạo khối
 
Gin thử giảm bớt 1 số nv và chi tiết đi thử xem :-?. còn k thì kéo cái hình to ra, chứ hình đã bé còn nhiều nv thì mỏi mắt lắm =w=
 
^ Nobita thì phải mặc quần đùi -_- Ờ mà cũng giống ...

wIeYN.jpg
 
^Nhân vật chính à ? Mình đọc sơ qua thấy cũng trẻ mà, nhìn tấm này chắc phải U4x-5x :D
 
^ Ah nhân vật này mấy chap sau mới thấy, nam, tầm 50, thầy giáo (chả rõ có phải ông thầy thể dục ở chap đầu ko), đô con sẹo đầy mình :> Còn nv ở chap đầu tiên là chú đeo kính cầm gậy kia. Truyện này có mấy tuyến sự kiện với nv song song với nhau nên toàn là vai chính hết thì phải.
 
Chơi game coi phim tớ thấy ít ai cầm dao ngược lắm tk à.
 
Dao ngược thường dùng trong trường hợp cận chiến với không gian chật hẹp vì không chìa ra ngoài và lưỡi dao không chọc vào người mình được.
Chém nhau với Zombie thì phải cầm dao thuận để tăng range tấn công, cầm dao ngược chắn chắc tầm đánh sẽ ngắn hơn một tầm tay do đó chết chắc :-"
 
Xong rồi kệ nó, lúc phác toàn quen cầm ngược nên cho ngược luôn -_- Lúc nào rảnh thì sửa lại, tác giả cũng chả cần logic lắm :))

2EhwQ.jpg
 
Nếu đoán ko nhầm thì đây là cha sửa xe đúng ko ?
 
Cấi chuôi gậy chưa đẹp lắm .
 
ống nước mà có phải gậy đâu
 
Back
Top