Phòng tranh - part 8

Status
Không mở trả lời sau này.
vậy thì nói làm gì chuyện học hỏi vẽ vời !
 
Vẽ kiểu như cậu nói thì đảm bảo ko tiến bộ đc đâu, có học thì cũng chả làm j. Nếu chỉ cho mình ngắm thì tốt nhất tự đóng cửa mò mẫm mà vẽ ra đi.
Còn đã muốn vẽ tốt hơn, cần cả 1 quá trình và đầu tư đó :)
 
^
Kiểu ấy thì không lo học mà sẽ có chuyện khác mất thôi :|

Em vẽ theo sở thích nên cũng chưa học mấy cái cơ bản về hội họa. Đã xác định là sở thích nên chắc không cần học các bác nhỉ? :)

Vớ vẩn .
Vẽ nó phải có đam mê tìm tòi thì mới tiến bộ được . Cứ ỷ y tranh mình vẽ mình xem , chả cần học ...blar blar ... thì mạt kiếp ko thay đổi . Tranh vẽ ko đẹp , ko được như ý thì chỉ 2-3 tranh là nản chí . Cái đó gọi là sở thích à ?
Dù là sở thích hay kiếm tiền thì ít nhất cũng nắm đủ cơ bản để vẽ ra 1 bức tranh " bình thường" rồi nói tiếp .
:|
 
Trời ơi mình vẫn đi tìm GF mấy năm nay để tập vẽ người cho nó đúng mà chưa được ... =((
 
Trời ơi mình vẫn đi tìm GF mấy năm nay để tập vẽ người cho nó đúng mà chưa được ... =((

Ôi, tri kỉ:x

Toàn mấy cái tượng thạch cao, mò đi mò lại cũng oải lắm rồi=((
Năm 3 có vẽ khỏa thân>:). Nhưng cái kiểu tìm người mẫu của mấy thầy còn thấy oải hơn nữa. :-w

Cơ mà con mắt ta còn trần tục quá nên chẳng vẽ được cái gì cao siêu:))
 
Ây ây, từ nãy giờ mấy bác có lầm tui-GTA:VN với Milkcow1155 ko vậy?
tui ko vẽ để tự sướng đâu nhá, tui vẽ để đóng góp cho nghệ thuật!!
Đang cuối năm,còn mấy ngày nữa, đang chuẩn bị tinh thần để war với bố già 1 chuyến, trường kỳ kháng chiến cả tết luôn! =))
Sống vô mục đích, vô nghĩa lí 15 năm trời rồi... giờ là lúc thay đổi đường đời
"It's Now or Never"
 
Ôi, tri kỉ:x

Toàn mấy cái tượng thạch cao, mò đi mò lại cũng oải lắm rồi=((
Năm 3 có vẽ khỏa thân>:). Nhưng cái kiểu tìm người mẫu của mấy thầy còn thấy oải hơn nữa. :-w

Cơ mà con mắt ta còn trần tục quá nên chẳng vẽ được cái gì cao siêu:))

Năm ngoái ngồi chém gió với Splendidriver, hắn có khoe: Tôi sắp được vẽ khỏa thân ông ạ.

Mình: Như thế nào?

Splend: Mẫu nam 20, mẫu nữ 22 ông ạ.

Mình: Hay thế :">

Độ một tuần sau gặp lại

Mình: Vẽ khỏa thân thế nào?

Splend: Mẫu nam 40 tuổi ông ạ

=))
 
Năm ngoái ngồi chém gió với Splendidriver, hắn có khoe: Tôi sắp được vẽ khỏa thân ông ạ.

Mình: Như thế nào?

Splend: Mẫu nam 20, mẫu nữ 22 ông ạ.

Mình: Hay thế :">

Độ một tuần sau gặp lại

Mình: Vẽ khỏa thân thế nào?

Splend: Mẫu nam 40 tuổi ông ạ

=))
Hồi năm 1, một buổi mình với thằng bạn tình cờ lên phòng vẽ để lấy giá vẽ. Thấy giăn màn kín mít thấy nghi nghi rồi... Nhưng không vào thì lấy giá đâu mà vẽ, thế là lủi đại 8-}

Vào đúng lúc model đang cởi đồ (cởi tới món cuối rồi ạ:P), mấy thầy thì thao thao bất tuyệt "Các anh chị không được chụp hình..." . Mấy bạn SV nữ thì nhao nhao "kì quá..."=)) (có lẽ là buổi đầu)
Nhưng model khỏa thân thì xác định toàn u 40, hai mấy thì cũng có vẽ nhưng hầu như là áo dài cầm hoa ly:))

@GTA:VN: cheer! Cuộc sống mà không có một cái gì để đam mê, để theo đuổi thì thật là vô vị!
 
Ối vẽ mẫu public thì ... :-s

Cố gắng xem có vẽ được gì trong tết này không; tết rồi mà oải quá, chả được nghỉ ngơi, bạn bè thì k ai đi chơi cùng, ở nhà HN nóng 32 độ :((
 
đi vẽ khỏa thân đúng là toàn béo với xệ ::(
căng tròn múp míp như người mẫu bói chả ra ::(
ở đâu cũng thế :((
 
Chi tiền ra thì có người mẫu đẹp thôi :))
Từ hồi vẽ sôn-gô-ku đến giờ là 15 năm
Ngày xưa cũng vẽ Songoku =))
Con hổ hay con mèo vậy :D
Y20.6956610_1_1.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Đây là hổ lai mèo =))

Mẫu nữ khỏa thân ở trường mình cũng oải lắm, chảy sệ, trông mà não lòng =((
 
mình thường hi sinh làm mẫu cho các bạn vẽ,mặc dù sở hữu những đường cong tuyệt đẹp nhưng mình ko lấy phí,hy sinh vì nghệ thuật mà !,các bạn nam khác lại truồng cho mình vẽ lại,hê hê ;;)
 
lại nói đến vụ vẽ khỏa thân, hồi cấp hai, buồn buồn có vẽ vài tấm mà ko có người mẫu(chế ấy mà), ko hiểu sao vòng 2,3 hơi bị "chuẩn",trừ vòng 1 bị "lệch tâm" =))
 
Đa số vẽ khỏa thân đều sai ở vòng 1, vì nó cực kì khó vẽ.
 
image001yg.png


Everburn: Thay vì làm chủ cảm xúc, những chiến binh này để cho cảm xúc điều khiển chính mình. Với trái tim luôn luôn bùng cháy của mình, các Everburn được biết tới như những chiến binh vĩ đại, mạnh mẽ, và đáng sợ. Nhưng vì trong tim chỉ còn ngọn lửa đốt cháy đi mọi cảm xúc và vị tha, những người này trở thành những kẻ xảo quyệt, độc đoán, cuồng si và điên loạn nhất.
Dù là sử dụng khiên giáo hay phép thuật, thì các Everburn đều có chung một đặc điểm: sức lực không thể hao cạn. Những vết thương có thể được lành lại trong chớp mắt, cũng như nguồn ma thuật không bao giờ dùng hết. Vì thế nên loại sức mạnh này là vô cùng cám dỗ, nhưng tác động tới tính cách của nó là không lường. Một người kỉ luật và chín chắn sẽ dần trở nên phóng đãng, sa đọa, và độc đoán, cuối cùng là điên loạn.

Soul sword: kiếm linh hồn là một vũ khí phép thuật đặc biệt. Thay vì phóng ra sức mạnh phép thuật sẵn có của nó, nó lại hấp thu sức mạnh phép thuật của chủ trong lúc phát huy sức mạnh. Khi phát huy sức mạnh, không chỉ có được khả năng chém đinh chặt sắt, nó còn có thể phóng ra những khối năng lượng về phía đối phương. Còn đáng sợ hơn, khi tiếp xúc với kẻ thù, cây kiếm hút lấy năng lượng phép thuật của kẻ đấy, sử dụng năng lượng này thay vì sử dụng năng lượng của chủ.
Dần dần, năng lượng tích lũy trong cây kiếm làm cho nó ngày một uy lực hơn, nhưng nó cũng yêu cần nguồn năng lượng thức ăn từ chủ nhiều hơn. Có những kẻ quá ít năng lực, khi cầm phải thanh kiếm linh hồn quá mạnh, đã mất đi sạch toàn bộ năng lượng phép thuật của mình.

[Everburn có regen mana khủng, dùng soul sword không giới hạn]
 
nhìn tấm ảnh con nhỏ ở trên có cảm giác khó chịu thế nào ấy ^^
cảm giác cái mắt và cái nút áo cùng màu nó sao sao ấy ^^
 
phong cách của bác AndyKEhn và splend nhìn nó rất Tây, rất khác lạ, và em rất thích :">
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top