Phong Vân Fan Club

Status
Không mở trả lời sau này.
@Tui làm phép so sánh vui nhé : thằng Xích Viêm đấm NP nóng giày, phải dùng hàn kình trục hỏa kình ra , vậy là NP từ hóa đến thua nhé, còn thằng XV đánh với TV, TV vừa đánh vừa ômg nguời đẹp mà XV phải vận đến tầng thứ 5 của XHTN , vậy NP ...??? ... với TV đây bà con :o

s/s kiểu úc hả :-s

"thằng Xích Viêm đấm NP nóng giày, phải dùng hàn kình trục hỏa kình ra , vậy là NP từ hóa đến thua nhé" <====== pó chi thần chưởng là đây >.<
 
Đấy là mới chỉ đấm được vào giầy NP chứ đừng nói là vào người, kon lâu mới chạm vào NP nổi
Hơn nữa lúc đó XV đánh hết sức còn NP vẫn thăm dò thôi
Tiểu võ thì kinh rồi kêu không học võ nhưng thực ra duyên với võ học là cao nhất trong truyện , võ nào cũng biết hết, thế mà BKV ko nhận làm đệ tử , quá phí( cần deck ly do )
Mấy đứa con gái trong này lão MÃ vẽ thấy hơi béo , không đẹp
 
Nếu TV từ nhỏ mà chịu theo cha học võ thì giờ này cũng cỡ Kiếm Thánh rồi.

XV vs NP thì thế nào NP cũng thắng. Thần thoại võ lâm chẳng lẽ lại thua 1 tên râu rậm ko có tóc
 
Thằng Tiểu Vũ nhình thấy bèo bèo thế nào ấy, nhìn như con gái vậy mà lại được lăng xê dã man. Lão cá ngừ ngộ tính siêu phàm, đánh ngang PQ mà đi thua TV được thì cũng bó tay :o...
PS: nhớ hồi trước lão Mã viết Vô Lượng Thần Chưởng là do Bộ Thiên vô tình tìm được (có vẽ hình lụm được trong miếu gì đó) là võ công của thằng cha nào đó (quên tên rùi) chứ không phải cá ngừ (vẽ hình cha đó râu dài ngoẵng) mà bây giờ lại chuyển bản quyền tác giả sang cho cá ngừ, kêu cá ngừ là người dạy cho Bộ Thiên là sao nhỉ. :-?
 
Vô Lương Thần Chưởng do ông sư nào đó ngắm nhìn sóng biển lên xuống trong 20 năm mới viết ra sau đó BT tình cờ có dc.
 
Do cái thằng Hải Sư nó truyền cho Bộ Thiên đấy còn gì.
Có ai để ý cái bà lão mang trả bộ Biệt Ly cho Tiểu Vũ là bà đã truyền Khí Hải Vô Nhai cho Thần PHong không. Đó quả là 1 người không tốt.
 
Có ai để ý cái bà lão mang trả bộ Biệt Ly cho Tiểu Vũ là bà đã truyền Khí Hải Vô Nhai cho Thần PHong không. Đó quả là 1 người không tốt.
Pa mơ hả:D:D
Hai người đó khác nhau. Nhìn thì biết rùi.
Ông muốn coi pà già truyền Khí Hải Vô Nhai thì chờ vài tập nữa, bà đó wa tới liền
 
các bác quên đoạn thằng tiểu vũ phải vận công trục hỏa kình ra à
cái đoạn và em thanh việt nói chiện với bà già á
 
Phục các bác thật...Mặc dù là fan hâm mộ của PV (mua từ tập 1-121)nhưng đến bây h em càng đọc càng nản chắc sắp tới sẽ thôi,từ khi Đan Thanh đi PV đã ko còn lôi cuốn nữa::(
 
Đã cố đến 121 rồi thì cố tiếp đi ông bạn ơi, xem cho biết đỡ to mò thôi
Độ lôi cuốn thì giảm đi là điều ko cần bàn cãi nữa nhưng nếu là fan PV thì cứ nên xem típ
con mụ truyền khí hải vô nhai cho thần phong không bị móm như bà lão trả hòm cho TV
Thấy thằng Tập nhân môn chủ khủng thế rồi còn lấy HAK làm gì nhỉ, chắc làm gỏi susi
 
mấy pác oi cho tui hỏi 1 xíu nhé . Không phải spam đâu , đó là hiện giờ PV đã ra 121 rồi phải hok nhưng mà theo mấy pác pro thì thì PV chap 532 sẽ là tập bao nhiu ha?::)
 
mấy pác oi cho tui hỏi 1 xíu nhé . Không phải spam đâu , đó là hiện giờ PV đã ra 121 rồi phải hok nhưng mà theo mấy pác pro thì thì PV chap 532 sẽ là tập bao nhiu ha?
Reply With Quote
Dễ lắm pác. 1 cuốn PV tương đương 4 chap bây giờ là tập 121 tương đương cuối chap 494, cứ vậy mà cộng ha,4 chap=1 cuốn:hug::hug:
Trở lại vấn đề chính
Thấy thằng Tập nhân môn chủ khủng thế rồi còn lấy HAK làm gì nhỉ, chắc làm gỏi susi
Ông ko bít motíp của ông mã à, thằng mới ra lúc nào cũng khủng rùi từ từ yếu lại:D:D
HAK dễ j lấy. TT còn ko được chức đừng nói cha Tập Nhân
 
Thấy thằng Tập nhân môn chủ khủng thế rồi còn lấy HAK làm gì nhỉ
để đi chém gió với bọn bên đông doanh là "tao có võ công mới xịn lắm đấy, thằng nào muốn học theo tao"=)) bành trướng thế lực=)) cộng tác với hải trạch cá ngừ mở rộng địa bàn bán gỏi cá=))
 
Thằng Tiểu Vũ nhình thấy bèo bèo thế nào ấy, nhìn như con gái vậy mà lại được lăng xê dã man. Lão cá ngừ ngộ tính siêu phàm, đánh ngang PQ mà đi thua TV được thì cũng bó tay ...

Cái này là TV dc mấy thằng xích hộ 4 kiếm truyền công lực cho mới solo cá ngừ dc chứ :;)


nhớ hồi trước lão Mã viết Vô Lượng Thần Chưởng là do Bộ Thiên vô tình tìm được (có vẽ hình lụm được trong miếu gì đó) là võ công của thằng cha nào đó (quên tên rùi) chứ không phải cá ngừ (vẽ hình cha đó râu dài ngoẵng) mà bây giờ lại chuyển bản quyền tác giả sang cho cá ngừ, kêu cá ngừ là người dạy cho Bộ Thiên là sao nhỉ.

Hồi trước thì nói là do Vô Lượng đảo chủ nhìn sóng biển ngộ ra vô lượng thần chưởng . Giờ nói là cá ngừ ngộ ra -------> chắc trước khi đầu quân cho Tập Nhân thì cá ngừ là đảo chủ cũng nên ;))
 
Hình như thằng cha Hải Trạch cà ngừ chỉ là cấp thấp , trên nó còn có cấp trên cơ . Có pác nào biết là thằng cha nào không . Lão Mã cứ ra kiểu đánh đố thế này đến bao giờ mới hết chuyện . 4 chú kiếm nô theo hộ vệ Xích Tuyết bị chết một rồi , mà mình thắc mắc : Xích Tuyệt luyện đến tầng 8 là hồn lìa khỏi xác rồi thì thằng nào luyện được đến tầng 9 nữa đây . Đến ông viết ra XHTC mà ông con không luyện được thì ai luyện :D
 
Đến ông viết ra XHTC mà ông con không luyện được
hình như XHTC là còn do đời trước của Xích Tuyệt viết cơ, Xích Tuyệt chỉ thêm mắm muối với HVCC của VVĐ thôi:))
 
bik đâu vô lượng đảo chủ lại là lão cá ngừ thì sao =))
 
bik đâu vô lượng đảo chủ lại là lão cá ngừ thì sao
bây h khứa Mã chắc cũng chỉ còn mỗi lối thoát này thôi;)) ngụy biệnb-(
 
Thằng cá ngừ sau trận gặp NP đã tự tử rùi, kể làm chi.
bik đâu vô lượng đảo chủ lại là lão cá ngừ thì sao
Cái đó hỏi lão mã sẽ rõ.
Khi thì ông hòa thượng khi thì cá ngừ:D:D
 
đọc phong vân càng ngày càng nhức đầu ::(

tại tiền mua mắc quá =))

ai có web ko cho đọc với :-*
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top