Phong Vân Fan Club

Status
Không mở trả lời sau này.
Hỏa Lân trở lại kìa, sau bao nhiêu mong chờ từ 3 năm nay. Ối giời ơi thấy con Hỏa Lân sao mà vui đến thế nhỉ. Tiên sư khứa Mã.

@tqui22: cái sign đỉnh quá.
 
chap 533 thật là vãi chưởng . Thằng khứa gì bịt mặt thấy BKV hãi ko dám đánh , phải về lôi thêm đám trâu bò ra hiếp BKV hội đồng . Còn NP sau bao năm bặt vô âm tín đã gặp lại Hỏa Kì Lân . Chap 534 ơi , nhanh lên con !
 
Đi vòng vòng phần 3 này ko thấy ai vô đối kiểu như Vô Danh nhỉ, pác nào cũng dễ bị bại quá , còn lớp sau khi ko thấy ai nổi trội hơn cả, thằng Xích Nghê thấy gớm, còn Diệc Chính Diệc tà tùm lum đọc đến tụi nó là đau đầu :x , mà pác Mã cũng phải nên cho anh Phong ngộ ra cái gì chớ, lúc nào cũng đá Phong Thần Cuớc ko chán à X(
 
Her her Hỏa lân sống lại òi :x
Quả này Hỏa lân ói ra chân nguyên cho NP nuốt -> Upgrace Phong Thần Cước có thêm hỏa ngục ;))
 
Quả này Hỏa lân ói ra chân nguyên cho NP nuốt
Không chừng nó vào update típ Thập Phương Vô Địch hốt BKV đó.;;);;)
Thằng đeo mặt = vải hoa nhát ghê, mới thấy BKV tới đã trốn mất tiêu:D:D
 
Hỏa Kỳ Lân :x
phần 1 HKL đã nghe lời NP ,giờ chắc cũng thế :)) ,P3 NP lên trùm rồi :x
 
Thằng đó ko nhát mà thế là khôn vãi chưởng luôn, solo thì có mà die luôn
về kéo cả nhà ra bật lại cho chắc
con kỳ lân ko bít có hận NP ko nhỉ, năm xưa anh tặng em một đao ngọt quá mà
 
Hoài Diệt kém tuổi BKV mà trông già hơn bn. Vẫn biết là BKV có chân nguyên nhưng mà trông HD còn già hơn cả Kiếm Thần nữa
 
Hoài Diệt kém tuổi BKV mà trông già hơn bn. Vẫn biết là BKV có chân nguyên nhưng mà trông HD còn già hơn cả Kiếm Thần nữa

Chính xác thì y còn già hơn Vô Danh và Phá Quân.
 
ô hỏa lân giờ không bốc lửa như ngày xưa nhỉ
chắc bị nhiếp phong chém cho 1 nhát sợ vãi không dám hoành tráng nữa rồi:D
 
Nhìn Hoài Diệt đeo Thiên Tội nhớ Hoài Không năm xưa quá. Tác giả cho Hoài Không chết sớm thật là đáng tiếc . Hoài Diệt mấy chục năm mất trí giờ mới hồi phục, tâm trạng đau buồn, lại thêm công lực không cao nên già là phải rồi.
 
Ặc các bác đọc chapter 532 533 ở đâu thế , seo trên comic.zaba.com mới có đến 531 thôi ah ,2 chap kia đâu ra thế????????????
 
Nhìn Hoài Diệt đeo Thiên Tội nhớ Hoài Không năm xưa quá. Tác giả cho Hoài Không chết sớm thật là đáng tiếc . Hoài Diệt mấy chục năm mất trí giờ mới hồi phục, tâm trạng đau buồn, lại thêm công lực không cao nên già là phải rồi.
thằng này nó luyện chiêu gì mà hút khí từ tử thi để chọi lại với luyện thiết thủ của HK nên nhiễm âm khí già là phải =))
Không chừng nó vào update típ Thập Phương Vô Địch hốt BKV đó
TPVĐ có phải nó chế ra đâu mà đủ trình update :-?
chắc là chế đc món gì đó dựa vào con lân =))
Hỏa lân phong thần cước chẳng hạn ;))
Hỏa với Phong mà hợp lại thì >:) rồi đời chú BKV =))
 
TPVĐ có phải nó chế ra đâu mà đủ trình update
chắc là chế đc món gì đó dựa vào con lân
Hỏa lân phong thần cước chẳng hạn
Hỏa với Phong mà hợp lại thì >:) rồi đời chú BKV
Trình độ chú Phong dạo này ghê lắm, được thằng con chỉ điểm rùi.
Thằng VVD sáng tạo ra chưa đủ ngộ tính để update, chứ NP thì ko biết chừng:hug:
@ Vậy là vụ dịch PV đã theo đi vào quên lãng rùi:-/:-/
 
Trong toàn bộ truyện chỉ có Hoài Không và Hoài Diệt là đáng chú ý.

Hoài Không có thể coi là nhân vật chính nghĩa nhất truyện. Từ đầu tới cuối chả làm gì xấu, võ công tuy bá nhưng không tà, so với Vô Danh cứ nửa chừng thì còn tốt hơn nhiều. Đẹp trai phong độ tính tình hiền lành thật thà. Ngay cả lúc chết cũng hoành tráng hơn người khác.

Chắc tốt quá nên bị Mã giết sớm. Kể ra cũng may, nếu chưa chết thì phần ba này lại nhập ma rồi =)).

Hoài Diệt tuy có hơi phản diện, nhưng luận về mọi mặt gần như hoàn hảo. Về phương diện huynh đệ, không thể phủ nhận đây là người anh cực tốt. Giả chết để kích thích tiềm năng đứa em, tới khi Hoài Không chết thì phát điên cũng vì em.

Về mặt võ công, tuy không cực cao, cũng từng nhập ma, nhưng trước khi bị Đế Thích Thiên dụ thì vẫn có chính nghĩa của riêng mình. Ngay cả lúc ép Vân đấu, cũng chỉ giả giết Bộ Thiên. Đây cũng là một nhân vật rất hay.

Tiếc là sau phần 2 thì Mã không xây dựng được nhân vật nào đáng chú ý nữa.
 
Phần 3 chỉ kết chú DP nhất là lúc đang làm đệ tử cho Hoài Diệt.
 
Trong toàn bộ truyện chỉ có Hoài Không và Hoài Diệt là đáng chú ý.

Hoài Không có thể coi là nhân vật chính nghĩa nhất truyện. Từ đầu tới cuối chả làm gì xấu, võ công tuy bá nhưng không tà, so với Vô Danh cứ nửa chừng thì còn tốt hơn nhiều. Đẹp trai phong độ tính tình hiền lành thật thà. Ngay cả lúc chết cũng hoành tráng hơn người khác.

Chắc tốt quá nên bị Mã giết sớm. Kể ra cũng may, nếu chưa chết thì phần ba này lại nhập ma rồi =)).

Hoài Diệt tuy có hơi phản diện, nhưng luận về mọi mặt gần như hoàn hảo. Về phương diện huynh đệ, không thể phủ nhận đây là người anh cực tốt. Giả chết để kích thích tiềm năng đứa em, tới khi Hoài Không chết thì phát điên cũng vì em.

Về mặt võ công, tuy không cực cao, cũng từng nhập ma, nhưng trước khi bị Đế Thích Thiên dụ thì vẫn có chính nghĩa của riêng mình. Ngay cả lúc ép Vân đấu, cũng chỉ giả giết Bộ Thiên. Đây cũng là một nhân vật rất hay.

Tiếc là sau phần 2 thì Mã không xây dựng được nhân vật nào đáng chú ý nữa.

thế còn Mộ Ứng Hùng ,tôi thì tôi thích nhân vật này chỉ sau NP thôi
MƯH cũng vì muốn Vô Danh thành danh mà âm mưu tạo phản rồi để Vô Danh hạ mình đấy thôi ,cũng là 1 người hết lòng vì VD ,mà đây ko phải là em ruột nữa

con kỳ lân ko bít có hận NP ko nhỉ, năm xưa anh tặng em một đao ngọt quá mà

chắc là ko rồi ,lúc đấy NP đang vứt bỏ hết tất cả những gì thân thiết với mình ,có coi HKL là bạn thì NP mới kill nó chứ :cool:
 
bravo
hỏa lân trở lại, kết hợp với phong thần cước làm ra chiu mới mần lun toàn bộ mí thằng nhật lun
 
bravo
hỏa lân trở lại, kết hợp với phong thần cước làm ra chiu mới mần lun toàn bộ mí thằng nhật lun
thì có một thằng bị mần thịt rồi đòi tự sát đó
chắc dạo này bác Mã nhớ tới ku nhiếp nên mới cho hỏa lân sống lại chăng
 
nhưng mà Hỏa lân trận này lửa yếu quá:-? hay ko muốn bị thằng Vân phát hiện chăng:-?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top