Phong Vân Fan Club

Status
Không mở trả lời sau này.
Ai edit thì mấy trang đầu hoặc cuối của Chap thêm cái Credits vào :p "Vinh danh" những người có công trong việc dịch PV tiếp tục cho anh em đọc :D
 
lâu ngay` hok vào lại box
xl các bác, tại dạo này mạng hư :D
khi nào có chap mới PM em ngay nhé các bác
 
vậy thì nhanh nhất tối nay có hả các bác:D
p/s sr ông tieupham ông làm cũng nhánh đấy nhảy:D
 
vậy thì nhanh nhất tối nay có hả các bác
Mơ hả pác;;);;);;)
Hi vọng là ngày mai với đk có bản dịch mấy trang còn lại, ko thì lâu hơn đó:D:D:D
 
ko biết luyện xong 10 tầng thì cơ thể thành ra thế nào nhỉ
như cha xích tuyệt luyện đến tầng thứ 7 rồi mà trông vẫn bình thường (tầng 8 cháy thành tro, ko thèm chấp), sao mấy thằng 4kiếm kia mới luyện được có khoảng 5, 6 tầng mà đã quái dị vậy nhỉ

Thế này thì chỉ có chủ nhân của Ngục Hỏa Bất Diệt Thân mới đủ trình cày max skill XHTC thôi :devil::devil:

Sao cũng được ,xong rùi thì gửi cho thered, cách phân phối sao thì tùy pác đố

Thế này dc . :hug:

Mơ hả pác
Hi vọng là ngày mai với đk có bản dịch mấy trang còn lại, ko thì lâu hơn đó

Kg sao , sáng mai hay chiều mai cũng dc . Để hắn có tg thư thả làm cho thoải mái . Kg hắn bị xì-trét bỏ cuộc thì buồn nữa ;)) ;))
 
chất lượng/thời gian = năng suất đấy:cool: muốn làm thế nào cho tối ưu thì làm#>:)
 
Cố lên các pác...lâu hay sớm tớ chờ được sất....:hug:
 
PV 122 tương đương với chap mấy vậy các pác???
 
Hình như từ ngày có tiền bối Cường - Tia chớp xuất hiện anh em gamevn ăn nói nhỏ nhẹ hẳn , không thằng cha nào dám chém gió , bàn chuyện rape linh tinh nữa :D . Thật là đáng mừng . Liệu có nhanh đến mức 1 tuần /1 chap không nhẩy . Như hồi mình mới gia nhập gamevn thấy lão koon_loon edit được 3, 4 chap rùi lặn không sủi tăm , hành tung vô định cứ như Bộ Kinh Vân ấy . Hi vọng tieupham263 gắn bó được khoảng vài chục chap . hì hì :D
 
Mọi người cứ để các pác ấy thư thả...nhanh quá lại tẩu hỏa nhập ma,mấy viên pín rồng cũng ko cứu được đâu :D,Tuyết Hoa đà thì teo rùi...
 
PV 122 tương đương với chap mấy vậy các pác?

Hình như là 494 thì phải ;;)

Như hồi mình mới gia nhập gamevn thấy lão koon_loon edit được 3, 4 chap rùi lặn không sủi tăm , hành tung vô định cứ như Bộ Kinh Vân ấy . Hi vọng tieupham263 gắn bó được khoảng vài chục chap . hì hì

Đã là fan PV thì ai chẵng mún làm . Giờ tieupham edit , chỉ cần hắn kg có vấn đề gì khó khăn thì sẽ gắn bó lâu dài thôi. ( nếu hắn lấy vợ thì.... 8-} 8-} )
 
nói chung ai có khả năng + thời gian thì hộ tieupham 1 tay , ông ấy cũng đi làm rồi nên cũng bận . Chứ cứ để tieupham solo thế này sợ ko dài lâu được
Tui đợt này đồ án nhiều quá , chẳng giúp được . Tieupham cố lên
 
Edit thì Edit đc sợ xấu thôi ::(
 
dịch truyện mà lồng cảm xúc yêu ghét của dịch giả vào thì mất giá trị lắm:-?
nên chém gió công bằng cho các nhân vật;)) chỗ nào hay thì chém, chỗ ko đáng chém lại chém thì đâm ra lại nhạt:-j
Không được chém anh Thần với anh Thánh nha
Ai mà chém bậy là tớ nhận edit đấy ::)

Đùa chứ , nếu kiếm được 1 phần mểm xử lý text tốt như Corel Draw thì tớ nhận ngay ,
dùng Shop edit text oải vãi ::(

Hay là chap nào có sự xuất hiện của anh Thần và anh Thánh thì tớ nhận nhỉ :))
 
5 trang cuối đã được chuyển cho tieupham! Thereds tôi có đôi điều muốn nói:

- Một là mai tieupham có thể up một hoặc vài hình lên cho anh Cường coi qua xem edit thế nào :D

- Hai là không cần phải chuyển cho tôi [-x Chẳng ích gì cả [-x Editor up lên luôn một thể thôi! Và khi up lên thì để mấy dòng tự nghĩ như hôm nọ tôi bảo ấy mà, như là nếu có ý định đem lên forum khác thì phải được sự đồng ý của mọi người [-( Rồi sao nữa thì tùy mọi người [-(

- Ba là chủ topic cứ có chap mới là đem lên bài đầu topic cho người có vào download dễ dàng down [-(

Vậy thôi!
 
Thanks TheReds :x !
Có "hàng" chưa tieupham ơi, show thử anh em xem tài Edit nào :p
 
còn 5 trang cuối thôi àh. Đợt dịch này làm công phu hơn những đợt trước nhỉ
 
Đôi dòng tâm sự:
Kể từ khi được sư phụ cho xuống núi, Tieupham tui vân du tứ hải, trong 1 lần vô tình lại gặp 1 tửu lâu tên là Phong Vân Các, tại đây có nhiều đồng môn. Và vô tình tui đã được A.Cường sư huynh truyền cho Hồi 499 trong cuốn bí kíp Phong Vân của Mã Tiên Sinh. Sau vài ngày tu luyện và tìm hiểu, tieupham tui cũng bít được chút đỉnh, ko dám múa rìu qua mắt thợ.
Nó đây
Tiện đây xin cảm ơn:
+ Anh Cường (người đã dành chút thời gian dịch PV cho ae ta đọc)
+Thered, koon_loon, lbq ,baodragoon: những lão tướng của topic đã góp công dịch PV hồi trước
+Những chiến hữu: Đôi phu phụ Mirinda, longnach, gon_171,09788, nhatanh, chủ topic bokem .........cùng các chiến hữu khác.

@Đây là bản edit đầu nên có j sai sót, mong mọi người bỏ lỗi cho;;);;)
Nếu thấy được thì tui làm típ ko thì nhường lại cho những cao thủ khác.

@ Còn bạn nào có nhã ý muốn up sang 4rum khác thì xin ghi rõ nguồn Gamevn.com nha (nếu rảnh thì cho thêm cái tên của tieupham263 và A.Cường lun cho vui):hug::hug:
Mời mọi người thưởng thức;;)
 
Đề nghị tieupham không trốn việc, chuẩn bị nhận 500 vào tuần sau :devil: Tí lấy nick cao ra rep cho bác; rất rất vui phải không mọi người :hug: :hug:

+Những chiến hữu: Đôi phu phụ Mirinda, longnach

OMG :o :o:o:o:o

Nhắc lần cuối là bokem130 nhớ đem cái này lên đầu topic nha; chữ to càng tốt :hug:


Edit: Ôi mẹ ơi, mở vài trang ra, lão tieupham này edit đẹp vãi linh hồn :o :o :o :o
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top