PHONG VÂN hồi thứ 1001- TÂN THẬP MA
Sau khi PV đã đánh tan âm mưu xâm lược của bọn Đông Doanh và giải giáp chúng về nước trong trật tự, thì 2 vị thần thoại này cũng quy ẩn giang hồ. Từ đó, không còn ai biết gì về tung tích của PV nữa. Vậy là lãnh thổ Thần Châu được giữ vững, võ lâm cũng yên bình. Tuy nhiên, giang hồ không lúc nào là không có biến động. Do vô công rỗi nghề, bọn hậu bối sau thời PV bắt đầu tranh giành chức vị võ lâm minh chủ mà khi xưa vốn thuộc về BKV. Ngay cả những nhân vật vốn được xem là chính đạo như Tiểu Vũ, Thần Phong cũng không thoát khỏi sự cám dỗ quyền lực này. Và giang hồ gọi đây là TÂN THẬP MA, gồm có:
1. Đại tà vương Dịch Phong
2. Đần độn vương Diệc Chính
3. Tuyệt ác vương Lam Vũ
4. Thần Phong
5. Bộ Thiên
6. Đào hoa vương Tiểu Vũ
7. Võ Thiên Hạ
8. Linh miêu vương Xích Nghê
9. Diệc Tà
10. Bất thường vương Kiếm Thánh
Cũng giống như lời của VÔ Danh tiên đoán năm xưa, thập ma nhất định sẽ thanh trừ lẫn nhau, và giờ cũng vậy.
Một hôm thập ma tập trung tại Cương Dương Sơn, cạnh bên Gò Bồng Đảo, và phía trước là Nhũ Hoa Hải. Mục đích của chúng là phải chọn ra võ lâm minh chủ. Lúc này DP mới đứng ra phân tích, chúng ta có tất cả 10 người, nếu xông vào đánh nhau cùng 1 lúc thì không phải là cách hay, vì như vậy khó phân định được ai là người giỏi nhất.
Những người khác đồng thanh hỏi: vậy theo ngươi thì nên làm thê nào?
Dĩ nhiên 1 người quỷ kế đa đoan như DP thì đã có dự tính sẵn.
DP trả lời: - tại hạ có 1 cách này. Bảo đảm sẽ rất công bằng, và mọi người đều có cơ hội đối đầu trực tiếp với nhau để phân định cao thấp.
Tuyệt Ác vương LAm Vũ là người nôn nóng nhất, bèn nói rằng:
- Cách gì ngươi nói mau, đừng làm phí thời gian của ta nữa.
DP ôn tồn: bình tĩnh đi anh bạn. Ta xin trình bày với mọi người cách này. Chúng ta có tất cả 10 người, như vậy chúng ta hãy lập ra 1 bảng league để tranh đấu với nhau giành ngôi quán quân. Mỗi tuần vậy sẽ có 5 cặp đấu, được bốc thăm ngẫu nhiên. Ngừoi thắng trận sẽ được 3 điểm, kẻ bại trận sẽ ko có điểm nào. trận đấu sẽ diến ra trong vòng 1 canh giờ. Trong trường hợp trận đó hòa thì mỗi người sẽ được 1 điểm. Sau 9 vòng đấu, ngừoi nào có số điểm cao nhất dĩ nhiên sẽ là võ lâm minh chủ, thống nhất võ lâm.
Lúc này, Diệc chính- kẻ được giang hồ đặt ngoại hiệu là ĐẦn độn vương mới hỏi:
- vậy trong trường hợp nếu có 2 hoặc nhiều người bằng điểm thì sao? ngôi vị võ lâm minh chủ sẽ được phân chia như thế nào?
Những người còn lại cũng đồng tình với câu hỏi của DC.
DP trả lời: - trong trườn hợp có nhiều người bằng điểm với nhau thì thứ tự xếp hạng sẽ ưu tiên như sau:
1. thành tích đối đầu giữa những người có cùng điểm số.
2. thành tích knock out đối thủ trong vòng chưa tới 1 canh giờ
3. Theo mệnh trời
Mọi người mới nháo nhàu hỏi: theo mệnh trời là như thế nào?
- Theo mệnh trời có nghĩa là dựa vào vận may của mỗi người. Đó là sẽ dùng thứ này để quyết định.
Nói rồi DP bỏ tay vào trong quần mò mò 1 lúc sau đưa tay lên nắm chặt. Đó là....
tèn tén ten...
Mọi người cùng nhìn về phía DP, chỉ thấy trong tay DP đang cầm là 3 hột xí ngầu bằng vàng 9 số 4.
Cái này thì làm gì? Kiếm Thánh hỏi?
- dùng để phân định thắng thua bằng cách chọn tài hay xỉu.
Thế là cả bọn đồng ý với những tiêu chí đó. Và Lam Vũ nôn nóng:
-Mẹ kiếp! khi nào thì bắt đầu đấu đây. Ta ngứa tay ngứa chân lắm rồi.
DP trả lời: Từ từ đã, vấn đề là chúng ta phải tìm ra 1 người để cầm cân nảy mực cho mỗi trận đấu. Người này võ công phải tương đối khá mới có thể đảm đương vị trí này được.
Thế là cả bọ xù xì bàn tán. Đào hoa vương TV- tacr giả thiên tà chiến giám lên tiếng: trong thiên hạ, những người có võ công có thể so sánh được với chúng ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng phần lớn đã quy ẩn và mất tích như BKV, NP, Vô Danh. Nhưng ta biết được vẫn còn 1 người có thể đảm đương được công việc này.
Cả bọn nôn nóng: người đó là ai? còn ai mà võ công có thể sánh ngang với PV, VD nữa?
TV đáp: người này vai vế còn cao hơn VD 1 bậc, thần thaọi như PV cũng còn phải kiêng nể mấy phần nữa. Đó chính là PHÁ QUÂN.
Mọi người lại xì xào bàn tán. Bộ thiên nói: Cũng đúng, PHÁ quân vốn là sư huynh của sư công ta, alf sư bá của cha ta, hơn nữa ta từng đọ sức với ông ấy, quả thật võ công ông ấy rất mạnh. Ta thấy người này hoàn toàn xứng đáng. Thế là cả bọn nhất trí tán thành, và chúng lại kéo nhau đến Hỷ Bao Điếm để gặp Phá Quân.
HẾT HỒI 1001
Liệu ông chủ điếm, à không Hỷ bao điếm PHÁ QUÂN có nhận lời làm trọng tài không, và trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra giữa 2 ứng cử viên vô địch nào?
Xin đón xem hồi sau: Hồi 1002- THẬP MA LEAGUE Round 1
Zvalentine: Sorry! Sorry! không cố ý đá đểu TT đâu.:hug: