Đế Thích Thiên
Dragon Quest
- 27/8/08
- 1,499
- 1,016
máu ở đâu ..............:devil:
Cắt cái ấy ra....... máu chảy xối xả tha hồ mà khai phong :devil::devil::devil:
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
máu ở đâu ..............:devil:
Cắt cái ấy ra....... máu chảy xối xả tha hồ mà khai phong :devil::devil::devil:
...sau khi có tí huyết rùi, em í sẽ khóc lóc bảo: "Anh là đồ khún nạn..."...lúc đó ra hứng luôn nước mắt....thế là khai phong rồi...đảm bảo sau đó sẽ được cùng kiếm độc hành cô độc, chu du giang hồ...:'>Nói tuộn ra luôn nè...là Lông nách sẽ dụ em í......sau khi có tí huyết rùi, em í sẽ khóc lóc bảo: "Anh là đồ khún nạn..."...lúc đó ra hứng luôn nước mắt....thế là khai phong rồi...đảm bảo sau đó sẽ được cùng kiếm độc hành cô độc, chu du giang hồ...:'>
Tiếc rằng Lông huynh đã mất...trym, võ công 'trym phủ thiên hạ" đã bị phế, sao có thể khai phong kiếm đây. Nhiều đêm trăn trở, nghĩ đến Lông huynh mà cảm thấy xót xa, làm bằng hữu mà không giúp gì được, cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Ngày ngày tu luyện, đã đạt đến cảnh giới "Nhất kiếm loạn...cả lên", nay muốn giúp Lông huynh khai phong kiếm quý- Lông huynh đệ, mau mau gửi cái psp + cô nương tên là "em ý" đến đây để tại hạ khai phong... cả 2 :'> - Ma đạo sắp bành trướng, chính đạo lâm nguy, Lông huynh đừng chần chừ chi nữa"Nói tuộn ra luôn nè... dụ em í ra......sau khi có tí huyết rùi, em í sẽ khóc lóc bảo: "Anh là đồ khún nạn..."...lúc đó ra hứng luôn nước mắt....thế là khai phong rồi...đảm bảo sau đó sẽ được cùng kiếm độc hành cô độc, chu du giang hồ...
Tại hạ, sau khi chu du khắp thiên hạ (cụ thể là, lượn lờ ở box psp), thông báo tin đau như cắt..trym với Lông huynh rằng: "Kiếm của Lông huynh mới đản sinh, hiện giờ giang hồ chưa ai có thể khai phong. Chỉ nghe giang hồ đồn đại, xa xa trên...hành tinh cybertron, có hiền nhân optimus đang nắm giữ bí kíp mở ấn phong cho kiếm. Tại hạ đã chẳng quản gian nan, trèo đèo lội suối, tìm tận đến nơi, thấy...một cái xe tải đang...cắm ống xả vào gốc cây (tại hạ nhủ thầm "wtf?"). Tiên hạ thủ vi cường, chẳng nói chẳng rằng, tại hạ sử liền bão vũ cuồng phong, tung ra...2 cước cực kỳ chính xác. Cái xe rú ga lần cuối rồi chết máy, rơi ra mảnh giấy:
Tiếc rằng Lông huynh đã mất...trym, võ công 'trym phủ thiên hạ" đã bị phế, sao có thể khai phong kiếm đây. Nhiều đêm trăn trở, nghĩ đến Lông huynh mà cảm thấy xót xa, làm bằng hữu mà không giúp gì được, cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Ngày ngày tu luyện, đã đạt đến cảnh giới "Nhất kiếm loạn...cả lên", nay muốn giúp Lông huynh khai phong kiếm quý- Lông huynh đệ, mau mau gửi cái psp + cô nương tên là "em ý" đến đây để tại hạ khai phong... cả 2 :'> - Ma đạo sắp bành trướng, chính đạo lâm nguy, Lông huynh đừng chần chừ chi nữa"
@Optimus:Không biết hiền nhân lúc đó đang luyện võ công độc môn, đã vô tình đá vỡ 2 bi, thật........không biết nói gì để tạ lỗi. Thôi thì, ĐỂ TẠI HẠ GIÚP HIỀN NHÂN THOÁT KHỎI BỂ KHỔ !!!
Nói rồi, đại hiệp vung tay, thi triển "đàn chỉ thần công", chỉ nghe thấy tiếng "tình tang" (nếu ai thính tai có thể nghe thấy thêm tiếng "rắc" nhe nhẹ"), ống khói hiền nhân đã gẫy nốt rồi.
:'> chả mấy mà Lông huynh sẽ có kiếm dài 2m, cung hỉ, cung hỉ.chỗ bị kẻ ác ra tay chém đứt sẽ tự mọc lại và luôn dai them 2cm
Đại hiệp mèo cho tại hạ mượn cái tuyệt thế hảo kiếm bịt miệng tên này cái.vào đọc mấy bác spam mà tức cười quá


coi chừng mod vào tiễn đưa cả đám đi nữa bây giờ. 

...............