Phong Vân FC (2)

Status
Không mở trả lời sau này.
Hình ảnh Ma Đao Nhiếp Phong mãi mãi khắc sâu trong tâm trí những người đã từng đọc Phong Vân
Hình ảnh Ma Đao Nhiếp Phong điên cuồng chém giết và tung người lên hòa mình vào gió bắt những lá thư tình bay tứ tung của Đệ Nhị Mộng...
=>không có con ma nào sau này làm được như thế cả
 
Nhập ma đúng là chưa biết ai ăn ai. Trước đây chú Vân có Vô Cầu Dịch QUyết nên mạnh nhưng h chú Phong cũng có được Phong Thần Nộ tích lũy võ công cả đời Vô Danh rồi nên chắc cũng ko yếu,lại thêm Thập Phương Vô ĐỊch ít xài nữa ;)). CÒn binh khí thì trc nay chỉ có mỗi Tuyết Ẩm Đao là chém mẻ TTHK mà ko xi nhê gì,đến DTV hay TTMK còn ko làm được;;). Chưa kể chú Vân tiêu nhiều pín rồi,h chắc cũng còn 0,5 cục bằng chú Phong thôi :-j

Phong thần nộ yếu bà cố :D. Nhiếp Phong bây h kiểu gì cũng cậy nhanh đá được đối thủ vài quả nhưng lúc nó phản công thì tránh ko nổi. Mạnh nhất của Nhiếp Phong là Thập phương giai sát :devil:
 
Theo ý tui thì 2 Nhíp Phong cũng kg bằng BKV, Nhíp Phong chỉ được cái tốc độ, nhớ trận cha con NP đánh với Tuyệt Tâm, Đao (tay) của Nhíp Phong đánh vào thiên linh của Tuyệt Tâm mà chẳng sao cả, mà nếu so Tuyệt Tâm và BKV thì BKV mạnh hơn nhiều, vì vậy NP khó lòng đả thương BKV được
 
Thằng nào ăn cước của Nhiếp Phong ko sớm thì muộn cũng vô phòng hồi sức cấp cứu hết. Cha Mã này miêu tả style của NP rất đặc biệt là đối thủ ăn 1 cước thì cước đó ko đau ngay mà từ từ thấm vào lục phủ ngũ tạng ;)). Trước thì Lam Vũ,gần thì Ma Khôi(cũng Lam Vũ) và mới nhất là cháu trym ưng gì đó ăn 1 cước đã nhão hết cả ra :-". Chú Vân có thắng được chắc cũng bay nốt nửa cục pín còn lại để trị thương:hug:
Theo ý tui thì 2 Nhíp Phong cũng kg bằng BKV, Nhíp Phong chỉ được cái tốc độ, nhớ trận cha con NP đánh với Tuyệt Tâm, Đao (tay) của Nhíp Phong đánh vào thiên linh của Tuyệt Tâm mà chẳng sao cả, mà nếu so Tuyệt Tâm và BKV thì BKV mạnh hơn nhiều, vì vậy NP khó lòng đả thương BKV được
Mới đánh mà đã áp đảo thế thử hỏi đánh thật thì còn thế nào. Tại thằng DP nó rủ đi chạy thôi ;)). NP nó mà đánh thật như trận Ma Khôi thì TT có mà ngồi khóc. Sợ cục pín cũng chả cứu được đâu
 
Nhíp Phong lúc đánh với LV-Ma Khôi, đánh người ta 1 đống rồi kiệt sức, trúng lại 1 chiêu rồi hết xí quách luôn, Nhíp Phong ít mân quá :|
 
đề nghị các bác các chú nhớ kỹ một điều rằng lão Vân là char cưng của khứa Mã, nên từ ngày solo, khứa Mã PR cho vân rất là vô lối=>một trong những yếu tố làm PV ngày càng kém hay chính là như vậy. Cứ còn bác Đan xem, char nào ra char ấy ngay:x
 
NP trong người còn có máu điên nữa, lúc gần chết nếu máu điên phát tiết thì BKV cũng khó sống. TT cứ thử dính cước của NP coi có nát lục phủ ngũ tạng như LV không là biết liền.
 
NP nhập ma nhưng chưa hoàn toàn, cấp 1 là Ma thường để đánh TVT, sau khi trúng xương rồng mới lên Ma Kì Lân, mà cũng chưa hoàn toàn vì chưa trực tiếp nhận ánh sáng mặt trời, nhận xong là ko ai đánh nổi nữa nên mới đám BKV mới hè nhau mà hội đồng quyết ko NP đi tắm nắng :D
ps: Wiki có đứa nói NP ma kì lân = Đoạn lãng Ma kì lân mà
 
Nhíp Phong lúc đánh với LV-Ma Khôi, đánh người ta 1 đống rồi kiệt sức, trúng lại 1 chiêu rồi hết xí quách luôn, Nhíp Phong ít mân quá :|

Lúc đó MK đang mạnh nhất. 1 hit của đánh trúng người của nó gấp đôi BKV là ít. Tay lại đeo đầy vuốt nữa thì chắc trảo của nó cũng ko thua của Đoạn Lãng ngày xưa đâu:'>. Mà nhớ chú Vân ngày đó bị 1 vả của Huyết Kiếp trảo đã qui tiên luôn rồi thì phải ;))
 
Nhíp phong phải chờ đến lúc sắp chết hoặc phát điên mới mạnh thì nguy quá, trong khi đó BKV thu phát tùy tâm =((
 
Kết thúc p1 thì câu "thắng giả phong vân, bại giả phong vân" không còn chính xác cho những tập sau nữa, mà chuyển thành "thắng nhờ MVT, bại nhờ MVT"
 
Kết thúc p1 thì câu "thắng giả phong vân, bại giả phong vân" không còn chính xác cho những tập sau nữa, mà chuyển thành "thắng nhờ MVT, bại nhờ MVT"

=)) chí phải chí phải, tác giả mà. Nhưng đó MVT dám giết Vô Danh đó =))
 
chí phải chí phải, tác giả mà. Nhưng đó MVT dám giết Vô Danh đó
VD như boss cuối, chả ăn chân nguyên hay ji hết mà vẫn sống dai và mạnh lên đều đều, vô lý thiệt :|
 
Mà có khi nào vô danh sau này cải chính quy tà làm đối thủ đối trọng với Phong Vân kg nhỉ #>:)
 
Mà có khi nào vô danh sau này cải chính quy tà làm đối thủ đối trọng với Phong Vân kg nhỉ
ngày ấy rất gần với cái ngày mà kiếm thần bị [email protected]=))
 
Vô Danh bị mất trí sau đó nhớ lộn Bộ Kinh Vân là người giết vợ mình,thế là xách kiếm đi páo trù :-".
 
Vô Danh và BKV đều là con cưng của MVT kg biết khi đó MVT sẽ bênh ai, bỏ ai nhỉ =))
 
Vô Danh tuy võ công ko bằng nhưng mưu sâu kế hiểm.Trc dụ chú Vân vào nhà có vài tấn thuốc nổ TNT để giảm công lực xuống. Sau kill Đệ Nhị Mộng rồi đổ thừa cho chú Vân để NP điên lên. :-". Sau khi 2 thằng lưỡng bại cầu thương thì VD ra cho mỗi thằng quả headshot tội "dám giết vợ tao" :-"
 
cậu wonbin này chơi kế gắp than bỏ tay người gớm quá =)). Rủi BKV và NP phát hiện 2 ku này xúm lại thì ..... =)), hết đời thiên kiếm =))
 
Lúc đó phải nhờ cao thủ Mã "Vô Địch" bảo kể thôi :-"
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top