09788
Donkey Kong
- 31/8/08
- 303
- 0
Nói về ngộ tính của mấy người trên thì thật là khó .
Nhiếp Phong tác giả miêu tả về vấn đề trí tuệ và sự tham ngộ không nhiều .Họ Mã đã xây dựng hình tượng Nhiếp Phong quá bí hiểm ,thần thoại và kì lạ .Nhiếp Phong đối với cá nhân tôi mà nói ,nhân vật này dù cách xuất hiên ,tình cảm của anh ta khiến tôi không thích mấy ,quá lạnh là điều cá nhân tôi khi cảm nhân về Nhiếp Phong .Võ công của anh tham ngộ cũng không nhiều ,chủ yếu là nâng cao võ công chính bản thân .và dòng máu điên Kỳ Lân ,ngoài ra tôi chưa thấy tác giả đề cập nhiều đến ngộ tính của họ Nhiếp
Riêng Dịch Phong thì lại xây dựng một hình tượng đi lên từ một môi trường từ dưới đáy của xả hội ,mất cha xa mẹ ,có cách nhìn ,có tham vọng có ý chí ,mong mỏi tiến lên .
Dịch Phong có lẽ từ một con bạc ,lý tưởng nhìn đời của anh ta cũng như một canh bạc ,và võ thuật với anh ta như một sự tìm hiểu một cảm giác thăng hoa ,phấn khích ,hụt hẫng của con bạc khi thắng và thua .Thật thú vị khi xem ,đọc và cảm giác khi Dịch Phong từ bước từng bước đột phá Tà Vương Thập Kiếp ,tự mình xây dựng con đường đi ,Dịch phong là một người trẻ tuổi có lý tưởng tham vọng . Đây là một trong những nhân vật tôi cảm thấy thú vị .
Riêng về Tiểu Vũ ,Mã Vinh Thành có lẽ ưu ái hơn đối với con người này ,xuát hiện trong một danh gia ,có ngộ kiến hơn người ,quan sát trận đấu mà ghi lại ,có thể nói anh này văn võ được Họ Mã ưu ái nhất ,nhưng sự sai lầm trong tình cảm của anh ta khiến tôi cảm thấy tiếc , Âu cũng là chuyện thường thấy trong tiểu thuyết kiếm hiệp .Anh hùng lúc nào cũng thường có một mối tình đau khổ hay đại loại như vậy .Tiểu Võ có lẽ là một hình tượng chính đạo của Mã chăng ?
Còn nhớ Kiếm Thánh Long Nhi .Nhớ lúc xưa Mã chăm chút cho hình tượng cậu bé này biết bao ,Một đứa trẻ kiên định với lập trường cho dù là Thần Thoại võ Lâm Vô Danh cũng không khiến cậu bé này thay đổi chủ kiến .Xa cha mẹ khăn gói ,gia nhập giang hồ ,mắt như kiếm ,mặt đẹp như ngọc .Tiếc thay vì một mối tình ....Lại thêm một kẻ lụy vì tình .
Rồi đến Thần Phong một người cũng được họ Mã chăm sóc hết sức ,ngộ được Khí Hải Vô Nhai ,cũng lớn lên từ môi trường đau khổ ,nhưng tính tình hoàn toàn trái ngược với Dịch Phong .
Còn nhớ cái đêm ấy ,cái đêm mà Phá Quân đem đứa cháu mình là Tiểu Thúy gả cho Thần Phong ,lúc ấy thật đẹp ,hai người nằm bên nhau , khung cảnh thật là lãng mạn ( tớ cũng bắt chước ôm người iu của tớ như vậy ,nhưng chỉ giống 60 % )
Riêng cá nhân tôi nếu có một Poll : Nhiếp Phong ,Tiểu Vũ và Dịch Phong .Tôi xin vote cho Dịch Phong .
Mong chờ lắng nghe ý kiến riêng của các bạn .![]()
nhất trí Dịch Phong cá tính nhất










từ hồi học được thập phương vô địch, mãi sau mới thấy lão vô danh rặn ra được cái Phong Thần Nộ cho Phong học
mà với tố chất của Phong thì nếu chú tâm tranh đấu với đời một chút, việc tự sáng tạo ra võ công mới là ko khó
tiên sư họ Mã

