Phong Vân FC (2)

Status
Không mở trả lời sau này.
HVCC là huyền môn chánh tông không phải là ngạnh công nên càng luyện càng khỏe, cũng không chắc nó là cương dương nữa. HALK hình như vẫn còn nằm trong người TV mà, chỉ tại nội công TV tiến bộ nên ép dc nó nằm yên, bây giờ dc truyền XHTC chí dương HATNK là chí âm mới bùng dậy.
 
mà nếu HATNK và XHTC mà bùng phát thì coi chừng ku Tiểu Vũ này tiêu, kg tẩu hỏa nhập ma thì cũng tưng tưng như Phá Quân khi phục chân nguyên Rồng ;))
 
Có khi MVT lại cho 2 loại võ công này dung hợp lại tạo thành môn võ công mới.
 
Càng đọc càng thấy lão Mã bịa lan man quá, hồi trước Hoành Ảnh xuất hiện thì kêu là đệ nhất Đông Doanh, bây h xuất hiện 1 lúc mấy thằng mà HA sống lại cũng lạy làm bố, chẳng hiểu thế nào.
Khoái mỗi Vô Danh - Thiên Hạ Vô Địch
 
Các hạ không nghe là Đông Doanh đệ nhất đao khách à...ổng chỉ đệ nhất khi có đao thôi, còn không có đao là bị thằng ái Tuyệt Tâm đánh cong vòi thấy không...
 
trong truyện có mấy nhân vật chết lãng nhách , nhất là mấy tên theo hầu Dịch Phong , cái chết quá tầm thường nên chả nhớ chết thế nào , nhớ đúng 1 thằng bị BKV đánh chết tươi :-s
 
trong truyện có mấy nhân vật chết lãng nhách , nhất là mấy tên theo hầu Dịch Phong , cái chết quá tầm thường nên chả nhớ chết thế nào , nhớ đúng 1 thằng bị BKV đánh chết tươi :-s

Bảo nhớ ,thế thằng bị BKV đánh chết tươi tên gì ,xài vũ khí gì ,môn phái gì ? :D

Các ông trong PV này tối ngày cứ bàn chiêu với chả thức ,đánh đấm chém giết .Chuyển qua bản về đàn bà ,gái đẹp ,các mối tình đẫm lệ ... trong Phong Vân đi .Đâm chém hoài mệt quá .:D
 
Thánh Đế huynh nói chí phải, anh em mình chuyển qua bàn về chuyện tình của Lam Vũ và con gái của Miêu Bách Tà đi.
Đây là chuyện tình cay đắng đã lấy của Long mỗ bao nhiêu nước mắt nước mũi (vì cười sặc sụa).
 
Nó cùng PV hợp bích để đánh thằng Đại Nhật Tông Quả mà không lại, tính ra thằng đó trâu thiệt, thiêu đốt trong cái chuông mà nó vẫn ko chết.:-/:-/

Thằng đó nếu ko nhầm P-V đánh với nó ko hết sức vì sợ cái gì đó hoặc giả dùng chuông để siêu độ cho đám vong hồn nó dùng chăng?
Chứ P-V 1 vs 1 cũng có thua ai bao giờ (kể từ phần 3). Họa chăng có chú Võ Vô Địch.
.
___________Auto Merge________________

.
Càng đọc càng thấy lão Mã bịa lan man quá, hồi trước Hoành Ảnh xuất hiện thì kêu là đệ nhất Đông Doanh, bây h xuất hiện 1 lúc mấy thằng mà HA sống lại cũng lạy làm bố, chẳng hiểu thế nào.
Khoái mỗi Vô Danh - Thiên Hạ Vô Địch

Hoàng Ảnh có lẽ lúc đó ngang ngửa với Tử Điện. So với Quyền Đạo Thần-Tuyệt Vô Thần, đặc biệt là Thiên Hoàng không thấy có điểm nào hơn nổi. Chắc chỉ vô địch về đao thôi.
Quyền Đạo Thần tư chất ko kém Vô Danh, còn sống chắc cũng ngang ngửa lão Thiên Kiếm tầng 2 này (Vô Thiên Kiếm Cảnh).
 
Tui lâu ko đọc lại, toàn xem tranh tiếng Trung, cái thằng Đế THích Thiên đội mồ sống dậy là thằng nào nhỉ, mong các bậc cao nhân post hộ cái hình cái.
 
Hoàng Ảnh có lẽ lúc đó ngang ngửa với Tử Điện. So với Quyền Đạo Thần-Tuyệt Vô Thần, đặc biệt là Thiên Hoàng không thấy có điểm nào hơn nổi. Chắc chỉ vô địch về đao thôi.
Quyền Đạo Thần tư chất ko kém Vô Danh, còn sống chắc cũng ngang ngửa lão Thiên Kiếm tầng 2 này (Vô Thiên Kiếm Cảnh).

Cũng ko đúng lắm, lý do HA sang Trung Nguyên vốn để tìm cao thủ tranh tài, truyện nói rõ lúc đấy là đánh khắp Đông Doanh ko địch thủ mà, phần sau ông Mã có nói thêm là HA có đến khiêu chiến Tử Điện, hình như lúc đó Tử Điện do kính nể là dòng dõi Hoàng thất nên mới chịu thua nửa chiêu. Cũng có nói đến 3-4 thằng cha kinh khủng sau này đâu.
Lão Mã cũng dở hơi thật, tự dưng cho xuất hiện cùng lúc đến 5 thằng Đông Doanh sang xâm chiếm, thằng nào cũng mạnh ngang Phong Vân. Nếu mấy thằng này sang phần 1 or 2, lúc đó chưa được phục chân nguyên thì PV chạy mất dép. Đến bay h, BKV ăn cục chân nguyên rồi, học thêm được "Vô cầu dịch quyết rồi", kết hợp NP, cộng thêm cái con Kỳ Lân lởm, đánh mãi ko đuợc 1 thằng, hóa ra thằng này còn mạnh hởn Đế THích Thiên à
 
Thánh Đế huynh nói chí phải, anh em mình chuyển qua bàn về chuyện tình của Lam Vũ và con gái của Miêu Bách Tà đi.
Đây là chuyện tình cay đắng đã lấy của Long mỗ bao nhiêu nước mắt nước mũi (vì cười sặc sụa).

Ừm, bàn thì bàn chứ bàn chuyện rape riếc thì bị lock ráng chịu nha, bị 1 lần rùi đó:devil::devil:

Giờ thì bàn Lam Vũ và Tố Tố còn được, em kia die rùi bàn chuyện j.
Chắc ông T3T hy vọng cho Lam Vũ cải tà quy chánh nên đã để cho Tố Tố lấy Lam Vũ chăng
 
Long tôi đang xem phim Phong Vân Quyết, phải nói là hay tuyệt cú mèo. Đánh nhau rất đạt, hoạt hình nhưng đậm phong cách điện ảnh, cốt truyện độc lập với nguyên tác, tạo hình nhân vật đẹp . Hảo.
 
Mới có bản camera mà ông đã khen hay ::(...Phim hh này được cái mời 1 số diễn viên nổi tiếng lồng tiếng các nhân vật ví dụ Tạ Đình Phong lồng tiếng BKV còn tiếng Nhiếp Phong là của Nhậm Hiền Tề...
 
Cũng ko đúng lắm, lý do HA sang Trung Nguyên vốn để tìm cao thủ tranh tài, truyện nói rõ lúc đấy là đánh khắp Đông Doanh ko địch thủ mà, phần sau ông Mã có nói thêm là HA có đến khiêu chiến Tử Điện, hình như lúc đó Tử Điện do kính nể là dòng dõi Hoàng thất nên mới chịu thua nửa chiêu. Cũng có nói đến 3-4 thằng cha kinh khủng sau này đâu.
Lão Mã cũng dở hơi thật, tự dưng cho xuất hiện cùng lúc đến 5 thằng Đông Doanh sang xâm chiếm, thằng nào cũng mạnh ngang Phong Vân. Nếu mấy thằng này sang phần 1 or 2, lúc đó chưa được phục chân nguyên thì PV chạy mất dép. Đến bay h, BKV ăn cục chân nguyên rồi, học thêm được "Vô cầu dịch quyết rồi", kết hợp NP, cộng thêm cái con Kỳ Lân lởm, đánh mãi ko đuợc 1 thằng, hóa ra thằng này còn mạnh hởn Đế THích Thiên à

Có lẽ còn uẩn khúc nên P-V 1 vs 1 mới ko ăn đc ku kia, chứ khỏe hơn Từ Phúc chắc chỉ có Võ Vô Địch và Đoạn Lãng (Từ Phúc thua BKV do...Mã PR Long nguyên rồi và...Hoài Không ghê quá. Nếu chỉ PR Long nguyên thì lúc đó BKV chắc thua Phúc nửa đến 1 bậc, vì sau Phúc mất 1 tay, tinh thần hoảng loạn, võ công tuyệt kỹ chẳng đánh ra nổi 1 chiêu nào).
Phần 3 nên tách riêng ra khỏi 2 phần trc. P-V lúc đầu cũng đánh thua cả...Mộ Ứng Hùng đó thôi. Lúc đó MƯH hay VD chắc chỉ có Võ Vô Địch mới là đối thủ. Mà Võ này ghép làm Thập cường võ giả cũng hơi gượng, làm con hay cháu thì hợp lý hơn.
Hỏa KL phần 1 đánh còn thua xa Thiên Hoàng :devil:.
HA chắc vô địch ĐD 10 năm sau này. Xét tuổi thì HA có lẽ còn kém cả VD nên có lẽ thời 3 bố kia nổi lên thì HA ko ghê gớm gì. TH chết thì kẻ cùng thời của HA là Võ Tạng Sâm mới lên nắm binh quyền, trc đâu có thấy.
Hồi trẻ TĐ chắc vượt HA nhiều. Nếu không sau này TĐ già cả, HA thì lão luyện mà muốn thắng cũng phải dùng hết sức và (có thể) trả giá đắt.
 
Ừm, bàn thì bàn chứ bàn chuyện rape riếc thì bị lock ráng chịu nha, bị 1 lần rùi đó:devil::devil:

Giờ thì bàn Lam Vũ và Tố Tố còn được, em kia die rùi bàn chuyện j.
Chắc ông T3T hy vọng cho Lam Vũ cải tà quy chánh nên đã để cho Tố Tố lấy Lam Vũ chăng

nhầm rồi pa Lam vũ lấy tiểu thúy mà
tố tố để phần tôi:devil:
 
Thánh Đế huynh nói chí phải, anh em mình chuyển qua bàn về chuyện tình của Lam Vũ và con gái của Miêu Bách Tà đi.
Đây là chuyện tình cay đắng đã lấy của Long mỗ bao nhiêu nước mắt nước mũi (vì cười sặc sụa).

Đi đâu về mà lại mang đầy sẹo thế kia hở Long Huynh ;;)
Hay anh em mình bàn về em gái Thanh Việt với Xích Tuyết đi :hug:
chà..giá được ái ân với em Thanh Việt một lần rồi bị ban nick cũng thỏa :D
 
Mới có bản camera mà ông đã khen hay
có bản đẹp rồi bác ko biết đấy thôi;)) hôm trước down torrent bản cam về xong hôm sau bên box phim ảnh có ngay bản đẹp, tức ko ăn ko ngủ được=))
phần 3 lão Mã mới phát bệnh, thằng nào mới xuất hiện cũng mạnh cả, xong rồi thì độ trâu bò giảm dần theo thời gian, lớp trẻ mới lên thì mạnh bằng lớp già ở thời điểm đã trưởng thành:-?
chà..giá được ái ân với em Thanh Việt một lần rồi bị ban nick cũng thỏa
cứ thử đi, rồi bị thằng TV nó đốt cho cháy pín, giống thằng con xích viêm ấy;))
 
chà..giá được ái ân với em Thanh Việt một lần rồi bị ban nick cũng thỏa
Em Việt còn teen mà, người ngợm chưa phát triển;;)
Phong Vân chắc viết về thời phong kiến nên Mã còn cho có tí thuần phong mỹ tục. Chứ bộ Tuyệt thế hảo kiếm-Tuyết ẩm đao nói về P-V thời hiện đại cứ "ầm ầm" hoài có sao đâu. Vài tập lại có 1-2 cảnh:'>
 
Bác này nói thế thì bựa wá!!!Nói thế ko khác j` bảo PV nói về thời hiện đại là hentai chắc!!!!!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top