Phim có nhiều cảnh máu me kinh dị và thoát y, hoàn toàn ko phù hợp cho trẻ em
Phim này review là do được coi màn ảnh rộng bên Malaysia. Vì coi màn ảnh rộng một phim 3D chủ yếu show zú mông gái gú hôn hít fặc fiết nên cảm giác rất sướng mới phải viết. Chứ các bác ở VN ko được xem rạp sau này coi DVD hay HD trên màn hình nhỏ thì cảm giác sẽ không dc như thế. Nên sau này nếu có xem thấy ko sướng thì đừng chửi poly nha. Vì xem 2 hoàn cảnh khác nhau trong 2 điều kiện khác nhau thì cảm nhận sẽ khác nhau.
Phim này bàn về câu chuyện hay kịch bản hay diễn xuất thì phí thời gian vì mục đích phim này làm ra để coi giải tỏa stress bằng các cảnh máu me đầm đia và gái gú mà thôi. Nói chung là có mấy con cá thoát ra từ vết nứt của vụ động đất , xogn có cái khu du lịch bên hồ gần đó toàn trai gái đang mùa động đực show hàng quất fcuk tè le vậy thôi. Nên phim này ko khuyến khích dành cho khán giả nữ như bạn Pink mà chỉ phù hợp với các anh trai dâm dê dô giáo dục như poly coi thôi nha. Mà công nhận coi phim kinh dị máu me mà sướng dã man nha. Cái rạp poly coi phim Piranha này bên Malaysia là rạp số 2 của Pavillon mail nó to dã man, hơn cả rạp 1 của Lotte nữa. Mà phim này nó chiếu cũng lâu rồi nên vắng khách, ngồi vắng hoe máy lạnh nó phà phà lạnh dã man mà trym teo ko nổi vì ống kính toàn chỉa thẳng vô ass mấy em lắc ngoáy rung rung , rồi chú Eli Roth còn chơi súng nước bắn vào ngực mí em ứot sũng áo thun trắng ko bra nữa lắc tưng tưng nhìn tức d bỏ miẹ đi được. Mà tất cả cái đó nó quay cận focus rõ rồi chiếnm cả cái màn hình 10m*20m to tổ chảng nhạc dance dập từng bừng thì cột buồm cứ giương bằng bằng mà thôi. Thế nên lần nữa nhắc lại là nhà em có chờ coi phim này thì chờ bản HD và coi LCD to to một chút coi mới sứơng nha.
Phim này chỉ vậy thôi, ai thấy phù hợp với mình thì chờ xem ko thì bỏ qua khỏi xem mắc công sau này than phiền poly sau phim dở quá coi xong chả đọng lại cái gì. Coi phim gái gú mà muốn đọng lại cái gì ngoài một đống tinh binh trong quần, poly coi xong phim này bước ra khỏi rạp tự nhiên thấy cái quần jean chật muốn bung cúc.
Mà nghĩ cũng lạ nha, coi phim ở VN và coi phim ở Malaysia rồi nhìn XH 2 bên thấy rất trái ngược . Nước thì XH khắt khe cấm các hành vi thân mật nơi công cộng như hôn hít sờ mó, gái đạo Hồi che kính mít chừa cái mặt
mà rạp phim thì phóng khoáng vô cung chiếu đủ thể loại ma qủy kinh di máu me tình dục sex xiếc vô tư chả kiểm duyệt gì ráo, xuất khuya nhất ngày thường là 12g30 sáng chiếu đến 3g sáng .
Còn VN ngoài đường thì ôi thôi ngoài đuờng gái ăn mặt lòi mông giò zú tè le dạo này còn ko bra nữa mà phim cắt kiểm duyệt cấm sạch bách làm như XH trogn sạch lắm. Mà cũng như poly viết review phim phân lọai rõ ràng và nói lên cảm xúc cá nhân của mình. Mà nhiều bạn đọc hiểu tiếng Việt có vấn đề hoặc thiểu năng hay sao mà cứ nhận xét về vấn đề mê gái của người khác là sao ta.
Bạn đừng nghĩ rằng người ta sẽ nghĩ bạn quả là một người hiện đại , mình tin chắc rằng nếu có 10 người thì cả 10 người đều nghĩ bạn là người vô học , không được ai dạy dỗ , dù 100 , 1000 , 1tỷ người đi nữa , mình vẫn chắc họ đều nghĩ như vậy .
Ai ép đọc review hay xem phim đâu ? Want to kiss my ass ?
Bạn có bất lực hay lãnh cảm thì đi bác sĩ sinh lý , còn tâm lý ganh tỵ với người khỏe mạnh thì gặp bác sĩ tâm thần đi .