Với thành công rất lớn của phần 1 (với kinh phí chỉ 24 triệu USD nhưng thu được hơn 77 triệu USD toàn cầu (chia 50-50 cho rạp vẫn còn dư thoải mái), Dimension quyết định làm tiếp phần 2, và chơi "sốc" khi đặt tựa phần 2 là
Piranha 3DD (chữ D ở cuối dường như chẳng có ý nghĩa gì ngoài chứng tỏ đây là phim sequel).
Lịch chiếu vừa được công bố hôm qua cho thấy hãng đã ấn định ngày phát hành vào 16 tháng 9 năm sau. Rất thuận lợi cho hãng là lúc đó không có bất kỳ phim kinh dị nào đáng để cạnh tranh, cũng như không có phim 3D nào để chiếm rạp.
Với kinh phí dự kiến chỉ 20 triệu USD. Cho thấy có khả năng phim sẽ tiếp tục sản xuất theo công thức của phần 1 (trai xinh gái đẹp + máu me). VÀ để cắt giảm kinh phí phim có thể sẽ quay bằng 2D và xử lý hậu kỳ bằng cách convert sang 3D.
Ekip sản xuất của phần 1 cũng được thay đổi gồm thành phần đạo diễn, biên kịch phim cũng như diễn viên. Đạo diễn phần 2 là John Gulager, chuyên làm phim video (không chiếu rạp), với series phim Feast (coi screen shot phim Feast thấy toàn máu me, chặt đầu... thì cũng biết ông này sẽ làm phần 2 Piranha 3DD máu me đến mức nào)/
Diễn viên chính có tên ở phần 2 hiện giờ là Neil Hopkins, vừa tham gia bộ phim Skyline.