PlayStation | Một thời để nhớ ...

Status
Không mở trả lời sau này.
Ồ ! Cái PS Full là Made in Japan đó, cái PS Slim sau đó là của China thì không biết, cái Full của mình hồi đó chơi hoài mà chả thấy nó hư gì hết, tới giờ được 10 năm rồi mà mở lên vẫn ngon lành, chất lượng thiệt, để dành chơi mấy cái game của Nintendo trong 1 CD khoảng 100-160-350 trò cũ và mấy game của Super Nintendo 1 CD khoảng 2-4 game cũng vui lắm, còn không thì nghe nhạc CD đỡ buồn.:D.
 
kỉ niệm pS1 có thể nói đó là hồi vừa từ nước ngoài về được mua cho cái máy và thích mấy trò như metal slug, cảnh sát hoàng gia ( ko bít tên tiếng anh) ,võ lâm trung nguyên ^^
 
PS1 tôi không thể quên những game vs như chiến tranh thế giới, vua trò chơi...
 
ps1 đối với tôi có rất nhiều kỷ niệm
Nhớ hồi lớp 10 vẫn còn chơi sega 6 nút mà đã chết mê chết mệt rồi một hôm có thằng bạn chơi cùng quán bảo ơ quán kia có hàng điện tử mới 3d hay lắm.

Thế là tôi đạp xe tìm bằng được quán đó ,và tại quán đó tôi mới biết thế nào là ps1.Lúc đó đối với tôi ps1 quả thực là một cỗ máy kỳ diệu.lúc đầu toàn chơi bóng đá 3 rồi tenchu mê vãi.Sau đó nói dối ông bà già là đi học thêm chứ thưc ra là đi chiến bóng đá 3 he hé zzz. kết quả là trượt đại học năm thứ nhất.

Tưởng như vậy sẽ làm tôi tỉnh ra nhưng sau đó tôi đi học ôn thi ở hà nội và dành một khoản lớn tiền mẹ tôi cho để học ôn thi cho việc chơi ps1. học ít mà chơi ps 1 nhiều rất may năm đó tôi lại đỗ đại học.

Rồi sau đó tôi xa nhà nên hà nội học đại học và chính thời gian này là kỷ niệm làm tôi nhớ mãi.ngày lên lớp rủ nhóm bạn tôi chốn học xuống chơi trò bóng đá nhật.thằng nào thắng nhiều nhất không phải giả tiền chơi .mỗi lần batissuta hay mbomba ghi bàn từ những cú sút xa sấm sét là sương sướng gào rú om sòm khắp quán.còn khi bị thua thì rất cay cú .tan học về thì về phòng trọ ngủ lấy sức .

Tối đến lại cùng thằng bạn cùng lớp và cùng phòng trọ ra quán chơi đêm toàn ff8, tenchu, vua trò chơi đến tận 4 h sáng mới mò về.Cứ như vậy cho đến khi sắp thi học kỳ thì mới đi photo vở bọn bạn để ôn thi,mà không phải học lại môn nào mới ác chứ(vì đi đêm tới nhà thầy với cái phong bì khá dày).ôi thời đó chỉ ăn, ngủ, chơi ps1,lô ,đề là chính,học là phụ,nhưng không bị trượt môn nào(toàn điểm 5)
ôi nhớ quá hí hí:D
 
PS1 đua xe bắn súng chơi vừa ghiền vừa có sound track hay ;))
 
PS1 .... là dạng máy mình đổ nhiều thời gian vào chơi nhất,suốt từ hồi lớp 5 đến tận lớp 11.Qua bao nhiêu năm như thế over game bao nhiêu trò không nhớ nổi.Có cả 1 thời lúc mới biết đến PS1 là lúc nào được nghỉ bạn bè lại tụ tập quán game chơi.Hồi đó vui biết bao còn bây giờ thì đi đâu cũng thấy game online -->Chán !
 
Đúng là một thời kỷ niệm về cái máy PS...Lúc trước lặn lội ra Nhật Tảo, Pastuer, Huỳnh Thúc Kháng mua đĩa về chơi..Nhớ nhất là game Suikoden...dòng game này hay, nhạc tuyệt đỉnh...Giờ nhớ lại thấy lúc xưa vui..
 
FF VII ko bao giờ quên, đến giờ vẫn còn chơi lại, game hay nhất mọi thời đại
Cả WE nữa chứ, hồi đó cứ thửa thằng Rivaldo cho chạy cánh, tạt 1 cái đánh đầu vào liên tục , bị cản phá thì bóng ra biên--->ném biên xong cho chạy cánh tiếp--> tạt:D
 
THập Tự Chinh
FF8
ĐUA xe bắn súng
nhớ quá.......
 
Chocobo racing,Tom and Jerry in the house of trap ..........
Đến bây giờ mình vẫn nhớ cảm giác chơi trò này
Ps:có ai có link down 2 game trên thì chỉ cho tui với
 
FF VIII, Thập Tự Chinh, Commando :))...
 
PS1 thì : Đua xe thú , Đua xe bắn súng và mất khá nhìu tiền vì cái khoản bóng đá 99 ăn tiền =))
 
Tenchu 1,2; Brigandine:GE, Twisted Metal 2,3; Vigilant8 1,2; FF9, Chrono Cross. Game hồi PS hay hơn bây giờ nhiều, người ta giờ chú trọng vào công nghệ và đồ họa quá nên ít làm game hay như hồi đó.
 
Tenchu 1,2; Brigandine:GE, Twisted Metal 2,3; Vigilant8 1,2; FF9, Chrono Cross
+ thêm tearing saga, red alert....................
 
Chocobo racing,Tom and Jerry in the house of trap ..........
Đến bây giờ mình vẫn nhớ cảm giác chơi trò này
Ps:có ai có link down 2 game trên thì chỉ cho tui với
Vào box Request mà hỏi.

Quái thật, sao nhiều người thích Chocobo Racing là thế nào nhỉ, hồi xưa mình thậm chí còn chưa từng xem ai chơi cái game đó, nó ra vào thời điểm nào ấy nhỉ, trước hay sau FF8 ra, nếu sau thì nhiều khả năng là lúc đó tôi chuyển sang chơi game vi tính rồi.
 
Một thời ngu muội của em. :">

Năm lớp 3 ba má tận dụng cái tầng hầm mở quán cà phê kiêm bán tạp hóa rồi đặt thêm 2 cái bàn bi a và tự dưng ông bô lôi về một cái máy PS. Hồi đó em ngu muội cóc coi PS ra cái đinh rỉ gì chỉ nhong nhong sang nhà nhỏ bạn chơi ké Mario =)). Rồi thỉnh thoảng trông hàng cho ba má ngồi coi các anh chơi, Fifa này, Cảnh sát hoàng gia này, Hiệp sỹ bàn tròn, Bảy viên ngọc rồng, Đua xe thú <nó có phải là Chocobo racing ko nhỉ :-/>. Rồi cũng lân la tập chơi, được các anh chỉ cho cách "vận nội công", bắn kamejoko trong Bảy viên ngọc rồng. Rồi cũng phá đảo đc vài trò. Nhưng nhớ nhất là trò Xena-Warrior Princess, hè toàn bám càng dưới quán để xem các anh chơi. Vì thấy nó có nhiều con trùm, nhiều màn chơi nhất là màn chơi ở Amazon có mấy chị ăn mặc sexy :)) và lại gắn với thần thoại Hy Lạp nên mê tít. Nhưng chỉ dám xem chứ không dám chơi vì nhìn mấy con trùm khủng quá em nó sợ. :D Sau này chơi Au thấy một con bé có nick Xena liền lân la vào hỏi mới biết nó cũng ghiền trò này - cảm thấy như tìm được một người bạn tâm giao. :D

Đến giờ hiểu hết giá trị của máy PS thì nó đã hỏng rồi, chồng đĩa ngày trước chắc chỉ còn 2,3 cái không biết nằm ở xó nào. Giờ muốn tìm lại những trò cũ để chơi cũng ko biết tìm đâu. Đúng là chỉ biết nhớ chứ ko thể tìm lại... :D
 
soul calibur hay soul edge gì đó, bản đầu tiên trên PS1 cùng thời với chưởng kiếm - game này chịu chả nhớ tên gốc là gì . Ngoài ra còn loạt đua xe bắn súng nôi đình đám, game PS1 đầu tiên biết đến :X. Dòng RPG mãi sau này mới chơi, bản đầu tiên là .. FF VIII trên PC, thành ra chả có mấy ấn tượng về RPG trên PS1 cả :<
 
ps1 có ai chơi super robot war ko nhỉ :'>
mình vẫn nhớ như in cái thời còn Rockman 4 5 6, Super robot war, Chocobo Racing,...
 
Quên mất cái Tekken 2,3; Soul Edge hay còn gọi là Soul Blade, KKNDII, Warcraft II, Rockman 8, Rockman X4, Dino Crisis 1,2 (bản 3 trên Xbox quá tệ), Ace Combat 2,3.
 
cái hồi đó PS1 được coi như 1 ơn trời đối với tôi
lần đầu tiên chơi game 3d ;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top