PlayStation | Một thời để nhớ ...

Status
Không mở trả lời sau này.
kỷ niệm với PS 1 chỉ nhớ nhất 1 lần chơi Đấu thú (Võ đài đẫm máu) chọn Long (thằng hóa ra con hổ) combo được 18 liên hoàn đấm, thêm nữa là gần 10 năm rồi vẫn chưa biết được bài đi quyền của nó:D. Ngoài ra chơi RAMBO lùn cũng vui ra phết, ko lần chơi mà ko cười=))
 
Tom And Jerry có đấy, rất vui, tớ nhớ hình như có 12 hay 16 misson gì đấy, chơi trong nhà, từ từ sẽ unlock dần các room và mở rộng ra sân. Chơi chủ yếu là đặt bẫy là cầm chổi, bồn cá quăng nhau ^^. Khó nhất là cái misson cuối - đánh con mèo robot.

Hồi còn chơi Ps1 thì tớ mới có 5t, nên đâu có biết Tiếng Anh, chơi games gì cũng đặt tên Tiếng Việt, nhưng nhớ đc Rayman :D.
Ngoài ra còn nhớ Đua xe gà, Đấu thú ( giờ vẫn có thì phải, trên Ps2, nhớ chơi con chó sói tập được skill 24 combo :D ), Tôn Ngộ Không, Win 98 ( game đá bóng nổi tiếng thời bấy giờ, khi ps1 là hệ máy console thứ 2 sau cái tay cầm 4 nút ), có cả Hecquyn nữa :D.

Tớ còn nhớ cái trò Contra, và Metal Slug ( giờ trên PS2 đã ra đến version 6 ).
Àh , còn có trò Cảnh sát hoàng gia nữa, quên mất tên Tiếng Anh ^^. Trò này chơi vui phết.
 
Tom&Jerry...... đúng là trò này đánh nhau vui ác............... đúng kiểu phim hoạt hình :))............
 
PS1 <--- 1 bước chuyển rõ rệt cho nhiều tựa game đỉnh sau này , đưa nó sang 1 trang hoàn toàn mới , vd : WE (PES) , Final Fantasy, Resident Evil..., game đầu tiên khi tiếp xúc với PS cách đăy năm là WE ( đá banh nhật)
 
Tôn Ngộ Không
cái này chơi trên PS1 thì nhộn vãi....thằng ôn...cứ biến hóa hình như có 3 hay bốn phép gì đó..như hóa nhỏ..đóng băng.....
còn Tom&Jerry tớ lock hết cá mạn ko khó quá...chơi trò này tớ thấy mục story hơi ngắn....mất gần 2 h là hết....cái này giá trị chơi hau ng` thì vui phải bít...
 
Tớ bầu cho FF, bây giờ chơi lại vẫn thấy hay
 
cái này chơi trên PS1 thì nhộn vãi....thằng ôn...cứ biến hóa hình như có 3 hay bốn phép gì đó..như hóa nhỏ..đóng băng.....
còn Tom&Jerry tớ lock hết cá mạn ko khó quá...chơi trò này tớ thấy mục story hơi ngắn....mất gần 2 h là hết....cái này giá trị chơi hau ng` thì vui phải bít...

đánh con mèo em vào cái đánh luôn không mất mạng nào cứ cho nó chơi với chuột nồi cầm cái gậy beng nó
 
có ai biết trò GunCats ko ???? trò này y như rambo lùn ấy........... gồm toàn máy con mèo cầm súng đi bắn...... chơi vui lắm..... tiếc cái là game hơi ngắn..... chỉ cỡ 3-4h là phá đảo
 
có ai biết trò GunCats ko ???? trò này y như rambo lùn ấy........... gồm toàn máy con mèo cầm súng đi bắn...... chơi vui lắm..... tiếc cái là game hơi ngắn..... chỉ cỡ 3-4h là phá đảo
tớ biết trò này hồi trc VN gọi là Hiệp sĩ mèo...trò này chơi màn kiur 2D cho chọn 3 tên mèo...mỗi tên có một vũ khí và kĩ năng riệng...ăn đc cái gì khi killl quái dọc đg` ấy rùi nâng cấp máu vũ khí cả tốc đọ nữa...mà công nhận trò này vui đáo để....chơi vừa dễ mà hay...
 
Ah, cái này tớ nhớ, mà hình như có 4 nhân vật lận, sau khi finish 3 đứa kia sẽ unlock được đứa cuối. Thích nhất thằng cầm Boomerang ^^.
 
uh tớ chỉ nói lúc đầu có 3 thui...vế sau chưa nói nhưng tớ chơi chỉ thích thằng mèo cầm súng đầu tiên.....còn cu boomerang thì khỏi chê...nâng cấp nên cấp cuối dùng thì vô đối.....mỗi tội trò này chơi gắn quá..chưa sướng tay lắm....mà nhìn mấy thằng cu mèo trong oách phết....có cái ảnh nào ko ..giờ muốn coi lại quá....
 
Cái này hồi mình gần bỏ PS1 thì thấy bọn trẻ con chỗ mình nó chơi.Nghe chúng nó bảo trò dễ lắm với lại đi tí là phá đảo nên mình cũng ko chơi.Ko biết có khi nào được đụng tay lại vào cái PS1 ko chơi thử cho biết ...
 
uh tớ chỉ nói lúc đầu có 3 thui...vế sau chưa nói nhưng tớ chơi chỉ thích thằng mèo cầm súng đầu tiên.....còn cu boomerang thì khỏi chê...nâng cấp nên cấp cuối dùng thì vô đối.....mỗi tội trò này chơi gắn quá..chưa sướng tay lắm....mà nhìn mấy thằng cu mèo trong oách phết....có cái ảnh nào ko ..giờ muốn coi lại quá....

Cũng chả biết nữa, để ráng tìm xem. Thèm được chơi lại quá. Mà công nhận cái này ngắn quá. Cái này chơi 2 người là vui nhất. Mình toàn giành ăn đồ nâng cấp với thằng em. Nhớ hình như nhấp nhấp nút qua lại là nó trượt 1 cái :D.
 
Hì,nhớ lại cái hồi quán PS gần nhà mình,hồi đó mình còn mê máy bay nên cứ nói với bà chủ quán mua mấy trò bắn máy bay về chơi,biểu tình mải bả mới rinh vài trò về(dù sao mình cũng là khách quen),trời ơi nhớ mãi cái kỉ niệm lúc chơi mấy trò như Sonic Wings(hay còn gọi là trò máy bay siêu thanh),Acecombat 2 và 3(bắn máy bay 2,3).Rồi đến hôm ra tiệm kia mua cái đĩa PS1,lóng ngóng thế nào bảo ông chủ tiệm đưa đĩa Metal Slug ổng lại đưa mình...Metal Gear Solid mới đau chớ,mà thôi,cũng nhờ lần lầm lẫn đó mà mình gắn bó với dòng game này cho đến nay không dứt ra được...Híc nhớ lại hồi đó chơi mai,chơi mãi cuối cùng mới đạt được 100% cái VR mision của nó,tưởng nó cho mình cái gì,ai ngờ nó cho mình cái ảnh của Metal Gear Ray của phần 2 trên tận...PS2,huhu
 
mỗi tội là khi nâng cấp đồ cho mấy anh mèo xong thì y như rằng trở nên vô đối vậy...... trùm cuối mà chỉ dạp có 1 chút là die làm mất cả hứng :))
 
Hồi xưa mình toàn lập kỉ lục 12h/ngày, thế mà vẫn thua mấy bác cũng hay ngồi lì ở quán đấy ... Khiếp.
Bây giờ đi làm rùi nhưng cứ nhìn thấy PS1 là bao nhiêu kỉ niệm tràn về, tức quá mua luôn 1 bộ rồi .... để mốc
 
Hồi xưa mình toàn lập kỉ lục 12h/ngày
kỉ lục của cậu lập hùi nào thế.....vậy...nếu kỉ lục tớ chắc chẳng nhớ cái nào cả......cứ khi nào pa tớ về quê để viếng mộ là ít nhất 3 ngày....chùng ngày nghỉ hay hè là tớ ngồi suốt từ lúc pa đi cho đến khi về......
mỗi tội là khi nâng cấp đồ cho mấy anh mèo xong thì y như rằng trở nên vô đối vậy...... trùm cuối mà chỉ dạp có 1 chút là die làm mất cả hứng
uh chơi cái này ko nâng cấp thì mất vui mà năng cấp thì chỉ việc đi từ đầu đến cuối mà ko hề lo lắng gì......
 
Kỉ lục chơi trong 1 ngày á ?Ngày xưa có 1 lần thằng bạn tớ 4h sáng đến nhà mình gọi nói là đi tập thể dục buổi sáng mà 2 thằng mò ra quán PS1 (quán chơi quen rồi nên gọi cửa sớm được) chơi đến 7h về nhà 1 chút cho có mặt rùi đi tiếp đến 12h thay nhau về ăn cơm,ăn xong ra tiếp.7h tối lại về ăn --> ra tiếp đến 10h tối thì về ::).PS1 là 1 thời khó có thể quên :D.
 
:)) Nhớ nhất là chơi Bá vương học đường . Chậc mới đó đã 10 năm trôi qua :((
 
cái trò này dâm tặc ở chỗ có vụ nếu trong team có 1 nhân vật nữ thì có thể kêu nó mát xa để hồi máu cho nhân vật nam :)) :))....... nhớ lại cảnh hồi đó chọn thằng mập già bự bự với con nhỏ đánh bóng truyền...... rồi cho mát xa hồi sức mà cuòi mún nổ ruột :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top