PlayStation | Một thời để nhớ ...

Status
Không mở trả lời sau này.
cái trò này dâm tặc ở chỗ có vụ nếu trong team có 1 nhân vật nữ thì có thể kêu nó mát xa để hồi máu cho nhân vật nam :)) :))....... nhớ lại cảnh hồi đó chọn thằng mập già bự bự với con nhỏ đánh bóng truyền...... rồi cho mát xa hồi sức mà cuòi mún nổ ruột :))

Tớ nhớ ra nó là game gì rồi nhưng chỗ tớ ko gọi như thế mà gọi là Siêu chưởng kiếm (cái tên chuối quá).Cái trò này có mini game chơi mấy trò thể thao như bóng chày,bóng chuyền & bóng đá thỉnh thoảng nghịch cũng vui phết.
 
nhớ hồi nó mới ra , giá 10k 1h vẫn lao vào chiến, lắm hôm đói meo bụng đến lớp . mê FF7 rùi red alert, resident evil, valkyries, xenogear rồi tiếp theo là nghiện dòng ff. giờ có điều kiện tậu được psp, ps2, ps3 lại chẳng có mấy thời gian "đàm đạo"
 
FF9,một trong số ít trò PS mình chơi và vẫn thik
 
nhắc đến ps1 là nhớ đến trò hm, nhớ những đêm thức khuya để chơi nó đến giờ vẫn còn ghiền hm
 
nhớ hồi nó mới ra , giá 10k 1h vẫn lao vào chiến, lắm hôm đói meo bụng đến lớp . mê FF7 rùi red alert, resident evil, valkyries, xenogear rồi tiếp theo là nghiện dòng ff. giờ có điều kiện tậu được psp, ps2, ps3 lại chẳng có mấy thời gian "đàm đạo"

Ông anh chơi ở đâu mà lúc mới ra những 10K/h thế ?Chỗ em mới ra chỉ có 4K/h thôi.Hồi đó hình như mình học lớp 4 lớp 5 gì đó ngay gần trường tiểu học trường mình có 1 quán -->nơi tụ học của những học sinh ngoan sau giờ học =)) ...
 
PS1 mình chơi mỗi dòng FF :|
mà tòan chơi giả lập chứ cũng chưa 1 lần đc sờ tay vào cái máy PS1:))
 
Ôi PS, vì MoH mà em thành một thằng nghiện những game hoặc những thông tin lịch sử nào có gắn mác WWII
 
mua cái PS1 về chua lâu thì ngồi luyện riết FF và thế là chua đầy 2 năm....... mắt đọc yếu tới mức đến đoạn có phim là cả 1 cực hình :D
 
Ps1 là cả 1 khoảng thời gian tuyệt vời trong quá khứ của mình. Và cho đến bây giờ mình vẫn còn giữ chiếc Ps1 tuy đã cũ nhưng nhìu kỹ niệm, và tất nhiên là còn hoạt đông dc
 
Bon chen tý.
Nhớ nhất là lúc chơi bắn gà trên con PS1 mà chả biết mình đang chơi trên cái gì.
 
PS1 mình chơi mỗi dòng FF :|
mà tòan chơi giả lập chứ cũng chưa 1 lần đc sờ tay vào cái máy PS1:))

Thế này thì tiếc cho bạn quá.PS1 là cả 1 thời gian vui với bao kỉ niệm của mọi người thế mà lại chưa được chơi thì .... ::( ..
 
H khó mà quay trở về không khí hàng Game thời PS1 với đầu PS2 nữa nhỉ, h nhìn mấy hàng PS3 sang quá hóa sợ, mấy lần định vào nhưng lại ngại.
 
Bây giờ kể cả có đủ các hệ máy ở nhà chơi cũng ko thể vui bằng hồi chơi PS1 ngoài tiệm được.Từ hồi lên PS2 thì các tiệm PS2 toàn Bóng đá là bóng đá ::(...
 
thỉnh thoảng lại ra hàng PS1 2k 1 giờ :))
 
Chỗ tớ hình như ko còn hàng PS1 nào nữa :)) ... Bi giờ toàn thấy hàng PS2 với lại hàng net thôi.
 
ps1 ngày xưa có trò ninja (quên tên chỉ nhớ là ninja) chơi thích thế :D:D:D
 
:)) Thích nhất là MS và BÁ vương học đường , chơi 2 nguời vui thật :))
 
đua xe bắn súng theo cách gọi dân gian, nhớ hồi trước toàn chơi với mấy thằng anh rồi chửi nhau vui vãi :-*
 
Dòng Twisted Metal đấy. PS1 mà ko nhắc đến Fighting Force (Cảnh sát hoàng gia) thì quả là thiếu sót. Hồi xưa ra chơi cũng toàn bị dân chơi Winning Eleven (đá banh Nhật) giành máy chứ đâu phải tới thời PS2 mới phải chờ đâu :'>
ps1 ngày xưa có trò ninja (quên tên chỉ nhớ là ninja) chơi thích thế
Nghe thì đoán là Tenchu. Ko biết đúng ko?
Bây giờ thì tìm ko đâu ra PS1. Đành chơi giả lập bằng ... gamepad PS2 :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top