Down demo cái trò Conception II: Children of the Seven Stars về hơn 2 tuần mà chưa động vào vì mải cày cái FFX. Cuối cùng hôm nay cũng ngồi vọc một tí để xem có nên mua hay không.
- Cảm nhận đầu tiên là khá giống Persona 3-4, về kiểu hoạt hình anime xen kẽ đồ họa 3D trong dungeon, giống cả kiểu quái vật, giống cả tính cách tạo hình nhân vật nam chính, phụ và nhân vật nữ, giống cả về chuyện đi học, dating sim, hiệu trưởng... Giống cả việc nhân vật chính là người có sức mạnh phi phàm với nguồn năng lượng đặc biệt, được các em gái mê mẩn (cái này là có mục đích cho vụ Classmate cả đấy).
- Cái khác trong game này là nhân vật chính sẽ có một nghi lễ đặc biệt với 7 nhân vật nữ để tạo ra một binh đoàn các Star Children để cùng chiến đấu. Trái với tưởng tượng ban đầu, nghi lễ kết hợp của nam nữ trong game có tên là Classmate và hoàn toàn chỉ mang tính biểu trưng, gợi cảm chứ không có ý nghĩa về cái gì bậy bạ cả. Hai bên nắm tay nhau rồi... tèn tén, nhảy ra mấy con Star Children và cho mình chọn Job cho nó.
- Cái khác nữa trong game là tính chiến thuật, phải chọn 1 trong 4 vị trí đánh nhau với quái vật để khai thác Weak spot.
Nói chung là chơi thì thấy hợp, cũng thích nhưng đúng như mấy cái review:
- Nội dung quá chán. Ban đầu giống novel, chỉ toàn nói và lựa chọn, đánh nhau rất ít (cái này còn dài dòng hơn cả đoạn mở đầu của Persona 3).
- Đánh nhau khá dễ (có lẽ do demo). Bên gamespot bảo là game rất dễ vì có cả Auto Battle, không cần tính chiến thuật. Chỉ có đến cuối game thì đột nhiên độ khó tăng chóng mặt.
Nói chung điểm trung bình của mấy trang review cho game này chỉ là 3/5 và 5/10.
Ai thích kiểu Persona mà ghiền quá, chờ đến 2015 quá lâu thì nên down thử demo chơi xem thế nào, nếu không mặn mà thì chờ 3-4 tháng có thể sẽ sale off vì game này không hot lắm. Điểm cộng là đồ họa hoạt hình anime đẹp, 3D xấu thô. Boobs nhân vật nữ thì cứ đong đưa, nẩy cà tưng cà tưng. May mà chơi trên VITA, bật PS3 cả nhà mà thấy chắc độn thổ chết mất, hoặc vợ nó bế con về nhà ngoại luôn vì tưởng chồng bệnh hoạn.