Salamander nói:
thế là quá sướng còn gì, server manoroth là đông người việt nam nhất rồi, horde đã đông còn alliance lại càng đông hơn, còn mấy realm mới mở thì tui khuyên là đừng nên chơi, lvl 60 ít, mặt bằng tài sản trong game ko nhiều, chán lắm :) , còn về build thì cần quái gì tập @_@, lên net kiếm đại cái template nào đó mà nhiều người vote rồi build theo đó, trong quá trình chơi tự đúc rút ra được kiểu build của riêng rồi reset talent (reset thoải mái á, miễn có tiền là được), còn duel thì tập ở server của blizz vẫn hơn
Salamander nói vậy là không đúng. Server Mannoroth đông người thật, nhưng toàn lvl 60. Chẳng lẽ bạn mới chơi và mong muốn server có nhiều người 60 để bạn trở nên lạc hậu, thấp kém mà không thể nào đuổi kịp mọi người. Đối với những người đã có character 60 ở đây, thì đúng là nên ở lại. Nhưng những người mới chơi, không có lí do gì để vào server cũ.
Mặt bằng tài sản chẳng nói lên điều gì ngoài sự thấp cổ bé họng mặc cảm và ỉ lại của bạn. Chẳng lẽ những người 60 kia, lúc nào cũng ở bên bạn, cùng làm quest với bạn và cho bạn gold sao? Họ còn có niềm vui riêng của những người lvl 60 chứ.
Thử hình dung, bạn tạo 1 character mới và bắt đầu chiến đấu. Bạn thấy vùng đất này sao có mấy người vậy? Đúng rồi. Ngày xưa ở đây nhiều người lắm. Giờ họ đã già, 60 cả rồi. Họ đều về dưỡng lão ở Ironforge cả. Bạn mặc kệ và lao vào chinh chiến, thậm chí solo. Đến lvl 20, tự dưng bạn thấy mấy nhiệm vụ ghi là dungeon hay elite. Bạn thử solo, hic, ... die. Bạn kiếm party, toàn những người quá thấp hoặc quá cao so với lvl của bạn. Bạn nảy ra ý định, nhờ một anh hùng lvl 60, hoặc chính họ tự giúp đỡ. Bạn vào dungeon và lượm đồ mỏi tay. Chưa thấy con boss đanh đấm ra sao đã thấy nó ngã lăn ra chết vì con boss chỉ có lvl 30. Những quest Elite hay Dungeon sinh ra không phải để bạn tìm xác, lượm đồ. Bạn cần chiến đấu để có kinh nghiệm, để cảm nhận được vai trò của mình trong party và sự hiệu quả của class mà mình chọn, cũng như thấy được Blizzard đã kì công thế nào để xây dựng những quest hay như vậy. Để bạn thấy lineage hay Priston Tale, VLTK chưa là gì cả.
Xong một quest khó, một cách dễ dàng, bạn về Ironforge hay Stormwind, bạn muốn mua đồ, bán đồ hay chat chít. Bạn thấy người ta nói chuyện toàn đồ epic, đòi lvl 50+, trong khi mình thì khố rách áo ôm, mount còn chưa có, nón cũng không, được vài cái đồ blue thì nâng như nâng trứng, vừa mở miệng khoe, ai cũng bảo: ...bèo. Còn gì buồn và tủi thân hơn nữa?????
Bạn hãy chơi server mới để mình là những người khai trương cho server, để cảm nhận sự hứng thứ của những người chơi trên server chính thức từ tháng 11 năm ngoái, để luôn đông vui và có party, để có kinh nghiệm chiến đấu và cảm nhận được sự thú vị của WOW, để biết được class mà bạn chọn.
Bạn e ngại mình không có nhiều tiền. Không sao. ai cũng như bạn. Mọi người sẽ giúp đở nếu có thể nhưng không phải lúc nào cũng bằng vật chất ( không giống như một người mẹ không biết dạy con, tưởng rằng cho tiền nhiều, và làm những gì nó thích là sẽ tốt cho nó). Bạn sợ không tìm thấy đường đi, hãy vào
www.thottbot.com hay wow.allakhazam.com để tìm hiểu. Hơn nữa nhiều người trong server mời này đã từng chơi trên những server cũ, và có cùng suy nghĩ như chúng ta. Bạn sợ gặp đối phương với lvl quá cao? Đếm trên đầu ngón tay. Thế giới rộng thế, dễ gì họ gặp mình....
Hãy đọc bài dưới đây, bạn sẽ biết thêm nhiều điều. Xin cảm ơn.
http://www.gamevn.com/forum/showthread.php?t=118708