laptop
Ps2 : mua từ năm 2004 cho đến giờ , vẫn chơi đĩa copy ngon lành

sửa 1 lần duy nhất đi lau mắt đọc tốn 50k
samsung galaxy II ( chơi trên cái này nhiều nhất

)
Ps3 : mua đc 3 tháng rồi mà đến giờ vẫn chưa mở ra khỏi hộp

mở đúng 1 lần lúc mua để thử

nhưng cái này là mua ở Nhật

chả hack hiếc mẹ gì lên thánh ra cũng chán chả muốn xài nó nữa , đang tính cho thằng bạn thân
còn 1 cái x360 nữa cơ mà trước lúc đi công tác vẫn cất trong tủ , sau 16 tháng giờ về nhà éo thấy đâu nữa

hỏi bà già bả kêu " tao biết sao đc 3 cái đồ đó của mày ?" bó tay bà già luôn

thành ra tự nhiên mất trắng con x360 mà ko biết lý do sao mất nữa =.=