^ Theo bản Nhật thì thằng xanh là a ruột của thằng đỏ, ngày xưa bố mẹ thằng đỏ và xanh là tướng quân trong triều vì ông vua bị yếu sinh lý nên ko có con nên mới lấy thằng đỏ làm con nuôi lúc đó thằng đỏ dc vài tháng tuổi. Sau có cuộc đảo chính, ông vua với cha thằng xanh đỏ quyết chiến, cuối cùng ông vua thắng giết cha thằng đỏ với xanh rồi bỏ đi (thật ra là ông vua tính tha ông ta nhưng theo cái kiểu của Nhật là kẻ tiểu nhân lúc nào cũng cầm dao đâm sau lưng nên ông vua vừa tha là ông ta cầm kiếm lên tính đâm lén ai dè ông vua ko phải dạng vừa chém cho 1 phát ngay mặt), thằng xanh đứng sau thấy cha gần chết chạy lại ôm cha xem có để di chúc chia gia tài gì ko. Trước khi chết ông già đầu độc thằng nhỏ bảo rằng "ngai vàng là của con". Từ đó thằng xanh thù thằng đỏ ra mặt
Còn theo bản Mỹ thì thằng xanh dính phải bùa mê thuốc lú của con mụ phù thủy già mà thanh kiếm dài dài cong cong thằng xanh cầm chính là cái bùa đó (bản Nhật thì thanh kiếm này là của chiến binh bất bại mấy ngàn năm)