- 13/7/09
- 1,836
- 2,083
- Thread starter
- #3,881
Giải thích vụ Moise Kean hôm trước
Lười thì không, nhưng vấn đề Moise Kean lúc vào sân còn không hiểu HLV truyền đạt cái gì, đến vị trí còn phải nhờ đồng đội chỉ,
khá khó hiểu, là do Moise Kean không thạo ngôn ngữ, hay do Duncan Ferguson biểu đạt kém ?
Edit bài từ The Blueprint
1. Mình sẽ tóm tắt lại phân tích của Jamie Carragher cho việc Duncan Ferguson đưa Moise Kean vào sân rồi lại rút ra (mình không upload clip lên vì sẽ dính bản quyền):
- Moise Kean vào sân thay Bernard. Đưa một cầu thủ to con và nhanh, thay cho một cầu thủ nhỏ con để giữ bóng và tăng tốc độ cho các pha phản công.
- Ferguson muốn đưa Richarlison sang đá tiền vệ trái (Everton đá 4-4-2), Kean sẽ cặp với Calvett Lewin. Cậu nhóc không hiểu ý, chạy thẳng sang cánh trái. Ferguson gào lên và cậu nhóc mới trở lại vị trí trung tâm.
- Sau bàn thua, Everton vẫn giữ nguyên sơ đồ chiến thuật, nhưng trong một tình huống, Iwobi bó vào trong và nhiệm vụ của Moise Kean là phải theo Luke Shaw khi M.U có bóng, nghĩa là dạt biên. Kean tiếp tục không hiểu ý, nên khi M.U phản công ở cánh đó, cậu nhóc tỏ ra khá hờ hững khi lui về. Everton lấy lại đc bóng, tổ chức phản công, Kean chuyền hỏng và sau đó tiếp tục bó vào giữa. M.U tiếp tục tổ chức lên bóng ở cánh trái và Calvett Lewin, người lúc đó ở cánh gần như đi bộ. Ferguson lại gào lên "Lùi về, lùi về..."; Kean lại chạy về, lại nhận được bóng, phản công và làm mất bóng, sau đó phạm lỗi với cầu thủ đối phương.
Moise Kean sau đó, à không còn sau đó nữa.
2. Về chiến thuật, Ferguson tỏ ra khá bối rối. Ông chỉ đạo Kean đá cặp với Lewin, để rồi trong một tình huống Iwobi dạt vào trong, ông muốn Kean phải dạt cánh.
Kean sau đó lại đi vào trong, vì cậu nhóc nghĩ vị trí của mình vẫn ở đây. Ở tình huống Kean bị ăn chửi lần hai vì không lùi về, lẽ ra Lewin phải là người lùi về (logic về vị trí, logic về tình huống vì Kean nó vừa chạy hai quãng dài liên tiếp). Logic về vị trí tiếp tục được thể hiện, bởi khi Niasse vào thay Kean, Niasse đá cắm ở giữa, còn Lewin tiếp tục dạt cánh!
Nếu nói cậu nhóc không nỗ lực thì càng không đúng. Trong khoảng thời gian được đá, Kean là cầu thủ có nhiều pha bứt tốc nhất trên sân.
Chốt lại, Ferguson thì bối rối Đông Nhi, còn Kean sắm vai Diego Costa, nhưng là ở khả năng ngoại ngữ.




thằng làm video thật biết cách mơn trớn 

