Anh em xem bóng đá rồi tranh luận thì cứ tranh luận nhiêtj tình vào cho box nó xôm, cơ mà nên để ý câu chữ mình viết ra 1 tí, tôn trọng người tranh luận với mình thì họ cũng sẽ tôn trọng lại mình, trong box chắc cũng toàn người lớn cả rồi, tranh luận sao để kết thúc thì thằng thua nó cũng cảm thấy nó tâm phục 1 tí, còn ko thằng nào thua thằng nào thì lần sau có vụ khác còn hăng hái mà tranh luận đc với nhau, chứ ko phải thù hằn rồi quay ra mạt xát nhau, sinh hoạt sao để sau này còn làm cái off box cho vui chứ.
Như vụ vừa xong của ông giáo sư với thanh niên kevinzheng, ông kevinzheng thì dùng từ bố đời quá, cái này mình ko đánh giá có thể do thói quen câu chữ trước giờ chat vậy nó quen ăn vào nếp rồi, chat với bạn bè thoải mái quen nhiều người cũng vậy, nhưng người ko thân quen họ sẽ khá khó chịu, như mình có lần cũng tranh luận gì đó, thanh niên quote nhưng mình thấy ko hợp nên ko tiếp chuyện, ông giáo sư thì mình thấy tuy nhiều khi cùn nhưng được cái câu chữ cũng rất là chuẩn mực, tôn trọng người hắn tiếp chuyện, chỉ là thanh niên kia đâm chọc cuối cùng 2 ông quay ra mạt xát nhau, mất vui ra, vấn đề mang ra tranh luận cũng khá hay chứ ko đến mức tào lao, cơ mà cách tranh luận làm cho nó thành 1 trận mạt xát nhau.