- Cũng vừa mới đi xong =]
- Hê hê, cảm giác đầu tiên là hơi bị chóng mặt 1 chút, cũng hên trong đây ko có nút Sprint như trong Doom, chắc chơi xong chết ngất mất.
- Interface y như Doom 3 và Quake 4, cùng engine nên chẳng có gì lạ, nhạc được trau chuốt khá, đang lùng soundtrack của thằng này. Tất nhiên là warez =].
- Uhm, cảnh vật được, tranh tối tranh sáng, và bởi vì trọng lực có thể thay đổi nên so với các game FPS khác, chỉ cần nhìn trước mặt, sau lưng thì giờ ta sẽ nhìn 360o, 8 hướng tá lả, vì thế tui cũng muốn ói luôn chứ chưa đến việc Tommy nó bị ói.
- Cách bắn cũng chẳng có gì là khác, cái lạ ở đây là, súng có giật/recoil =]. Dù ko biết nó bắn ra cái gì, cũng chẳng biết cơ cấu ra sao nhưng recoil sao kinh wá :-S. Bắn mãi chẳng headshot. Mà hình như chẳng thể headshot được, bắn ngay đầu mấy phát mà nó cứ trơ trơ =.=.
- Cái thú của nó ở đây là trọng lực và các cổng dịch chuyển, nhưng hình như việc áp dụng ko tốt nên nó còn có vài cái lỗi vật lý khốn nạn. Ví dụ như khi mình đứng trên 1 thanh trọng lực, người bị hút trên đó, khi xuất hồn ra, hồn sẽ bị trọng lực cho rớt xuống

. Đạn cũng thế, hình như là đạn siêu thực nên bắn mà chả cần mảy may đến trọng lực, khẩu súng nó đứng vị trí nào, thấy hơi tếu tếu.
- Cái đáng chửi thứ hai là "quả lựu đạn", chẳng biết có thể gọi nó là "lựu đạn" được ko nữa, có điều, lựa đạn này hơi bị khó nhìn T__T. Chết lúc nào cũng chẳng hay.
- Game cũng ko có gì là nặng lắm, chỉnh Low Setting vẫn phìh phường, high setting vẫn ngon, nói chung giữa 2 cái chế độ đó chẳng có khác biệt gì nhiều cho cam. Trong đây chỉ đi bắn và bắn mà thôi, chẳng tranh tối tranh sáng gì, nó cũng chẳng nỡ hù mình.
- Nói chung thì cũng là 1 game được mà thôi, wa bản DEMO này thì thấy vậy, cũng giống như Doom ấy, vài cái mới, spirit lam mình gần như bất tử

. Chẳng thay thế được Doom, có Quake thì ok.