Pride Lands - The world of wild


Ryuku:
_ Sa... Sama...? Tôi tưởng hai người là bạn thân chứ?


Ryuku:
Nghĩ: Oyashiro-sama à...? .....
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- (nghĩ) Oyashiro... ko hiểu sao cái tên này làm mình liên tưởng đến một thế lực nào đó....
 
WhiteHat.jpg

Rena:
- Đây là thần tổ của làng tôi, thần có quyền uy lớn chứ không như bề ngoài đâu
 

Ryuku:
_ Thần... Thần à...? Somehow... Tôi cảm thấy hơi bị kị từ "thần" một chút...


Ryuku cố gắng lục lọi trong cái bộ nhớ 27GB của nó về những thông tin của Hanyuu mà nó đã từng được nghe kể:
Nghĩ: Hay nhỉ...? Theo như cậu ấy kể thì Hanyuu dễ thương và hiền lành lắm mà nhỉ? Đâu có ra dáng Oyashiro-sama... Mà hình như cậu ấy có nói mà mình không nhớ thì phải...
 
sample-5a123bc324022d2e20707cdf0-1.jpg

Suwako:
- (nghĩ) Thật hay khi gặp đc một vị thần... sau bao lâu sống cùng con người....
suwakogm9.jpg

Suwako:
- (quay sang Rena) Phải chăng vì thế mà Hanyuu bị bọn Scar bắt giữ?
 
72818155.jpg

Zero không nói gì, vẫn chờ ...
Nghĩ : Thần thánh là vậy hả ?
 
Hanyuu.jpg

Hanyuu:
- Quá khứ rồi, từ khi làng của chúng ta bị tiêu diệt, ta đã không còn là thần nữa...

Lúc đấy có 1 đám bụi xa xa, có vẻ như Scar đã đến
 
72818155.jpg

Zero lên tiếng
- Chúng đã tới ...
 

Ryuku gõ gõ vùng trán:
_.... Hừm... I do not comprehend.


Ryuku:
_ Hình như tên Scar sắp đến rồi!! Tôi xung phong làm tiên phong trận chạy ra đối đầu với hắn cho!! Còn Simba, tập hợp đủ muôn loài chưa!?
 
sample-5a123bc324022d2e20707cdf0cf7.jpg

Suwako:
- Chắc là Scar... đợi chúng tôi giải quyết xong hắn rồi sẽ bàn chuyện tiếp tục...
 
Hanyuu.jpg

Hanyuu:
- Khó đây, dù thế nào chũng vẫn đông hơn, khó mà chống lại, Rena có cách gì không
 
72818155.jpg

Zero :
Nghĩ : Pride Land, nếu thất thủ ở đây thì xấu hổ cho chữ Pride quá...
 

Ryuku:
_ Rena... Cô có cách gì chống lại đạo quân "không sợ chết" của tên Scar không!?


Ryuku nói thêm:
_ Bọn chúng bị Viper phu nhân chích thuốc đấy...
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- (nghĩ) Ko được thua... vì vùng đất tươi xanh của muôn loài này, nên trừ khử hắn để có sự trong lành.
 
WhiteHat.jpg

Rena:
- Tất nhiên là có, loài ngoài đấu với loài vật thì phải dùng bộ não...

Cô ta lấy ra 1 loạt pháo nhỏ và mấy viên đạn màu trắng kỳ lạ
WhiteHat.jpg

Rena:
- Và vũ khí
 
72818155.jpg

Zero
Nghĩ : Lại có vũ khí gì đặc biệt đây ...
 

Ryuku:
Nghĩ:... (thở dài) Đúng là cái bộ não thời chiến quốc của mình suy nghĩ khác Rena...


Ryuku:
_ Vậy... Mấy viên pháo và đạn này dùng để làm gì vậy!? Bắn pháo hoa mừng năm cũ à!?
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Súng nếu có đủ hơn vài trăm viên đạn thì may ra hạ hết đc chúng.
 
Cô ta lấy ra 1 loạt pháo nhỏ và mấy viên đạn màu trắng kỳ lạ
WhiteHat.jpg

Rena:
- có hơn 20 viên thôi, nhưng...cứ vào trận sẽ biết
 
72818155.jpg

Zero :
Nghĩ : Lấy thuốc trị thuốc chắc ?
- Có lẽ, chúng sắp đánh tới ... chuẩn bị thôi ...
 
Back
Top