Project Hail Mary (20/03/2026) - Ryan Gosling, space sci-fi movie

Phim hay, Ryan Gosling hợp vai hơn trong trailer, mấy đoạn drama làm tốt dù hơi tiếc phần làm khoa học bị rút gọn.

Việc mang mẫu vật về TĐ là bắt buộc rồi mà, kế hoạch ban đầu cũng có cho main quay về đâu, có điều phim không nhắc đến mấy con drone mang mẫu vật về từ trước nên đến cuối người xem chắc cũng hơi bất ngờ.
Vụ lựa chọn của main là giữa việc sống quay về TĐ và việc hi sinh để cứu Rocky cùng hành tinh kia, nhưng sau khi đến được hành tinh của Rocky thì được chủng tộc Rocky nỗ lực xây dựng 1 hệ sinh thái + clone đồ ăn (từ chính thịt main =))) để duy trì sự sống cho main.
Phim hay nhưng thành thật mà nói, tôi cảm thấy đã có thể hay hơn lên tầm siêu phẩm, chứ hiện tại thì đánh giá tầm 8.5/10. Ví dụ như đoạn
đi vợt trùng Tau
nếu triển khai ngon hơn, có thể là về nhịp độ, cắt cảnh hoặc nhạc thì có thể trở thành một đoạn ấn tượng không khác gì cảnh docking trong Interstellar. Về kết phim
lúc phát hiện rò rỉ tôi đã nghĩ sẽ có drama giằng xé giữa việc chọn mang mẫu trùng Tau về cứu Trái Đất, hay kệ mẹ hết và đi cứu Rocky. Ai dè có cách vẹn cả đôi đường luôn. Happy ending không phải là vấn đề, có điều cảm giác nó hơi bị happy quá không có gì phải phân vân nên hơi cấn :sungchan1: Còn nếu sách gốc cũng là như vậy thì tôi không ý kiến.
Đánh giá cao việc không lan man dài dòng về giải thích khoa học, các đoạn flashback chen vào hợp lí và đóng góp khá nhiều cho phát triển nhân vật.
Anh em xem bị sót rồi.
phim có nhắc đến việc là lấy đc thông tin xong thì thả drone bay về, nhưng là 1 phân cảnh nhanh thoáng qua. Lúc xem tôi thấy có nhắc đến nên khi xảy ra quả rò rỉ cần đi cứu rocky thì tôi nghĩ ngay ra là thả drone về còn main đi cứu bạn mà. Chỉ là ko hiểu sao main lại hơi lăn tăn. Lên đây đọc thêm mới hiểu
 
Nghĩa là cái công nghệ dùng bọn ăn sao làm "nhiên liệu" cũng sử dụng trên 4 con nhỏ. Ví dụ như lò phản ứng hạt nhân, nhỏ cũng có giới hạn thôi chứ đâu phải cứ clone các thành phần, thu nhỏ lại là đc. Lúc main nó đặt mẫu vật vào, con drone bé tí à, còn ko bằng cái xe máy.
Mà bọn sinh vật này to phết chứ có bé đâu, dùng tấm lọc đỡ đc. Vậy mà lúc main thả mình trôi trên cái đường bay đấy, tưởng phải bám đầy vào bên ngoài áo cơ. Ngoài ra bọn này, main nó chọc cái kim vào là chết (đoạn ở phòng thí nghiệm), nhưng lại chịu đc sức nóng mặt trời, mà thôi, nó là cái tiền đề để tạo lên bộ phim.
Cả đi cả về cũng mất gần 30 năm, vậy thì lúc đấy nhân loại cũng mất 1/4 đến 1/2 như lời bà giám đốc nói nhỉ, rồi còn thời gian đưa bọn khuẩn tau lên sao kim và đợi bọn nó sinh sản đủ lớn để cân bằng với bọn kia. Trái đất sẽ duy trì tình trạng như thế chứ không ấm lên như cũ đc phải ko? Chỉ là ko chết hẳn chứ ko cải thiện đc.
Có vẻ đọc sách sẽ giải thích rõ hơn, xem phim nó cứ vèo vèo.

// Mà phim thẳng đuột, ko có twist nào. Có tí bí ẩn kiểu main hi sinh cho nhân loại vì lí do gì, cuối cùng khá là hài. Đoạn câu cá thì cảm giác chưa đc epic như đoạn ghép nối 2 tàu trong Interstellar. Cá nhân thấy nếu xét với The Martian thì cũng không hay bằng.
Bọn thực tinh thể là plot device mà :))
Mình nhớ là tàu Hail Mary dài đâu đó cũng tầm 70m thôi, nên 4 con bọ tầm 1m là hợp lý. Với năng lượng cho tụi nó bay về cũng chủ yếu là lực đẩy và duy trì định vị thôi, ko phức tạp như tàu chính đâu.
Bọn thực tinh thể cũng ko to đâu, trên phim cố tình làm vậy cho mọi người dễ hình dung thôi. Nhỏ cỡ cấp độ tế bào thôi.
Phim thuộc hàng trung bình khá. Tôi ko biết gì về phim, lên đây mới biết là dựa trên truyện. Xem thấy cũng tạm tạm. Gọi là ko tiếc tiền vé.
Lúc xem cũng có nhiều cái thắc mắc như là sao main khi sang tàu rocky phải mặc bộ rocky làm cho mà ko dùng bộ du hành gia. Lên đây mới biết là do chênh lệch áp suất môi trường sống. Với cả trên phim lý do main ở lại cũng ko rõ ràng
Trong truyện có giải thích là Rocky sống ở sinh quyển hoàn toàn khác, áp suất gấp 29 lần trái đất, thở khí amoniac chứ ko phải oxy. (Đây cũng là lí do tại sao chủng tộc này sử dụng sonar để "nhìn" cũng như không biết các khái niệm về phóng xạ có thể phá hoại tế bào gây nên ung thư (nguyên nhân phi hành đoàn của Rocky chết hết khi lần đầu du hành vũ trụ).
Cơ mà trong truyện mô tả đoạn này mình thấy hay vãi, 2 đứa chưa biết ngôn ngữ của nhau. Rocky gợi ý mấy vấn đề trên thông qua toán học và hoá học cơ bản, kiểu như cả 2 đều có 1 ngôn ngữ khoa học chung ấy :))
Nói chung đọc truyện thì rất ấn tượng giống loại của Rocky, bộ não sẵn là 1 siêu máy tính rồi, Rocky chỉ là 1 thợ máy thôi chứ chưa phải là nhà khoa học đó ;)) Vậy nên lên phim thành con pet mình thấy hơi kỳ :)
 
Mấy nay youtube recommend vài clip của Martian, xem lại mới nhớ phim đó có nhiều đoạn làm khoa học vừa hài vừa thú vị, tính ra phim Hail Mary này thiếu mất mấy cảnh như thế. Cái hay nhất của truyện tác giả này là mấy đoạn dùng khoa học để giải quyết vấn đề main đối mặt, mà ở quyển này là để giải đáp các thắc mắc. Đọc mấy đoạn main làm thí nghiệm và dần hiểu ra vấn đề mà tê cả người vì thoải mái, cảm giác như mình cũng đang khám phá ra đáp án vậy :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Vừa xem xong

Phim này nếu xem ngoài rạp tôi thấy dở

Nội dung kéo dài lê thê, kiểu như ai cũng biết phim nó diễn ra thế nào rồi chả có gì hồi hộp hay bất ngờ ráo

Bù lại phim này xem khá chill, hợp với có blueray bật giải trí cuối tuần hơn là ra rạp
 
Thấy mấy bác trích từ sách ra mấy nay cũng mon men đọc, mà mình khá eng nhưng lại ngu toán lý hoá, mới vào chap 1 chap 2 mà main nó ngồi đo gia tốc trọng lực vứt vào mặt nguyên cái công thức tính gia tốc bằng tiếng anh đọc ngu người 8-} cũng đi abuse con Gemini hỏi nó diễn giải mấy khúc đó mới gọi là hiểu hiểu mà đọc tiếp =))

Nhưng mà mới đọc cỡ 3 chap thì do đọc tiểu thuyết nên hiểu được nội tâm nhân vật cũng vui, mà lại thấy cũng khớp khớp với Grace của Ryan Gosling đóng phết.

Tính ra có nhiều chi tiết trên phim không giải thích thì đi đọc sách thấy sách đi tường tận ổn hơn nhiều, chứ đúng là phim khó mà kế hết chi tiết.

Mà kiểu bộ này mình chả biết gì, đi xem vì thường ra rạp xem blockbuster thì mùa này có thì xem mà xem về kiểu thích ghê :)) Kiểu lâu rồi mới có phim xem mà xem xong đi tìm đọc nguyên tác rồi thấy dân tình bàn.
 
Back
Top