Phần 3 : Đạo quân của cái chết !
…Kai giật mình hỏi:
-“Ông nói sao !? Cha tôi đang ở Địa Ngục!? Chẳng lẽ cha tôi đã chết rồi sao ?
Blin trả lời:
-“Ta cũng chưa biết hiện giờ cha ngươi còn sống hay đã chết !”
Tiếp đó , ông Blin lấy một quả cầu và dùng phép của mình để đoán thử…Ông Blin giật mình mà nói:
-“Thật là khó tin ! Một con người còn sống thì làm sao có thể xuống địa ngục được!”
Kai:
-“Ý ông là cha tôi chưa chết ?”
Ông Blin đáp lại:
-“Không hẳn là vậy ! Theo ta biết chỉ có một đội quân có thể làm được điều đó ! và ta nghĩ cha ngươi đã nghe theo lời dụ dỗ của đội quân này!...”
Kai hốt hoản :
-“Ông nói sao !? điều đó là không thể ! cha ta không thể nghe lời dụ dỗ người khác được !?”
Blin:
-“Bình tĩnh nào anh bạn ! Ta chưa nói hết mà. Ta không biết cha ngươi thế nào nhưng ta sẽ kể cho ngươi một số lí lịch về quân đội đó…”
Kai bình tĩnh lại và đáp:
-“Được rồi ! tôi bình tĩnh rồi ông nói đi !”
Ông Blin bắt đầu kể với Kai về lí lịch của đạo quân:
-“Đạo quân này được kêu gọi và hợp sức bởi Chúa tể bóng đêm Zurd. Hắn ta là kẻ đã bị đầy xuống địa ngục từ hàng ngàn năm trước. Nhưng trong một lần , hắn đã ăn cắp “Viên đá lửa” của Cilord và đánh nhau với hắn để đi qua “Cánh cổng tử thần” và lên được mặt đất , hắn dùng nó để hút cạn sinh lực người khác và biến họ những thuộc hạ của mình.Quân đội của hắn càng lúc càng mạnh mẽ và đông đảo , chúng lấn chím những vùng đất của các bộ tộc , chúng hủy hoại các nền vằn minh và giết rất nhiều người…Zurd tự gọi đạo quân hùng mạnh của mình là Undead. Hắn đã phong chức tước cho rất nhiều tên lính giỏi giang của mình , một trong những tên cận thần hắn tín nhiệm nhất chính là Kredrah và cũng là kẻ chỉ huy nhóm lực lượng mạnh nhất của Undead gồm các “Bộ Xương” và “Ma Cà Rồng” , lí lịch tên này thì ta không rõ lắm ! nhưng nghe người ta đồn thì pháp thuật của hắn cũng không phải tầm thường đâu.
Kai:
-“Tiếp theo là sao nữa ông ?”
Blin tiếp tục kể:
-“Trong một lần , hắn nhận lệnh từ Zurd đi thiêu hủy và chiếm đóng vùng đất Kearlap…nhưng trên đường đến đó , hắn gặp một bọn Draenei phản loạn và đã bị ma thuật của bọn chúng cám dỗ ! Kredrah học ma thuật của bọn chúng và đã mạnh mẽ hơn trước , lúc đó hắn không còn tự chủ được mình. Hắn và đạo quân của mình tiến về ngai vàng của Zurd với một vẻ ngoài khác lạ thường ! Hắn về và báo cáo với Zurd rằng:
-“Thưa ngài , chúng ta đã … , đã ….”
Sau đó thừa lúc Zurd không cảnh giác , hắn đã dùng con dao tẩm đầy thuốc độc đâm vào “Chúa tể bóng tối” và buộc hắn phải giao lại ngai vàng cho mình , Zurd không kiềm nổi nên đã dùng phép của mình biến đi mất…Nhiều năm sau đó , không còn ai nghe thấy tung tích của tên “Chúa tể bóng tối” này nữa cho đến bây giờ.”
Kai chợt hỏi:
-“Thế còn về phần tên Kredrah ?”
Blin thở dài:
-“Ta không biết nữa anh bạn trẻ à ! Ta giờ đây không còn quan tâm đến chuyện ở ngoài nữa rồi !”
Kai:
-“Cho tôi hỏi ông them một câu cuối cùng nữa được không ? Làm thể nào để tìm được cha của tôi ?”
Blin đứng dậy đi ra sau cánh cửa và quay lại nhìn Kai và nói :
-“Ta không biết nữa chàng trai trẻ ạ ! Ta chỉ là một con Troll không phải là một thần tiên ! cái đó tùy thuộc vào cậu !”
Ông đi , Kai đứng dậy và ra ngoài , chàng trai này quay về nhà và buồn thản…
Phần 4 : Quân Orc nổi dậy !
…Cùng lúc đó dưới địa ngục đang có một sự kiện diễn ra. Sau khi quân đội của Scerentcoft được tập hợp thành 2 nhóm , một nhóm đi theo Cha của Kai nhóm còn lại thì theo Crowm , 2 nhóm đi 2 hướng nhằm tiếng đánh tên Cilord để có thể đi xuyên qua “Cánh cổng tử thần”.Quân của của Cha Kai toàn là những tên Orc vạm vỡ và to con , bên nhóm của Crowm cũng không kém gì.Họ bắt đầu chiến dịch của mình , với 2 nhóm tấn công để giúp cho những người thợ khôn lanh nhất của đạo quân Orc có thể vượt qua “Cánh cổng tử thần”. Cả 2 đạo quân chạy đến gần cách cổng nhưng không thấy tên Cilord đâu , bổng có tiếng nói ở các vách đá vội vào:
-“Các ngươi định chống lại ta sao? Nếu thế thì ta sẽ cho các ngươi toại nguyện ! Graaaaa !”
Hắn vừa dứt lời và nhảy ra từ trong cánh cổng đánh nhau với tốp quân đông gần 500 người của Crowm , hắn lao vào đánh nhau như chớp! Crowm và vị tướng lĩnh bạn ông Terajn cùng lao vào đánh nhau với Cilord. 2 bên đánh nhau ác liệt trong khi đó Cha Kai dẫn nhưng người thợ Orc vượt qua cánh cổng , sau khi bị Cilord phát hiện , Cha Kai đã dùng phép thuật của mình để bảo vệ và đưa toàn bộ số quân và những người thợ Orc lên được mặt đất. Khi ông vừa dứt năng lượng , thì Cilord nhảy vào đánh ông tới tấp , vô tình đánh rớt một mãnh của viên ngọc Cha Kai đang đeo và ông dùng phép thuật của mình lại gần cách cổng và nói:
-“Tạm biệt các anh chàng của đoàn quân Scerentcoft , hợp đồng của ta và ngươi đã chấm hết ! ha..ha…ha..”
Tiếng cười của ông vang vội các vách đá , nó làm Crowm và số quân lính còn lại của mình tức tối đến không tả được ! Crowm lao mình vào sinh tử với Cilord nhưng đã bị hắn đánh bật , lựa thời cơ đó lúc Cilord không để ý , Terajn lao vào đâm một nhát ngay bụng của Cilord , sau đó bị Cilord chém đứt một tay và rỉ rất nhiều máu…Cilord bắt đầu đuối sức , Crowm ra lệnh cho toàn bộ quân lính của mình lao vào chém tên Cilord. ẦM ! hắn gục ngã và chết dần…trong lúc đó tay của Crowm đang ôm chặt người anh em của mình và lắng nghe những lời cuối cùng từng anh:
-“Cilord đã chết chưa ? Chúng ta đã được tự do chưa ?”
Crowm vội vã:
-“Rồi ! rồi anh bạn à ! Cilord chết rồi ! quân lính của chúng ta đã qua được cánh cổng đó , thế hệ sau của chúng ta sẽ không còn phải chiệu cảnh bị đàn áp như chúng ta nữa đâu !”
-“Ừ ! thế thì tôi có thể yên tâm nhắm mắt được rồi …! Đây tôi có cái này cho anh.”
Terajn đưa cho anh mãnh ngọc vỡ đó và nói anh:
-“Mãnh ngọc này tôi thấy được lúc Cilord đánh nhau với tên Vô danh đó, Anh hãy giữ lấy làm kỷ niệm nhé !”
Dứt lời Terajn nhắm mắt. Crowm gào lên và nói:
-“Tôi sẽ tiêu diệt tên Vô danh đó cho anh”…