Sau gần một ngày trời ngồi chơi,sau lần dấy binh ở Wu Wei,chưa kịp chơi tiếp thì bị thằng nào xóa mất save,không chơi được nữa,điên lên em liền vét sạch tiền tiêu vặt mua hẳn một "cục" về xài.
Thế là câu chuyện "Guo Jia và RTK9" bắt đầu từ đây.
Lần này có nhiều thời gian hơn,unlock hầu như hết các old officer đề phục vụ chủ sóai mang biệt hiệu "dòng sông lơ đãng"...Sau 1/triệu giây đắn đo suy nghĩ nát óc,"Dòng sông lơ đãng" quyết định dắt đàn em đến thành Hui Ji của miền sông nước Giang Đông lập nghiệp,ôm theo hòai bão lơn lao là "cho thiên hạ biết mình là ai".
Việc cày cấy,buôn bán vì đã chơi lần trước nên khá tinh thông,tiền vô như nước,thóc lúa kho nào cũng đầy,lại chăm đi dạo "mát ngắm cảnh" nhân dân ngày một tin tưởng.
Về ngọai giao,nhận thấy phía Tây Nam có thành của một tên man di(không nhớ tên),nhích lên một chút là hai ba thành của dòng họ Tôn bao gồm cha là Sún Răng,hai con trai là Sún Lé và Sụt Quần.
"Dòng sông lơ đãng" quyết định vừa bố thí cho họ Sún ít cơm thừa vừa dùng plot chia rẽ tên người dân tộc và dòng họ Sún.
Tưởng đâu hai nhà đánh nhau,mình giữa kiếm lợi,không ngờ Sún hai ba lần từ chối tiến quân.Không những thế thằng người "Man" còn đem ba đạo quân đến bụp mình.Đúng là "cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng","dòng sông lơ đãng" liền cử Đại Ca Thành Cát tư Hãn khét tiếng giang hồ cùng Hòai Âm Hầu Hàn Tín mang hai đạo quân ra chống lại.
Mới đầu thấy lực lược mình hơn nó,tưởng sẽ mồi ngon nuốt gọn,ai ngờ nó làm sao mà chơi chiêu melee liên tục...biến thua thằng thắng.mà quân mình tòan những tướng xịn mà chả ra nổi chiêu nào ra hồn.Kết quả thành Hui Ji thất thủ,nhưng..."dòng sông lơ đãng" nhờ chiếc suzuki 3000 đã nhanh chân chạy thóat trong niềm tiếc nuối về một thành trì giàu có mà mình vừa dựng lên đã vào tay kẻ khác,bộ hạ không biết còn hay chết....
---
Thật Đúng là lần đầu ra trận có khác!

"dòng sông lơ đãng" thấy mình còn quá non khi ra trận nên quyết định vào turtorial học hỏi.Được sự chỉ dẫn tận tình,cộng với bản chất thông minh,"dòng sông lơ đãng" đã kết thúc màn turtorial với lời hẹn của Lord Guan:"...meet again in real game!"
Thì ra việc ra trận,việt set các phần như formation,tactic... trong mục March là vô cùng quan trọng,cụ thể thì đúng như anh ronin đã nói.
Thế là "dòng sông lơ đãng" vào edit một đống tướng mới,một bọn chuyên nghề onlaught,một bọn chuyên nghề melee một bọn chuyên nghề ram công thành...và dùng cỗ máy thời gian đi trở lại về thành Hui Ji thời hoang dã...quyết trả thù cái tên người "man" kia.
Việc phát triển thành nhờ đó đã khá lại càng khá hơn,
"dòng sông lơ đãng" cũng biết thế nào thằng man kia cũng sang óanh mình nên âm thầm tuyển quân,cho ăn cho uống đầy đủ nên tụi nó lớn nhanh như thổi,tinh thần bay bổng đến tận trời xanh.
Và rồi cái thời điểm mong chờ bao lâu cũng tới...tên man lại dắt 3 đạo quân sang...Nhưng nó không ngờ rằng "dòng sông lơ đãng" bây giờ đã khác,vừa nhào vô dứ dứ vài đường cho lả lướt rồi bất ngờ chơi "melee",onlaught" như vũ bão..trời đất tối sầm,mưa như trút nước...khiến cho ba đạo quân của tên man thua liểng xiểng,cố gắng lắm mới chơi lại vài cú melee.Nhưng không ăn thua mấy vì trong đội quân nào "dòng sông lơ đãng" cũng xếp một tên có skill lọai protect hết.
Nó cũng khôn,khi quân nó còn vài ngàn là bỏ chạy như vịt rồi.
Vốn nhân nghĩa,không thích đánh người quay về nên "dòng sông lơ đãng" quyết định tha cho một lần rồi từ từ dạy bảo nó sau...

---
Nhân đây hỏi hai anh Hung Long và ronin cái:anh ronin có nói đến cái danh tiếng gì đó,làm sao xem được?