Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
mình chơi offline mà sáng nay 8 game thi bị 5 game , giờ phải chơi trên acc mua game nên nhiều game mà có save cũ trên acc chính là hết xài :(, kì này sony đang quét từ từ , rất có thể FW sau game lậu sẽ khó sống sót rồi.Bạn có play online không hay sao mà bị khoá vậy ? Mình toàn chơi offline
chuẩn bị lúa mua đĩa mà chơi thôi
thằng Martyr đó đánh dễ nhất game luôn, cứ bắn súng parry nó rồi xông vào móc bụng nó thôi
hqua sau khi chết lên chết xuống vài chục lần, cuối cùng đã xử đẹp con công nhân nghành Ebrietas.
Martyr đánh dể mà mình đánh 2 lần là qua chủ yếu né chưởng với chịu khó đánh gãy kiếm, có con Ebrietas là khó đánh 3-4 lần mới qua, toàn đâm đít nóhên lúc nó bắn chíu chíu né được
Còn dùng trick 12h để qua boss thì đâu có sướng nữa :)
Con Abhorrent beast khó nhai nhất game rồiđánh cứ như dân boxing chuyên nghiệp thì né thế éo nào kịp
ai gặp con nầy muốn easy win thì đem theo 20 cây poison knife làm tiểu lý phi đao + lăng ba vi bộ, còn ai khổ dâm như mình thì canh combo 3 hit của nó xong bay vào chọt rồi quick step lùi ra, đánh gần chục lần mới qua
Boss khó nhất với mình là con Keeper of the old Lords ở Defiled chalice, vừa nhanh, vừa mạnh, máu lại bị cắt 1/2, sơ sảy bị nó chém 3 nhát liên tiếp là về chầu ông bà.
Đánh cả ngày mới xong. Tiếp đó là con Amygdala cũng ở dungeon này, đánh nó khá lâu mặc dù cũng dễ né đòn của nó.
.sao em ariana của mình ko đi sinh đẻ nhỉ, rước em nó về dinh , sau đó đi đạp vicar amelia , về nói chuyện thì em nó cho cái cục máu gì đó , xong rồi đi tiếp lần quần các kiểu về vẫn thấy em nó ngồi ở ward
![]()
Thấy mọi người cứ nhắc tới con Ariana này mình còn ko biết nó là đứa nào,ở đâu. Chỉ biết sau trăng máu cứ có tiếng trẻ con khóc văng vẳng :yaoming:

Mình cũng chịu khó đi ngóc ngách chứ ko phải là ko mà ko thấy con này dù có đọc wiki,tưởng nó ở chỗ mà nhặt đc cái ống nhòm.
Thế giờ qua trăng máu rồi thì có gặp đc nó nữa ko![]()

Giết xong Rom, về lại Grand Cathedral thì thấy Eileen nằm trên vũng máu. Talk với em ấy thì được cho cái badge, rune nhưng hok thấy thằng hunter nào phía trong. Vậy là miss cái quest cuối rồi hả mọi người???![]()
Mình thiếu cái đoạn dialogue đầu để lấy cái "wait". Sau khi talk, được cho cái badge, chạy vào trong thì thấy "đốm sáng" với cái Blood Rapture.Cái vụ này không biết sao chứ làm đúng trình tự là khi quay lại Grand Cathedral thì thấy Eileen nằm trên vũng máu khí đó nói chuyện với cô ấy thì cô ấy nói về sai lầm của mình và khuyên ta quay lại đừng vô trong đó rồi cho mình cái Wait gesture. Sau khi giết thằng hunter trong đó thì quay ra nói chuyện với Eileen lần nữa cô ấy nói là "bạn không bao giờ nghe những gì đại tỷ nói à, nhưng không sao bạn đã cứu mạng cô ấy". rồi cái gì những ngày vinh quang của cô ấy đã là quá khứ, rồi đưa cho mình cái badge. Nếu tiếp tục nói chuyện cô ấy nói " mắt cô ấy nặng nề quá", " hãy để cố ấy nghỉ một thời gian............Cô ấy sẽ không sao, chỉ cần đợi một chút". Sau đó thì Eileen ngủ ngáy o....o.. luôn.
Trường hợp của bạn sung sướng rồi không cần đánh thằng hunter trong kia cũng được đồ. Thằng hunter trong grand Cathedral là đối thủ là hunter mạnh nhất trong game ( nhanh, mạnh và...lì lợm )
