Baron là "self-appointed ruler" của Velen, tức là tự phong. Quân Nilfgaard ko dám tiến công vào Velen bởi vì có quá nhiều đầm lầy và quái vật cho nên Ehmyr phải tìm cách mua chuộc ông baron này, coi như người đứng đầu Velen cũng là người dưới trướng quân Nilfgaard. Pontar, cái này là 1 cái vùng đồng bằng nằm ở phía Bắc (Temeria, Redania,...) nó có 1 con sông và 1 cái thung lũng, người dân tị nạn khỏi quân Nilfgaard thì thường đến nơi này.Baron cai trị velen là nam tước temeria nhưng mà nó có phải theo phe niffgard k vậy mọi người? Còn nữa pontar là ở đâu ?? Sao gần chỗ này có quâm của radovid ? Khó hiểu quá
Thật ra là những đoạn nói chuyện mình đều cho qua hết, vì đi làm về chơi đc có chút xíu buổi tối nên ko chơi nhiều đc, với cả vốn tiếng Anh cũng hạn chết, dù sao mình rất cám ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ những thắc mắc của mình.
cho dù bạn ko có nhiều thời gian chơi thì bạn cũng nên dành thời gian ra mà xem cutscene với hội thoại. Cái hay của game 50-70% nó nằm ở trong đấy cả rồi. Với ý kiến riêng của mình game này phần gameplay ko được xuất sắc như phần cốt truyện.
Chỉnh sửa cuối:
bản thân mình ko đọc nhưng mà mình có lục lọi wiki với mấy chap lẻ trên mạng nên cũng hiểu sơ sơ. nếu bạn đọc truyện bạn sẽ thấy tất cả các chi tiết trong này đều đc làm sáng tỏ, rất rõ là đằng khác. mối quan hệ của Geralt với Yen, Yen với Triss, Triss với Geralt cũng dễ hiểu hơn rất nhiều.