Đậu không ngờ game hay mà sướng tay tới vậy, mới vào máu me quá chọn Grand Master luôn rồi dù hơi lo. Nhảy thôi cũng chết, cơ mà combat của game mình nắm bắt rất nhanh nên parry theo cảm giác ngon, trái với suy nghĩ ban đầu game oánh Lightsaber nhưng 100% là có lực, rất lực nữa là khác, mỗi lần chạm Lightsaber vào đối thủ là tay cầm rung bần bật tê cả tay, cảm giác rất thực. Boss đầu tiên qua luôn mà không bị Game Over, chơi Parry luôn chứ không hold LB để spam cái múa quạt

, tập canh chuẩn ngay từ đầu luôn cho quen tay về sau.
Mấy pha finish trong game sướng mắt cực kì, cứ parry là thực hiện chắc cú 1 pha finish ảo diệu đẹp mắt, cốt truyện chưa có gì nhiều nhưng mà cảm nhận là dẫn truyện rất cuốn. Thật không thể tin là sau bao nhiêu năm, EA lấy lại phong độ bằng con game này chiếm cảm tình của mình lại. Từ nay về sau EA cứ làm game kiểu phiêu lưu, action vậy là ủng hộ ngay. Game hoàn toàn không phải Soul-Like luôn, đậm chất Jedi trong Star War có thể hiểu cho main vì bây giờ còn trẻ nên phong cách đánh nó chưa được mài dũa kinh nghiệm nhưng Cal sử dụng Lightsaber rất là dứt khoát, thậm chí ngay cả đoạn cutscene đầu lúc chuẩn bị gặp nguy biểu lộ của thằng này cũng rõ ràng, dứt khoát, sẵn sàng đối mặt cho tình huống tệ nhất rồi, khá là thích tính cách thằng Cal này. Hy vọng game sẽ có phần kế tiếp, chứ lâu rồi mới chơi game của EA mà cuốn như vầy, không hề phí tiền tí nào. Quyết định try hard với cấp cao nhất của game luôn

.
Clip chiến đấu Parry từ lính cho tới boss lẫn đạn của Stormtrooper cấp Grand Master mới đụng vào lần đầu, khoe tí :''>.