Multi [PS4/XBOX] Red Dead Redemption 2

Đã coi cảnh này ko biết bao nhiêu lần rồi. Tuyệt vời.
 
sau cảnh này thì Dutch cũng nát dần đều
 
Coi xong mình vẫn thấy tởm lợm , thà trả thù cho thằng bé đi thì cũng không có gì , đằng này thằng bé chả bị sao mà mình đã đốt nhà giết chóc , lôi cổ bà già trong khi bả la trong tuyệt vọng làm mình thấy tội lỗi vô cùng
 
thì ai bảo đến nói chuyện mà ko chịu, chứ khai ra ngay từ đầu bọn nó đâu làm gì. Lúc đến bọn nó đâu có biết thằng bé bị làm sao
 
Cái phường bắt cóc trẻ con rồi quăng cho đám Mafia ý đang chi phối cả 1 thành phố thì đàng hoàng?

Tội phạm nói chuyện với nhau không lẽ mời trà rồi nói chuyện như trong sách giáo dục công dân?
 
Coi xong mình vẫn thấy tởm lợm , thà trả thù cho thằng bé đi thì cũng không có gì , đằng này thằng bé chả bị sao mà mình đã đốt nhà giết chóc , lôi cổ bà già trong khi bả la trong tuyệt vọng làm mình thấy tội lỗi vô cùng

Thì mục đích chính của 4-5 Chapter đầu cũng là ép người chơi dấn thân vào tội lỗi mà.
Để rồi đến chapter 6 trở thành Chuộc tội.
 
Coi xong mình vẫn thấy tởm lợm , thà trả thù cho thằng bé đi thì cũng không có gì , đằng này thằng bé chả bị sao mà mình đã đốt nhà giết chóc , lôi cổ bà già trong khi bả la trong tuyệt vọng làm mình thấy tội lỗi vô cùng

lúc tấn công vào làm gì biết thằng bé có bị gì hay ko.... sau đó tìm ko thấy phải hành hạ bà già thì mới ra đc là nó đã bị bán cho Angelo Bronto ở St. Denis chứ.

Nói chung mình chả thấy tiếc thương thì cho 2 cái gia đình này cả :)) tội nhất là đám da đỏ của Eagle Flies và Rains Fall thôi.
 
Đoạn kéo lê bà già đúng là hơi dội thật:))
 
bắt cóc trẻ em thì vậy còn nhẹ, Cơ mà mục đích của Dutch là diệt luôn cái phường này nên 1 công đôi chuyện thôi, chứ thằng bé chỉ là cái cớ.
 
Có ai quay lại ngôi nhà đó chưa, coi Youtube hình như còn lại bộ xương với thỏi vàng :))
 
Có ai quay lại ngôi nhà đó chưa, coi Youtube hình như còn lại bộ xương với thỏi vàng :))

Lấy được cái mề đay (unique) của mụ già với chút tiền, lúc đi ra bị đám bảo vệ dí thấy mẹ =]]

À mà cái xác chỉ cháy thôi chứ không đến mức còn xương
 
2 cái nhà đó quan trọng là cái bí mật về kho vàng thì phải :-? trong game có 1 đoạn Hosea bảo là cái đó là 2 gia đình tự dựng lên chứ méo có vàng gì cả (cũng vì vàng mà Dutch muốn lừa cả 2 nhà để lấy - cuối cùng bị lừa lại).
 
Vàng đâu ko biết chứ game có mấy tấm bản đồ kho báu kiểu vẽ tay, tự tìm hiểu và giải ra nhặt được kho báu sướng tê người :5cool_still_dreamin
 
hồi game mới ra xem game play có vẻ chậm ko hợp , do bây giờ còn ít thời gian giải trí quá tình tiết nhanh 1 chút, chẳng hạn 1 tối chơi có thể qua 1 vài cảnh hấp dẫn .
Rồi tuần trước xem lại Django lần thứ 4 thì thấy thèm không khí viễn tây quá , nên quất về chơi cho biết , công nhận game chậm y như mình cảm nhân hồi chưa được chơi , còn mức độ rườm rà thì hơn cả tưởng tượng, nhưng khi có đủ thời gian thảnh thơi để bỏ qua các vấn đề mà đối với mình là khuyết điểm đó thì game thực sự thu hút và cuốn .
Kiểu như trải nghiệm điện ảnh ở một phim series vậy
Hiện giờ mình chỉ chơi có mỗi game này , dota underlords cũng mới nghỉ vì chán . Nên cảm thấy khá phê với game này dù đã chơi trễ gần 1 năm
p/s: mà phải chi dev cho người chơi fast travel như Witcher nhỉ ,tại vì đôi khi mình cũng muốn di chuyển nhanh 1 chút .
Đối với mình chỉ cần có thêm fast travel thì game sẽ là 10/10 luôn perfect.
 
Hiện giờ mình chỉ chơi có mỗi game này , dota underlords cũng mới nghỉ vì chán . Nên cảm thấy khá phê với game này dù đã chơi trễ gần 1 năm
p/s: mà phải chi dev cho người chơi fast travel như Witcher nhỉ ,tại vì đôi khi mình cũng muốn di chuyển nhanh 1 chút .
Đối với mình chỉ cần có thêm fast travel thì game sẽ là 10/10 luôn perfect.
Leo lên xe lửa ngôì
 
Leo lên xe lửa ngôì
ý mình là bay vèo vèo đến 1 số khu vực quan trọng giống như witcher á , chứ ko phải đi mua vé rồi ngồi xe lửa ^^.
Đó chỉ là mong ước thôi, giờ nsx đã làm vậy rồi nên đành chịu
 
ý mình là bay vèo vèo đến 1 số khu vực quan trọng giống như witcher á , chứ ko phải đi mua vé rồi ngồi xe lửa ^^.
Đó chỉ là mong ước thôi, giờ nsx đã làm vậy rồi nên đành chịu
Fast travel rồi thì mất đi những random encounters hay ho mà R* nó dày công làm nên không có đâu, phải đi ngựa thôi.
 
Đây là một trong rất ít trò m ít dùng Fást Travel, mà thích đi ngựa hơn. Có lẽ vì đồ họa đẹp nên thích ngắm cảnh =))
 
Back
Top