- 14/9/09
- 7,600
- 995
- Mẹ cái nhiệm vụ cướp tàu ở Chap 1, đang bắn cái thằng đồng đội chạy chen làm té sml khỏi tàu
- Có cái event đấu súng với thằng ất ơ nào đấy, lớ ngớ nó bảo ấn R1 mà cứ đè L1 hoài éo có j xảy ra làm chết lãng như chó
- Con ĩ ngựa nhiều lúc chạy nhanh phi qua hàng rào éo mẹ sao nó bay lên cao quá rớt xuống chết cả 2, nhục éo tả
- Bữa đi ngang cái nhà nhìn tàn tạ, nghi nghi đi vô thì thấy ánh sáng xanh chiếu xuống, nhìn lên thấy UFO mới vl, trong nhà thì toàn xương cốt
- Vũ khí mang theo lúc đi ngựa nó tự động bỏ xuống hay sao ấy, đi lâu lâu xuống ngựa lại phải chọn vk lại từ đầu, hơi lu bu tí
- Mẹ tụi hươu chó má, đi bắn dc con thỏ vừa lấy dc da thì bị nó húc phát sau lưng muốn lồng phổi văng mẹ bộ da mất tiêu
- Có cái nhiệm vụ nhỏ ở phòng thằng bác sĩ khu Valentine ko biết pác nào tới chưa, ông đó chứa chấp tội phạm hay j j đó, mình ép ổng mở cửa cho mình vô thì bị tụi nó bắn tá lả, giết hết còn con bé thì nó năn nỉ tha thiết, thế là tha, vừa quay đi thì nó móc súng bắn mình, dm đời, đã thế còn bị công an tới bao vây, hoảng quá bắn chết hết luôn, giờ đang bị truy nã 200usd + thêm éo bén mản dc khu Valentine nữa, có cách nào thoát tội trừ vụ đi đóng tiền ko nhỉ ? Còn có vài chục đô trong túi :(
Nhiều lắm éo tả hết dc hzzz
- Có cái event đấu súng với thằng ất ơ nào đấy, lớ ngớ nó bảo ấn R1 mà cứ đè L1 hoài éo có j xảy ra làm chết lãng như chó
- Con ĩ ngựa nhiều lúc chạy nhanh phi qua hàng rào éo mẹ sao nó bay lên cao quá rớt xuống chết cả 2, nhục éo tả
- Bữa đi ngang cái nhà nhìn tàn tạ, nghi nghi đi vô thì thấy ánh sáng xanh chiếu xuống, nhìn lên thấy UFO mới vl, trong nhà thì toàn xương cốt
- Vũ khí mang theo lúc đi ngựa nó tự động bỏ xuống hay sao ấy, đi lâu lâu xuống ngựa lại phải chọn vk lại từ đầu, hơi lu bu tí
- Mẹ tụi hươu chó má, đi bắn dc con thỏ vừa lấy dc da thì bị nó húc phát sau lưng muốn lồng phổi văng mẹ bộ da mất tiêu
- Có cái nhiệm vụ nhỏ ở phòng thằng bác sĩ khu Valentine ko biết pác nào tới chưa, ông đó chứa chấp tội phạm hay j j đó, mình ép ổng mở cửa cho mình vô thì bị tụi nó bắn tá lả, giết hết còn con bé thì nó năn nỉ tha thiết, thế là tha, vừa quay đi thì nó móc súng bắn mình, dm đời, đã thế còn bị công an tới bao vây, hoảng quá bắn chết hết luôn, giờ đang bị truy nã 200usd + thêm éo bén mản dc khu Valentine nữa, có cách nào thoát tội trừ vụ đi đóng tiền ko nhỉ ? Còn có vài chục đô trong túi :(
Nhiều lắm éo tả hết dc hzzz
)



