Multi [PS4/XBOX] Red Dead Redemption 2

Ai spoi nhẹ cho mình bệnh lao của Arthur có khỏi không?. Chơi đến chap 6 rồi mà lo quá :-ss
mình cũng chap 6 nhưng đoán là ko qua dc đâu. TB những năm này coi như là ký tên vào sổ tử thần rồi
 
Ai spoi nhẹ cho mình bệnh lao của Arthur có khỏi không?. Chơi đến chap 6 rồi mà lo quá :-ss

Ko nhé, kiểu gì Arthur cũng phải chết, đm R* ko cho chơi lại Arthur luôn :9cool_too_sad:
 
Chỉnh sửa cuối:
Game này tự dưng R* bỏ cái tính năng tính giờ chơi đi chán vãi, đang muốn track xem chơi được bao tiếng rồi, xem liệu có phá kỉ lục 200hr của witcher 3 ko :) (ps4)
 
rafw.jpg
 
Mấy cái random event của game phải nói quá đỉnh, cảm giác ko bị script tí nào. Mình hay thích mò vào mâý cái nhà dân, thỉnh thoảng thấy cảnh cả gia đình bị giết còn nguyên xác máu me trông kinh vãi.

Có hôm mình mò vào nhà nọ trong rừng thì gặp con gấu legendary trong đấy, vừa ăn thịt thằng chủ nhà xong, nó vồ mình ko kịp trở tay :-(||> Lúc hồi sinh quay lại đúng căn nhà đấy thì ko có gấu nữa, chỉ còn xác thằng chủ nhà bị ăn thịt.

Game này toàn vừa chơi vừa lo mình bị miss cái j đấy, nhiều event có khi mấy ngày sau quay lại chỗ đấy lại có câu chuyện mới. Mình có quyển guide book hỗ trợ mà vẫn ko xuể. Cái mục Secrets của quyển sách nó liệt kê hàng loạt xong khúc cuối còn ghi "and many many more..." :))
 
Phá đảo vẫn tiếc là ko biết số phận Strauss, Reverend, Trelawny, Karen dú bự sẽ như nào :(
 
Phá đảo vẫn tiếc là ko biết số phận Strauss, Reverend, Trelawny, Karen dú bự sẽ như nào :(
Strauss bị tra tấn đến chết, Reverend về lại nghề cũ làm giảng đạo ở NY, Trelawny với karen thì đúng là biệt vô âm tín
 
Mấy cái random event của game phải nói quá đỉnh, cảm giác ko bị script tí nào. Mình hay thích mò vào mâý cái nhà dân, thỉnh thoảng thấy cảnh cả gia đình bị giết còn nguyên xác máu me trông kinh vãi.

Có hôm mình mò vào nhà nọ trong rừng thì gặp con gấu legendary trong đấy, vừa ăn thịt thằng chủ nhà xong, nó vồ mình ko kịp trở tay :-(||> Lúc hồi sinh quay lại đúng căn nhà đấy thì ko có gấu nữa, chỉ còn xác thằng chủ nhà bị ăn thịt.

Game này toàn vừa chơi vừa lo mình bị miss cái j đấy, nhiều event có khi mấy ngày sau quay lại chỗ đấy lại có câu chuyện mới. Mình có quyển guide book hỗ trợ mà vẫn ko xuể. Cái mục Secrets của quyển sách nó liệt kê hàng loạt xong khúc cuối còn ghi "and many many more..." :))
Công nhận đây là điểm hay nhất của trò này. Giờ t cũng đang dùng cái trang web map của RDR2 để tìm mấy chõ random encounter ra đó xem có gì hay ho ko :))
 
Phải chi game làm mấy thằng bạn gà gà lại nhỉ, bắn chưa đã tay thì địch bị dọn cmn hết rồi.
 
Bữa giờ cứ loay hoay tìm cách trải nghiệm game 1 cách thỏa đáng nhất, đi làm linh tinh thì mấy nv chính cảm xúc không liền mạch, còn làm nv chính thì cứ bị mấy cái nv linh tinh chi phối :3cool_angry:
 
Ko nhé, kiểu gì Arthur cũng phải chết, đm R* ko cho chơi lại Arthur luôn :9cool_too_sad:

chết là đúng rồi, giờ nghĩ lại mới thấy Arthur đứng thứ 3 trong băng chỉ sau Dutch và Hosea, chưa kể còn là tay súng xịn nhất. Arthur ko bị ốm đau và John ko bị thương ở tay thì xử cmn đẹp thằng ml Micah và cái băng nhóm của nó rồi rồi :)) mà nếu cho Arthur bị Dutch và Micah úp sọt chết thì lại ko hợp với con người của Dutch
 
trên đỉnh HeartLand có cái cây nhìn ma quái ghê , buổi tối nó kêu cọt kẹt mà éo có ma :1cool_choler:
 
Bữa giờ cứ loay hoay tìm cách trải nghiệm game 1 cách thỏa đáng nhất, đi làm linh tinh thì mấy nv chính cảm xúc không liền mạch, còn làm nv chính thì cứ bị mấy cái nv linh tinh chi phối :3cool_angry:
Tốt nhất là chơi theo mạch game. VD thường cuối chap gay cấn thì nên làm main liên tục. Còn đầu chap đỡ hơn thì nên đi làm hết side q. Như tôi sắp làm hết side q chap 6 rồi. Chuẩn bị làm hết main q để endgame đây
 
Back
Top