mấy cái encounter này lâu lâu lại lặp lại mà. nhìn mini map mà thấy chấm xanh dương hay có chữ V(không nhớ rõ) thì là cảnh sát đang dí tội phạm ra dùng tay không bắt cướp thì được chứ dùng súng có khi ăn phạtgiờ lọ mọ chơi trò này 1 mình cô đơn quá.
30 tiếng mà đi lòng vòng làm side quest, lùng mấy thằng quen với thằng Coloway, mà gặp toàn giết toi hết.
nghèo rớt, mãi không mua được cây rifle.
mấy cái encounter không biết xử lý như nào là hợp:
- Gặp 1 nhỏ bị nhốt trong xe, lên hỏi chuyện 2 câu thì bị bọn Nhân viên pháp luật móc súng bắn nên đành hạ sát luôn. Xong nói chuyện với con nhỏ thì nó kêu đi gặp ai đó. phi tới nơi thì đang bị Bounty nên không tương tác được. Đi đóng tiền bounty xong mở map thì chỗ đó cũng mất tiêu luôn.
- Gặp 1 nhỏ bị trói, thằng kia chở đi sau ngựa. Lại móc súng bắn luôn không cần biết đúng sai.
- Đang đi ngang nông trại thì thấy 1 thằng phi qua hàng rào, 2 thằng dí ra bắn mà hụt, thằng đó chạy mất. Đứng lại nói chuyện thì bị đuổi đi. không biết có bị mất cái encounter đó không.
- Đi giữa đường gặp bọn cướp, chiến đấu xong chôm được cái xe ngựa. Hí hửng mang đi bán. Đi ngang General store gặp thằng mình từng cứu mạng kêu vào mua đi tao bao. Vào lựa được bộ đồ cả trăm đô hí hửng đi ra thì mất bà nó cái xe ngựa.
mấy cái encounter này đang làm mà đi làm cái khác là nó mất thôi.
nhốt trong xe thì 100% là xe chơ tù ông đi cứu là chống lại pháp luật á.

má ơi spoil.... 




