[PS4, XboxOX, PC] Resident evil 3 REMAKE! - 3-4-2020

Kéo ông cop đứt đôi người ruột phèo lòi cả ra rồi gương mặt bị chẻ đôi show từng thớ thịt còn chưa đủ ghê thì thế nào mới là ghê...............
 
Chắc là vòi anh Nemesis xuyên não chú Brad nhưng camera lảng đi chỗ khác chỉ thấy máu bắn ra mới ghê
 
Kéo lòi ruột đi nửa người. Toét 1/2 mặt. Đầu bị móc trên cao bị chẻ đôi rơi xuống. Dưới cống thì dòi bọ ăn từ trong ăn ra. Nhớp nháp kinh tởm.

Đòi ghê hơn nữa thì...
 
Bản Re3 cũ con hunter dùng vuốt chém bay đầu Jill đấy, bản remake chắc có giảm bớt

 
^ Cái này thì công nhận... Re2 gốc có nguyên 1 đoạn cho dòm quái xé xác Claire ra rồi mới hiện game over... Hiện tại thì lại hơi nhanh chả thấy gì mấy :))
 
Xin phép các bác, e có vài key game RE3 hàng từ promo AMD, giá 850k, bản steam activate qua teamview. Nhận tiền là e làm 2 phút xong. Bác nào hứng thú thì xin inbox e :6cool_smile:
p/s: hiện tại chưa có key, chắc gần ngày phát hành AMD mới phát key nên bác nào muốn đặt trc thì mua từ bây giờ cũng dc :1cool_byebye:
 
Cái kiểu màn hình bị khuất + cutscene với nhạc ghê rợn nổi lên chính là cái thu hút mình khi chơi RE ấy. Mà mấy cái đó thì trong RE2 lại làm chưa tốt, chưa ép phê chẳng biết qua 3 có khá khẩm vụ đó hơn không.
 
Re2 remake làm đoạn tên Iron với anh Ben chết còn nhẹ nhàng quá, coi ko đã bằng bản gốc
 
Mà ko hiểu sao t chơi Re2 lúc đầu chỉ có lũ zom thôi thì cảm giác sợ vcđ. Nhưng đến khi bắt đầu xuất hiện mấy con khác, licker, mr x các thể loại thì ko sợ mấy, chủ yếu chỉ là cái cảm giác hồi hộp sợ gameover như game bt thôi:))
 
Mà ko hiểu sao t chơi Re2 lúc đầu chỉ có lũ zom thôi thì cảm giác sợ vcđ. Nhưng đến khi bắt đầu xuất hiện mấy con khác, licker, mr x các thể loại thì ko sợ mấy, chủ yếu chỉ là cái cảm giác hồi hộp sợ gameover như game bt thôi:))

Con người sợ những thứ hình thù không rõ ràng , và sợ những "đồng loại" trông không giống mình , ví dụ như mất 1 mắt hoặc một bộ phận nào đó .
 
Quen thôi... giống tân binh ra chiến trường nghe súng pháo nổ đì đùng, nhìn đồng đội chết thảm thì chả sợ chết ra... sống sót được thời gian thì chai sạn luôn
 
Lấy ví dụ là con RE2 Remake vừa qua . Mặc dù độ kinh dị tăng nhưng những pha giết người kinh điển máu me tàn bạo ở những đoạn phim cắt cảnh đều bị giảm nhẹ đi rất nhiều , cho nên cũng không nên mong chờ gì ở phần 3 này .
Bạn đùa à, game này ngay đoạn đầu đã gặp mấy ông bị chẻ ngang hàm, lộ rõ xương hàm với vòm họng, hay có ông bị chẻ đôi người, rõ hết nội tạng ra mà bạn bảo bị giảm xuống =)), hồi trước làm sao thể hiện chi tiết thế này được.
 
Cái Re2 đáng sợ nhất là đoạn opening , hồi mới chơi không quen control kiểu tank vậy mà nó nỡ quăng người chơi vô đoạn có nhiều zombie nhất
 
Ngày xưa số lượng game để chơi thì ít, mà thể loại zombie có Re là tiên phong nên cảm giác đám zombie lúc đó rất rùng rợn mặc dù độ chi tiết kém xa giờ nhiều. Giờ thì mấy quả jumpscare làm giật mình chứ cái kiểu máu me, thịt xương nhầy nhụa nhìn quá đỗi bình thường.
 
Douma hồi đi Claire B éo hiểu sao nó thả zombie nhiều vl
 
thay jill bằng em nigger trong twd xài katana chắc mới máu me nhiều :v

với giờ zom chết là chết hẳn, không tuôn máu ra với giật giật như mấy bản cũ nên cũng thấy hơi bớt kinh dị
 
Ngày trước éo biết chơi. Đoạn đầu game đứng bắn hết mẹ đạn, rồi lấy dao qua quẩy, chết ko biết bao nhiêu lần mới khôn ra...
 
thay jill bằng em nigger trong twd xài katana chắc mới máu me nhiều :v

với giờ zom chết là chết hẳn, không tuôn máu ra với giật giật như mấy bản cũ nên cũng thấy hơi bớt kinh dị
Có mà ngày trc nó ít, nó ko thể hiện chi tiết đc, với mình cũng non và xanh nên thấy mỗi cái hiệu ứng máu tuôn là đã thấy ghê, giờ vẫn tuôn, bắn máu vẫn tung tóe, chỉ là chai sạn rồi nên ko thấy gì thôi.
 
Có mà ngày trc nó ít, nó ko thể hiện chi tiết đc, với mình cũng non và xanh nên thấy mỗi cái hiệu ứng máu tuôn là đã thấy ghê, giờ vẫn tuôn, bắn máu vẫn tung tóe, chỉ là chai sạn rồi nên ko thấy gì thôi.
sao nhớ bản re2 rmk k có máu chảy ra nhỉ ? để tối về test lại.

cái tiếng zoom cạp xoạt xoạt với tiếng ư ư nữa
 
Back
Top