Haeundae
Đạo diễn: Je-gyun Yun
Kịch bản: Je-gyun Yun
Ngày công chiếu: 22-7-2009 (Hàn Quốc)
Thể loại: Hành động, Thảm họa
Thời lượng:120 phút
Hãng sx: CJ Entertainment
Diễn viên: Ha Ji Won, Park Jung Hoon, Uhm Jung Hwa, Seol Kyung Gu
Nội dung:
Bộ phim kể về cơn sóng thần lớn nhất lịch sử Hàn Quốc tràn qua bãi biển xinh đẹp Haeundae thuộc Busan Hàn Quốc, nơi chào đón hơn một triệu khách thăm quan mỗi năm.
Trailer:
Yeah1.com- Option
Thông tin phim:
Như để hưởng ứng tinh thần mỗi nước 1 sự kiện lịch sử có liên quan đến thảm họa sóng thần, nối tiếp Sinking Of Japan năm 2006 của Nhật Bản, Trung Quốc cũng có 1 phim về sóng thần nhưng 45 không nhớ rõ tựa, Mỹ thì có The Day After Tomorrow năm 2004. Và bây giờ Hàn Quốc cũng làm một phim về đợt sóng thần lớn nhất nước mang tên Haeundae.
Đạo diễn Je-gyun Yun bắt đầu câu chuyện tại bãi biển du lịch thuộc Busan. Mọi người trải dài tắm nắng trên bãi biển, vô số thanh niên thì tung tăng cặp cặp đi dạo, trẻ em thì chơi đùa với những cát và bóng. Không khí đầy ắp tiếng cười và nhộn nhịp. Rồi từ đâu đó, tiếng loa báo hiệu sóng thần đang đến, khi mà mọi người định thần để nghe rõ thông báo cũng là lúc những cơn sóng khổng lồ đã kề sát sau lưng. Từ nhộn nhịp bỗng chốc trở nên nhốn nháo, họ tháo đạp lên nhau mà chạy. Nhưng, con người trước giờ vẫn không thoát khỏi sức mạnh của thiên nhiên.
Đa số những người mê phim chỉ cần xem poster và qua trailer có thể phần nào đoán được nội dung sẽ có những chi tiết gì, tình huống gì nổi bật. Nhưng đôi khi thực tế trên phim không như thế hoặc ít ra không được như thế. Những ai tỉnh táo sẽ không quá phụ thuộc vào Poster hoặc Trailer để mà đánh giá "hay" cho 1 bộ phim ngay lập tức. Họ bình tĩnh xem hết phim rồi gật hoặc lắc. Nói lòng vòng vậy chẳng qua muốn cảnh báo mọi người: những đánh giá trước phim, poster, trailer của Haeundae chắc sẽ làm vô số người ngộ nhận.
Bộ phim với chi phí 10 tỷ won, nhưng dành hết cho phần sóng thần, vì thế không thể kéo dài được, nói trắng ra là bạn chỉ có 15 phút để xem cái 10 tỷ đó. Bộ phim dù quy mô như vậy nhưng nội dung phim lại không như những phim trước đây về thảm họa: chủ yếu tập trung vào diễn viên chính cùng những hành động anh hùng cứu người, không ngại hy sinh. Ở Haeundae, bạn sẽ chứng kiến những con người với nhiều tính cách khác biệt, họ có thể là dân thường, nhân viên cứu hộ trên biển, nhân viên văn phòng, thợ thông cống, dân chơi trác táng hoặc ngay cả kẻ vô công rỗi nghề...Tập trung miêu tả về cuộc sống thường nhật của họ, mối quan hệ gia đình, công sở, trai gái và những chuyển biến tâm lý khi đối mặt với vấn đề sống-chết trước những cơn sóng thần. Có người sẽ tự nguyện hy sinh, có kẻ thì sợ chết. Tất cả sẽ được lột trần khi những làn nước mát nhưng nguy hiểm cuốn qua.
Bộ phim dành hơn 1 tiếng đồng hồ chỉ để giới thiệu về các nhân vật chính, quả là quá dài, điều này sẽ khiến cho phim dài dòng thê lê (nhiều lúc 45 muốn quay nhanh cho tới) đó cũng chính là lúc ngộ nhận ra phim sẽ không như các trailer đã có, và hưng phấn cũng giảm đi đôi chút. Nhưng chính những giới thiệu đó giúp người xem tiếp cận với nhiều lớp nhân vật, họ sống chung cùng nhau trong những gia đình khác nhau, cho dù tính cách, công việc khác nhau nhưng trong quan hệ xã hội lại có những mối dây gắn kết.
Trong giờ phút yên bình thì họ có thể đấu đá tranh cãi hoặc giận dỗi nhau vì những lợi ích cá nhân, nhưng khi cận kề cái chết, họ thổ lộ những điều sâu kín, những tình cảm mà họ ấp ủ. Họ hối hận vì đã không trân trọng những tình cảm đó khi họ còn sống, và giờ ôm những tiếc nuối ra đi.
Phim cũng có một chút hài hước với vai diễn của cậu bé trong phim và một chút lãng mạn với đêm bắn pháo bông đẹp mắt. Con người Hàn Quốc nóng nảy bộc trực, trai xinh gái đẹp trong phim đều có và những màn đấu khẩu lẫn đánh đấm cũng rất thật - rất Hàn Quốc. Tất cả chi tiết mở màn làm phụ họa trong bức tranh mà màu xanh của nước sẽ nhấn chìm tất cả. Và cơn sóng thần lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc đã tới.
Hình ảnh:
bac nào có post nao
Đạo diễn: Je-gyun Yun
Kịch bản: Je-gyun Yun
Ngày công chiếu: 22-7-2009 (Hàn Quốc)
Thể loại: Hành động, Thảm họa
Thời lượng:120 phút
Hãng sx: CJ Entertainment
Diễn viên: Ha Ji Won, Park Jung Hoon, Uhm Jung Hwa, Seol Kyung Gu
Nội dung:
Bộ phim kể về cơn sóng thần lớn nhất lịch sử Hàn Quốc tràn qua bãi biển xinh đẹp Haeundae thuộc Busan Hàn Quốc, nơi chào đón hơn một triệu khách thăm quan mỗi năm.
Trailer:
Yeah1.com- Option
Thông tin phim:
Như để hưởng ứng tinh thần mỗi nước 1 sự kiện lịch sử có liên quan đến thảm họa sóng thần, nối tiếp Sinking Of Japan năm 2006 của Nhật Bản, Trung Quốc cũng có 1 phim về sóng thần nhưng 45 không nhớ rõ tựa, Mỹ thì có The Day After Tomorrow năm 2004. Và bây giờ Hàn Quốc cũng làm một phim về đợt sóng thần lớn nhất nước mang tên Haeundae.
Đạo diễn Je-gyun Yun bắt đầu câu chuyện tại bãi biển du lịch thuộc Busan. Mọi người trải dài tắm nắng trên bãi biển, vô số thanh niên thì tung tăng cặp cặp đi dạo, trẻ em thì chơi đùa với những cát và bóng. Không khí đầy ắp tiếng cười và nhộn nhịp. Rồi từ đâu đó, tiếng loa báo hiệu sóng thần đang đến, khi mà mọi người định thần để nghe rõ thông báo cũng là lúc những cơn sóng khổng lồ đã kề sát sau lưng. Từ nhộn nhịp bỗng chốc trở nên nhốn nháo, họ tháo đạp lên nhau mà chạy. Nhưng, con người trước giờ vẫn không thoát khỏi sức mạnh của thiên nhiên.
Đa số những người mê phim chỉ cần xem poster và qua trailer có thể phần nào đoán được nội dung sẽ có những chi tiết gì, tình huống gì nổi bật. Nhưng đôi khi thực tế trên phim không như thế hoặc ít ra không được như thế. Những ai tỉnh táo sẽ không quá phụ thuộc vào Poster hoặc Trailer để mà đánh giá "hay" cho 1 bộ phim ngay lập tức. Họ bình tĩnh xem hết phim rồi gật hoặc lắc. Nói lòng vòng vậy chẳng qua muốn cảnh báo mọi người: những đánh giá trước phim, poster, trailer của Haeundae chắc sẽ làm vô số người ngộ nhận.
Bộ phim với chi phí 10 tỷ won, nhưng dành hết cho phần sóng thần, vì thế không thể kéo dài được, nói trắng ra là bạn chỉ có 15 phút để xem cái 10 tỷ đó. Bộ phim dù quy mô như vậy nhưng nội dung phim lại không như những phim trước đây về thảm họa: chủ yếu tập trung vào diễn viên chính cùng những hành động anh hùng cứu người, không ngại hy sinh. Ở Haeundae, bạn sẽ chứng kiến những con người với nhiều tính cách khác biệt, họ có thể là dân thường, nhân viên cứu hộ trên biển, nhân viên văn phòng, thợ thông cống, dân chơi trác táng hoặc ngay cả kẻ vô công rỗi nghề...Tập trung miêu tả về cuộc sống thường nhật của họ, mối quan hệ gia đình, công sở, trai gái và những chuyển biến tâm lý khi đối mặt với vấn đề sống-chết trước những cơn sóng thần. Có người sẽ tự nguyện hy sinh, có kẻ thì sợ chết. Tất cả sẽ được lột trần khi những làn nước mát nhưng nguy hiểm cuốn qua.
Bộ phim dành hơn 1 tiếng đồng hồ chỉ để giới thiệu về các nhân vật chính, quả là quá dài, điều này sẽ khiến cho phim dài dòng thê lê (nhiều lúc 45 muốn quay nhanh cho tới) đó cũng chính là lúc ngộ nhận ra phim sẽ không như các trailer đã có, và hưng phấn cũng giảm đi đôi chút. Nhưng chính những giới thiệu đó giúp người xem tiếp cận với nhiều lớp nhân vật, họ sống chung cùng nhau trong những gia đình khác nhau, cho dù tính cách, công việc khác nhau nhưng trong quan hệ xã hội lại có những mối dây gắn kết.
Trong giờ phút yên bình thì họ có thể đấu đá tranh cãi hoặc giận dỗi nhau vì những lợi ích cá nhân, nhưng khi cận kề cái chết, họ thổ lộ những điều sâu kín, những tình cảm mà họ ấp ủ. Họ hối hận vì đã không trân trọng những tình cảm đó khi họ còn sống, và giờ ôm những tiếc nuối ra đi.
Phim cũng có một chút hài hước với vai diễn của cậu bé trong phim và một chút lãng mạn với đêm bắn pháo bông đẹp mắt. Con người Hàn Quốc nóng nảy bộc trực, trai xinh gái đẹp trong phim đều có và những màn đấu khẩu lẫn đánh đấm cũng rất thật - rất Hàn Quốc. Tất cả chi tiết mở màn làm phụ họa trong bức tranh mà màu xanh của nước sẽ nhấn chìm tất cả. Và cơn sóng thần lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc đã tới.
Hình ảnh:
bac nào có post nao
.


tiếc...
cái TS2 mình coi giật giữ lắm hông bít mấy bạn sao nữa ai sữa đi được hông :(
hôm nọ lên xem nhưng chúng nó không cho chiếu 


