Trước hết xin cảm ơn các bạn đã chia sẻ cảm xúc và giải thích cho mình hiểu những điểm hay của bộ này (thật sự cảm kích) vì vào những thớt về anime này mình toàn gặp "god, god, god" không (ra mẹ nó cho rồi).
Còn kubi gì đó thì công nhận nó cũng ác, lừa gạt các thiếu nữ còn trong trắng nhưng nếu nhìn ra ngoài đời hay đọc báo gặp những tin như "vừa đem xác cô dâu VN từ Hàn Quốc về" thì tớ thấy những trò troll hay lừa gạt nhau quá bình thường ở thế giới chúng ta. Con đó nhìn dễ thương nhưng mà mình cũng không thích nó. Các nhà làm anime khắc họa con này cũng hay nhưng mình nghĩ với 1 xã hội phức tạp như Nhật thì vấn đề troll nhau quá bình thường. Theo mình thì "ngu thì chết chứ bệnh tật gì".
Vấn đề thứ 2 khiến mình không thích bộ này là cái điều ước con kubi nó cho mỗi em để đổi lại biến thành shoujo gì đó (xin lỗi, mấy cái thuật ngữ anime mình còn yếu lắm). Mình thì không thích cái tình huống này. 1 là cố gắng hết sức để đạt được mục đích (tốt, xấu gì không nói), dù thất bại tớ vẫn nể phục; 2 là nếu thấy tình hình không cứu vãn được và chọn cách tự tử (như mấy bạn thi rớt đại học, bị bồ đá nhảy cầu...), mình vẫn tôn trọng. Còn 3 là nhờ 1 sức mạnh siêu nhiên (trong anime là điều ước) để đạt được mục đích - xin lỗi thể loại này tớ rất ghét. Mà nói tóm lại là có chơi có chịu, các em shoujo đó còn trách ai? Các em ấy cũng không phải là những đứa trẻ, 7,8 tuổi, ở cái lứa tuổi đó, với 1 xã hội như Nhật thì chắc phải nằm lòng câu "không có bữa ăn nào là miễn phí".
Thứ 3, mình thấy là bộ này toàn đánh vào tâm lý của người xem 1 cách lộ liễu, như em áo vàng, mới vừa cười nói, 1 lúc sau bị con quái ăn mất, và tương tự các em sau. Các nhà làm anime chắc muốn người xem phải khóc khi xem nhưng rất tiếc là mình chẳng bị ảnh hưởng (không rõ các bạn khác khi xem có bỗng dưng muốn khóc không). Lặp lại nhiều cái chiêu đánh vào cảm xúc người xem này hoài thì mình thấy hơi sến. Cái theme của anime này cũng góp phần vào điều đó, có thể các bạn khác gọi đó là art nhưng đối với mình thì not so art.
Mấy eps cuối thì hé lộ nhiều sự thật kinh hoàng nhưng có cảm giác như chỉ cần có 1 trí tưởng tượng phong phú là có thể tạo ra 1 cái kết khác ngay, chẳng gắn kết được gì với mấy ep đầu.
Điểm sáng giá duy nhất mà mình thấy ở bộ này là thiết kế nhân vật (tụi quái và cái thế giới hay cảnh nền thì như crap) là trong ep cuối lúc em áo hồng biến thành hình dạng cuối được thiết kế rất khá, gọi là epic thì cũng không quá, nhưng cũng như mấy cái trên - chẳng gắn kết gì với cả 11 ep trước. Nếu phải khen thì mình chỉ khen cái ông thiết kế thôi. Cái figure này nhất định mình phải mua dù bất cứ giá nào..
Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã thẳng thắn chia sẻ những điểm hay của bộ này cho mình biết (dù rằng cũng không khác gì so với khi mình cảm nhận khi xem). Sống trong 1 xã hội nước ta như hiện nay thì những gì chuyện xảy ra trong bộ anime này đối với mình là quá bình thường. Bạn nào khen bộ này hay thì mình vẫn tôn trọng ý kiến của bạn đó. Bạn nào muốn ném gạch, tạ thì xin cứ thoải mái, chửi đổng vớ vẩn mà chẳng đưa ra 1 ý kiến nào thì mình chỉ xem như là điều thứ 4 trong "nguyên tắc 4 không".
Giờ thì mình xin nhường topic để các bạn thảo luận về game này (đệch, có vài ông trừ dép mình rồi

)