Tiếc wé tui lại ko có thì giờ học hip hop nội thời gian tui đi làm rồi đi học buổi tối là hết giờ rùi. Còn vụ nhảy mà tính tuổi hả? chơi thui mà, nam phụ lão ấu đều chơi được (tính luôn chay mặn đều dùng được)
đi làm rồi hả ,bao nhiêu tuổii rồi bác ,tui chỉ mới 18 thôi ,ước mơ không là công cho người khác đâu , làm cho riêng mình sống thôi ,và sẽ được nổi tiếng.
Cái quỉ này chú nào mới chơi có đường ....... ngã giập mông , khi nào chọn mấy bài nhanh nhanh chơi cho sướng , em toàn chọn cía bài của Bethoven được Remix lên
ủa ,em cũng chơi mấy cái này sao ,chơi hay không ,anh chơi dỡ lắm ,và cũng ít khi chơi ,lâu lâu ngứa ngáy chân tay ra nhảy cho vui thôi chứ chẳng thích mấy.
7 giờ tối hả, xin lỗi nha, tui có độ với mấy đứa bạn nên lên ko đc, thành thực xin lỗi ngày lễ lạc nào đi, chứ tui ko lên mạng vào buổi tối nên thông tin mấy pác post, tui tới sáng mới biết là trễ òi!
Vũ trường là nơi phức tạp, ko hợp với tui. Tui ghét vô vũ trường lắm. Thà đi chơi vậy sướng hơn. Giờ muốn hẹn thì mình gửi message cho nhau, đi vào ngày lễ lớn nào sắp tới đi! Đi buổi tối là chắc chắn òi, còn vụ online của tui thì chỉ có buổi sáng đến chiều thôi!
thôi ,chơi nhảy mấy cái máy đó tui chả rành đâu ,tui học nhảy cốt là để vào vũ trường chứ không thích làm gì cả ,và lại làm cho tương lai sau này tốt hơn.