• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Quả lừa nào trong RE làm bạn nhớ mãi

re4 mà cũng bị lừa hả ;))
tớ chỉ bị lừa do mấy cái hình ghép trong mấy topic tranh thôi :D
 
Còn tui cú nhất là đoạn khi đi đến bờ hồ chuẩn bị đánh con thủy wai' , lúc đố gần hết máu ,tui liền dứng trên cầu sát mép nước để bắn mấy con cá đặng ăn cho đỡ đói ! Ai ngờ vừa bắn 2 phát xuống nước thì con wai' trồi cái ào lên đớp rồi nhắm mình với nước hồ lun-->sốc
 
Còn tui cú nhất là đoạn khi đi đến bờ hồ chuẩn bị đánh con thủy wai' , lúc đố gần hết máu ,tui liền dứng trên cầu sát mép nước để bắn mấy con cá đặng ăn cho đỡ đói ! Ai ngờ vừa bắn 2 phát xuống nước thì con wai' trồi cái ào lên đớp rồi nhắm mình với nước hồ lun-->sốc

po tay :devil: cảm giắc thật là yomost
 
Từ bài viết của SergeantEversman Xem bài
Còn tui cú nhất là đoạn khi đi đến bờ hồ chuẩn bị đánh con thủy wai' , lúc đố gần hết máu ,tui liền dứng trên cầu sát mép nước để bắn mấy con cá đặng ăn cho đỡ đói ! Ai ngờ vừa bắn 2 phát xuống nước thì con wai' trồi cái ào lên đớp rồi nhắm mình với nước hồ lun-->sốc
haha tại lúc đến đó tui đầy máu nên kô sao !! Còn tức nhất là cái khúc vô lâu đài có cái xe xổ dốc,lúc chạy lên thấy cái ngõ hẻm núp vô.... ai dè ặc ặc ...
Cứ tưởng núp chưa kĩ ,làm mấy lần lúc sau mới biết bắn nó nó lạc tay lái bay vào đó .... huhuhuhuh :(( :((
 
một quả tếu nhất ở Re4, 2 mụ, 1 mụ cầm cưa máy, 1 cầm dao. dùng shotgun bắn sao nó ở hố rùi, không cầu thang lên, đang loay hoay nhặt đồ ở sau lưng thì 2 con mẹ đó lại ló ra. :|
 
trong Re 4 cái quả lừa tệ nhất là con nhỏ ADA, nó giúp mình thế mà khúc cuối nó nhại trở mặt :-S
 
quả lừa mà tui sa vào đó là RE 4 tên pc hình quá xấu thua xa ps 2
 
quả này bác bị Ubisoft nó lừa mà chư co1 phại RE đâu :))
 
Nhớ mãi quả bị con em gái nó lừa =))
Nó nhờ mình đánh trùm hộ rồi hứa tối mời anh đi ăn kem , tối tìm mỏi mắt ko thấy nó ở chỗ nào nữa , hết ăn kem , đói há mồm =)) =))
 
bị gái lừa hử lạc đề rồi bác khachiep ơi
 
Back
Top