Quả lừa nào trong RE làm bạn nhớ mãi

vụ mấy con zom giả chết làm mình tởn mãi, cả re1 re2 đều có, mấy con zom nằm tưởng là xác chết, định ra lục tí đạn nào ngờ nó chồm lên làm mình tí vãi..:D(thông cảm hồi đó còn bé)
 
Quả lừa về Ne này , cũng như HellxFire hạ hắn xong hắn lại lồm cồm bò dậy thụi cho mấy cái Danger nữa , loay hoay búp máu rồi KILL hắn típ , cứ tưởng hắn lại đứng dậy như trước nên nhả đạn xối xả ... ai dè chết thật ... hức bị lừa phí mất 1 đống đạn >"<
 
Quả lừa trong RE4 mình nhớ đời nhất đó là lần ngồi gần bờ hồ. Hết máu rồi lôi khẩu maltida gì ấy ra "thử súng" vừa mới turnup + kiếm "đồ mồi"..Đăng hú hí ..tạch tạch...Thì con cá ngáo đó táp nguyên một phát là đi tong luôn :)). Ai chưa "nếm mùi" hôm sau về thử sẽ biết nhé, đem súng bắn mấy con cá dưới hồ nước ấy.
Thêm một quả lừa nữa đó là đoạn đang đấu nhau với thằng chainsaw chạy vào phòng save để củng cố lực lượng. Ai đè nó dọng phát tan cửa nhà vào thiến mình một phát đi cái đầu luôn 8-}...Cứ ngỡ phòng save an toàn như mấy RE trước nữa chứ :-s
 
ôi zời...trong RE4...có lần tớ save...
...đến lúc load lại...chưa kịp làm gì đã có cái cưa xoẹt qua luôn...bay đầu hết cứu chữa...8-}
 
Mạng Lag ... post phát 2 bài ... sorry !!!
 
Re4 cú nhất mấy thèng bắn tên ... có lần ở đoạn nói chuyện với thèng Salazad ôn con ... rồi nó sai đội đến phục kích mình, giết hết rồi ... máu lúc đó còn xíu (Mới chơi lần đầu +_+ !!!), thấy mấy thèng bắn tên tớ bắn vào cái đèn dầu trên đầu chúng nó để nổ ai dè nó còn biết nấp ... và ... +_+ !!!
 
cái RE1, chỗ mấy cái mề đay, cứ hỏang lên, đi lại đường cũ mà éo thấy 8-}
 
Súng nào ??? Đó là cái Lao mà, Leon cầm để phi chớ làm rì có súng ??? Cũng tài thiệt ... Leon thực tập ném Lao bao rờ mà phi chuẩn và mạnh thế nhỉ :)) ! Nhân viên chính phủ phải đa năng dzầy sao :| ???
ko lúc chưa xuống thuỳên cơ sợ chết đâu giám xuống cầm súng khè nó mấy viên ai ngờ nó đớp chết tươi >""<
 
:nailbit:ực...muốn chết đói...đến bên bờ chĩa súng xuống định kiếm tí cá "con" xơi cho đỡ đói lòng...ai ngờ con cá "mẹ" chồm lên tợp phát & thế là...:skull:
 
Òh òh ... cái này thì ... nó chơi ác quá :)) !!!
 
à có 1 cái ko bít mấy ông gặp chưa phần Ada lúc mới vô chạy tới cái đường mà Leon dùng ống dòm nhìn vào làng lúc đầu game ý sau đó quay lại sau lưng phải thật nhanh sẽ thấy LEon bị bọn dân dí chạy =))
 
Chắc chả ai để ý đoạn đó vì phải quay thật nhanh .

Tớ bị lừa ở Re 3 , đoạn trong sở cảnh sát chạy qua ô cửa kính , bấm vào đó nó nói không có gì ở ngoài . An tâm chạy tiếp thì " Roảng " Nemesis cầm cái ống nhẩy vào làm rớt cả tay chơi Game ... sau đó thì bị hắn tiễn lên trời !
 
ồ giống tui đó bị nó bụp té roài sau đó ....
 
Còn 1 lần đánh con Cá Bống trong Re 2 , lúc chưa gặp nó đi qua cái bình Gas bấm vô ko thấy sử dụng được ... lúc gặp con Cá tưởng Gas cũng không sử dụng được nên lôi súng ra bụp , dĩ nhiên là nó ăn thịt . Tức quá chơi lại mang súng ống , đạn dược lần bình máu đi tiêu diệt nó ... kết quả của lần đó là bị nó dẵm chết chứ ứ phải cắn chết . Mãi về sau mới biết là bấm để cái bình Gas nó rớt ra .
Híc phí 2 ngày ngồi nghĩ cách giết nó ...
 
thanks đại ca nào viết hướng dẫn hay vì n64 không hợp mã(nếu vậy thì xin lỗi 1000 lần):phòng nuôi bướm của william,nhập mã:guest
mã đúng:nemesis->xả đạn+tốn máu
Tớ bị lừa ở Re 3 , đoạn trong sở cảnh sát chạy qua ô cửa kính , bấm vào đó nó nói không có gì ở ngoài . An tâm chạy tiếp thì " Roảng " Nemesis cầm cái ống nhẩy vào làm rớt cả tay chơi Game ... sau đó thì bị hắn tiễn lên trời !
trong bhd,rất ưa thích đùa,những chỗ có zom hay sao thì giấu tịt đi...chỗ re2:lúc quay về,nói bí bí mật,rụng tim khi thấy cánh tay lao động đường phố ra.......chết tại bàn phím..
Súng nào ??? Đó là cái Lao mà, Leon cầm để phi chớ làm rì có súng ??? Cũng tài thiệt ... Leon thực tập ném Lao bao rờ mà phi chuẩn và mạnh thế nhỉ ! Nhân viên chính phủ phải đa năng dzầy sao ???
ghen tị với bọn stars lẫn wesker nên lên núi gặp trương tam phong xin bí kíp..
 
đời tớ cay nhất là chơi re3 , lúc chiến nhau với ne ở sở, làm nó bất tỉnh rồi. tính tiết kiệm đạn chạy mất , đến cái chỗ góc tường gần chỗ lấy cái dây cứu hỏa ý, đột nhiên một quả tên lửa ầm .. ầm ... jill cứ lồm cồm bò dậy thì dính một phát, lại lăn ra, cứ thế đến khi chầu giời, cóc điều khiển được để bơm máu ... hix
 
thế đã từng bị thằng cầm cưa trong re4 dí chạy từ phòng này qua phòng khác chưa
 
nó dí chạy quanh cái làng luôn =)) chơi lượt đi Ada nếu chịu khó sẽ thấy dc vài cảnh Leon bị te tua ^___^ chẳng hạn như lúc mới vào leo lên tháp canh trên cái làng đó chạy đến xát ngoài nhấn X thấy cảnh Leon bị tụi dân làng dí chạy vào nhà...sau đó là đi đánh chuông cứu Leon thôi ^____^
 
hé hé , lừa thì bị nhiều lắm
Re3 : cái lúc đi vô sở cảnh sát có cái két , cứ tưởng quan trong lắm lục tung cả cái sở để tìm mật mã , sau 3 ngày tìm đc rồi vô mở thì thấy cái hộp đạn cùi , khổ thân tui -__-
Re2: trong sở cảnh sát có mấy cái lỗ , đi qua hù một phát mấy cái tay sợ phát vía
 
Chài, tui thì lúc đầu mới chơi RE3, đến đoạn đi tìm cái vòi nước để dập đám cháy mà mất cả tháng trời, có cầu chì, có dây điện, có xăng nhưng chưa có nhớt, đau thế.
Mãi sau đó, vác cái cờ lê đi "tuần tiễu" khắp thành phố mới thấy cái ngõ cụt chết tiệt, thấy sáng lấp lánh, X thử một cái là okie. Nhưng sau đó thì okie hết, không có câu đố nào khó cả.

Vụ thứ hai là khi mình đã cố lần mò đi gần hết phần khó (Hard mode) nhưng quên không Save, hix gặp anh Ne, ảnh cho một phát về làng, nản quá, hết muốn chơi luôn.

Vụ thứ ba, về nước, phần Hard mode, đi phần Mercerneries, mua được súng vô hạn đạn, Rocket rùi nhưng hôm sau, mình ra "dọn dẹp" cái Memory card, chẳng may xóa mất. Hix xót chưa ^!^ .
 
Back
Top