Quá tệ khi đi với bạn gái :)

^ chắc biến suy nghĩ thành hành động phải hông :">. đâu cần gì xa xôi đâu bạn, nc về cs hằng ngày của 2 đứa, những ng` xung quanh, thiếu gì cái để nói tiếp ;)
 
Nếu là bạn gái rồi còn ngại gì nữa , hay là đang cưa cẩm nên không biết nói gì
 
"Mới hôm qua chổ anh có 1 con chó bị đánh bả , 1 thằng ko biết nó đem về mần thịt ăn , cuối cùng chết nhăn răng .À , hình như cả nhà em cũng thích ăn thịt chó - về nhắc nhà em cẩn thận kẻo cũng nhăn răng ra thì báo đời lắm " ....
Đọc cm bác này mà cười đau cả ruột =))
 
mình còn không có bạn gái để tán chuyện, đang cố kiếm 1 em mà khó quá, mình tên Hiệp 23t, nhà ở Lê Chân - HP, nick : [email protected], rất mong đc làm quen với các bạn nữ ở HP
 
NÓi không bằng làm đâu bạn.
Cô ấy nói còn bạn thì làm. Biết đâu cô ấy ưng cái ít nói của bạn, đàn ông nói nhièu cũng chả hay ho gì
 
Đã yêu nhau mà cần phải suy nghĩ để kiếm chuyện nói với nhau à . Kém thế. Cưới đi rồi vô số chuyện để nói :))
 
tuj w nhỏ bạn tuj đi chung w nhau nc nhức đầu luôn @@ nc trên trời dưới đất ko =.='
còn đi w nhỏ mình định kua thì cũng chả biết nói gì :| lâu lâu hỏi han sức khỏe nó r` thui
cùng là con gái mà khác nhau vậy đấy :|
 
ko biết nói gì thì thôi chứ ráng kím chuyện nói nhìu khi lại thành ra vô duyên .Đọc mấy cái tiểu thuyết hay truyện ngắn gì để lấy ý tưởng nhá :D
 
Cái này thì phải tùy theo kinh nghiệm của mỗi người thôi + năng khiếu tán gái bẩm sinh =))
 
thật nhạt nhẽo khi đi chơi ko ai nói với nhau câu nào, nản thật
 
Mình cũng thế. Giống chủ thớt. Gặp mấy em xinh xinh mấy lần tính bắt chuyện mà có dám đâu. Toàn để trôi qua hết :-s
 
Nói những gì mình biết và nghe những gì chưa biết, Kể những gì người ta chưa biết và gợi những chuyện cả hai đều biết để nói
 
Cứ nói chuyện mà nó thích ý , lúc đó chỉ việc nghe và hùa theo thôi , cấm tỏ ra chán nghe ko là chết chắc =))
 
Nói ít thì hành động nhiều đi bác :-bd nhiều khi gf bạn khoái thì sao :))
 
các bác xem tình hình mình thế nào nhỉ:cug~ khá giống chủ thớt,nhưng đi chơi dc có 2 ngày thôi, 2 ngày đầu còn nt vl lắm, sang đến ngày thứ 3,4 thì ko nhắn nữa,mình toàn nhắn thôi, nhắn dc vài tin lại bảo :e bận rồi,lát nc típ. Rủ đi chơi thì toàn bảo là bận này bận nọ, h chả biết thế nào ,chán quá.Nãy e nó vừa rủ ra học đàn,xong về nhắn cái tin xong cũng ếu nhắn lại :-< , gặp mình thì vẫn nói cười chứ ko lảng tránh
 
muốn chém dc nhiều chứ gì, đểu vào, phũ vào , lúc đấy gái tự nó bới ra chuyện tìm hiểu cậu ấy chứ

4-5 tiếng nc thì mình hơi nghi ngờ ; có khi bạn bè mới nấu cháo đến thế chứ n/y mình chưa gặp thế bao giờ
 
muốn chém dc nhiều chứ gì, đểu vào, phũ vào , lúc đấy gái tự nó bới ra chuyện tìm hiểu cậu ấy chứ

4-5 tiếng nc thì mình hơi nghi ngờ ; có khi bạn bè mới nấu cháo đến thế chứ n/y mình chưa gặp thế bao giờ

nghi ngờ cái giề :-w

Mình ở Đà Nẵng - người yêu học ở Sài Gòn , chả bao giờ thiếu chuyện để tám .
Cơ mà 4 -5 tiếng là tổng thời gian trong 1 ngày đấy chứ , chuyện sáng ,trưa,chiều,tối,nửa khuya - chuyện trường học,cty , gia đình , bạn bè, ... thêm mình với bố n/y là bạn thân nữa (bố n/y sống 1 mình nên mình khiêm luôn chim lợn cho n/y) ....nên chuyện để nói thì có mà ....đầy :'>
 
Chuyện là thế này, bản thân em sinh ra đã ít nói, cho nên khi quen gf thì rất ít nói với nhau. Nhưng em đang thương 1 em ở bên đây, rất là thương, em cô gắng để nói chuyện với em ấy nhưng thật sự không phải dễ, đi kế bên mà ko nói gì thì kỳ lắm. Có ai cho em xin ý kiến được không ?

Tự nhiên đi bạn, nếu ngại việc ít nói thì kiếm trò chơi, đến các khu vui chơi thì nói ít mà vẫn vui :D, thỉnh thoảng có khoảng trống thì thuận tự nhiên mà nói, nếu cảm thấy khó bắt chuyện quá thì hạn chế thời gian trống mà 2 đứa ko nói gì. Có thể 1 lúc nào đó ngồi uống nước nói thẳng ra là ít nói v.v, nếu gf nhạy cảm thì sẽ chịu khó gợi chuyện hơn thôi :D
 
Mình có 1 phương pháp này ... Tạm gọi là "đánh bóng bàn" . Dùng để đối phó với dạng girl active còn mình thì rụt .

Nó hỏi mình gì thì mình trả lời bằng câu hỏi đó T_____T

Ví dụ :

- Anh có thích xem phim Kungfu Panda không ?

- Em có thích không ?

- Em thích lắm

- Anh cũng vậy .

- Anh thích nhân vật nào nhất ?

- Em thì sao ?

- Em thích gấu Po.

- Anh thì thích bố gấu Po . Blah blah =))

Còn đối với girl ít nói thì phải thật điềm tĩnh và sử dụng hết công suất có thể của bộ não. Mình tạm gọi phương pháp là "Scofield vượt ngục" ... Mình không cần nói nhiều nhưng phải có câu chuyện vì nó sẽ k gợi chuyện . Vì vậy hãy chuẩn bị trước 1 vài ý tưởng sẵn cho buổi trò chuyện trước khi gặp mặt . Hoặc chơi tùy cơ ứng biến như đừng thụ động nhìn bàn tay run rẩy của mình mà hãy nhìn qua đối phương xem có gì khai thác được không , rồi đánh mắt xung quanh xem vạn vật xung quanh như thế nào ... Nên bịa đặt chém gió 1 cách tế nhị và có suy tính để các câu chuyện bớt nhạt. Tuyệt đối biết mình run sợ nên khi nói phải giữ nguyên tư thế , k đung đưa gãi gãi. Khi nói cố gắng nhìn vào mắt đối phương hoặc nếu sợ khi nhìn vào mắt họ quá thì nhìn vào gần mắt đối phương , như tập trung vào sống mũi của họ ~.~ Khi nhận thấy mình lảm nhảm và do thiếu bình tĩnh nên gợi chuyện linh tinh thì hãy dừng lại nghĩ và nghĩ . Bắt buộc phải gỡ điểm nếu k muốn thất bại sớm . Vì vậy để tránh bị đặt vào thế khó thì trước khi nói gì hãy uốn lưỡi vài lần.

Tóm lại mình k cần có kiến thức rộng vì nếu có thì đã k nói làm gì. Nhưng mình có thể sử dụng các mẹo đưa về những thứ mình biết ít nhiều để chém.

Ví dụ : Ngồi quán cafe nhạc sống .

- Em có biết bài hát này là gì k ?

- Em k ạ ? Đó là bài hát gì vậy anh ?

- Anh cũng k biết nhưng anh thấy giống bài hát ... trong phim ... hoặc do ca sỹ ...

- Em cũng biết bài đó . Chả thấy giống gì cả.

- Đối với anh thì anh thấy chúng giống nhau . Ít nhất ở điểm cả 2 bài đều rất hay và anh đều nghe chúng trong những thời điểm đáng nhớ.

- Đó là khi nào ?

- Blah blah ... Bịa ra nhưng phải thực tế 1 tý thì mới dễ kể . Đó là ngày đầu tiên anh vào lớp cấp 3 ... Anh ngồi cạnh 1 đứa bạn và sau 1 hồi làm quen thì nó đưa tai nghe ra và bài hát đang phát trong mp3 chính là bài hát anh nhắc đến lúc nãy ~.~

Sau đó có thể lái câu chuyện về thời cấp 3 của em và của mình T____T

(Em k biết bài mình nhắc đến là bài gì thì đơn giản rồi blah blah bịa ra theo các thông tin mình biết về bài kia , câu chuyện gì đó của bài hát kia - nếu là nhạc phim thì dễ , kể luôn câu chuyện của phim , hay đơn giản bịa ra khung cảnh mình nghe bài hát đó như thế nào ... Tóm lại bài hát thực sự cả 2 đang nghe thì mình k biết tý nào nhưng mình đã lái nó sang 1 bài hát khác mình biết hơn 1 tý ...)
 
Chỉnh sửa cuối:
làm như cậu thì :D 3 ngày là nó chán nó ko hỏi nữa
 
Back
Top