đấy chính là điều tôi muốn nói với bạn . Người ta thờ Vũ cũng chỉ kiểu như gái lầu xanh thờ thần Bạch Mi vì muốn đắt hàng đông khách mà thôi.
Gái lầu xanh thờ thần Bạch Mi gì như bác nói thì mình ko bít, kiến thức nông cạn lần đầu nghe bạn nói nên nói vậy thì bít vậy :d
Chứ ai thờ 1 cá nhân vì tính tự mãn của mình lại làm ảnh hưởng đến 1 tập thể bao giờ.( Ai đọc truyện cũng đều biết Kinh Châu có vai trò thế nào trong Long trung sách)
Chuyện QC làm mất Kinh Châu quả thật là ảnh hưởng thật, bạn nói thế mình cũng ko có gì để phản bác lại cả vì mình cũng tức vì chuyện này mà có cả 1 hiệu ứng domino làm cho nước Thục yếu hản đi về sau, nhưng đâu thể vì vậy mà đạp đổ tất cả những gì QC làm từ khi theo Bị đúng ko, mình ko nhớ là có bạn nào trên kia cũng có nói rằng, QC chả đánh được miếng đất nào cho LB, mình cũng ko ở ko mà ngồi lục lại tìm từng chữ xem QC có hay ko, chỉ bít lúc Bị đánh 2 Xuyên, QC là người giữ nhà cho Bị và khi đánh xong 2 Xuyên, nếu công trạng của QC là nhỏ, thì đã ko có chuyện Bị phải thưởng bổng lộc cho ông rồi, bạn là người cũng có hiểu biết về lịch sử, thì việc giữ nhà ở đây quan trọng thế nào thiết nghĩ cũng đâu cần phải tranh cãi
Ai lại đi thờ 1 kẻ tiểu nhân bỉ ổi .Sau khi thua người ta trên chiến trường lại giở trò trả thù hèn hạ( vật chết Lã Mông). La quán Trung viết thế đấy nhé. Ai lại thờ 1 kẻ bất trí : chạy loăng quoăng đi hỏi đầu ta ở đâu.
2 cái này bạn ghét bạn nói vậy, mình cũng ko có gì phản bác, mình thì cũng chỉ có duyên đọc được bản do La Quán Trung viết, bản mà người ta hay bảo là 7 phần thực 3 phần hư ấy, chứ chính sử thì tìm mãi cũng ko thấy để đọc mà làm cho rõ 1 số tình tiết, nhưng cái tình tiết bạn nêu ở trên đây để đánh giá con người QC chẳng có sức thuyết phục gì cả, ngay cả bạn cũng hiểu tại sao mà, đâu cần phải tốn thời gian tranh cãi về nhưng tình tiết này đúng ko, còn chuyện tại sao lại đi thờ, mình kiến thức nông cạn, bạn có thể cho mình bít vậy tại sao người ta lại thờ Quan Công ko, thờ vì cái gì

Cái này chắc là ko phải thờ vì mún đông khách đâu phải ko
Hiển thánh gì? Báo thù tiểu nhân!

, thua trí kém tài, lại còn "hiển thánh"!

Rồi lại đòi đầu!

Chết nhục thua xa Hoàng lão anh hùng! Vậy mà còn so đo!
Cái này mình cũng vừa nói ở trên rồi
Hoa Hùng đánh nhau với bao nhiêu tướng rồi Vũ mới xông ra.
Nên nhớ Triệu Vân mấy lần hết vác Bị rồi lại vác Lượng sang bên Đông Ngô mà có phải tay nắm ai , tay dí dao đâu mà vẫn về ngon lành được.
Nên nhớ khi Lượng sang viếng tang Du , các tướng bên Đông Ngô căm tức lắm. Nhưng thấy Vân đeo gươm đi kèm thì lại không dám hạ thủ.

Thế mới là oai dũng. Còn cái kiểu dí dao vào cổ con tin theo kiểu bọn cướp ngân hàng bây giờ .Đúng là hành động của phường lục lâm thảo khấu. Bây giờ ra đường thấy thằng cướp ngân hàng dí súng vào một phụ nữ chân yếu tay mềm rồi đi giữa bao nhiêu cảnh sát gọi là dũng thì
Cách lý giải của bạn rất quen, giống như những mem của Hội Vườn Đào ngày xưa vậy, mình ko bít bạn có thích Triệu Vân hay ko, nhưng ngày xưa, khi nói về TV, đa số mem HVĐ đều hùa theo nhau bảo đấy là sức trâu, ko phải là dũng, dầu gì mình cũng thích Triệu Vân hơn, nghe có người có tư tưởng giống nhiều mem ở HVĐ xưa mà chịu khen TV được 1 câu thì cũng thấy thích đấy, chỉ hy vọng đây ko phải là kiểu đang tranh cãi về ai thì nói tâng bốc người khác để hạ thấp người mình cần hạ thấp nhỉ.