Quan công Hán Thọ đình hầu

Status
Không mở trả lời sau này.
wow mấy ông post dài kinh đọc mỏi cả mắt ::(
 
thế mấy bạn "giặc khôn" và "thần kinh đảng" thì phải làm thế nào :hug: mua sách Đạo đức lớp 1 cho mấy bạn về " phổ cập " tiểu học hả
" chạy " ? không thèm xem thì đúng hơn :))
tại Core viết ngắn nên Quỷ mới đọc đấy :x:x
Đáng yêu thế:'>:'>:'>:'>:'>:'>
 
hết cãi nhau ầm ĩ giờ lại thân mật với nhau thế á. hehe.:D
 
toàn nói thánh nói tướng chuyện của 2000 năm trước có giỏi thì các bác cứ bàn thời sự bây giờ đê nhìn hoa cả mắt:hug:
 
giờ các forum kỵ chuyện nói về thời sự thời nay lắm. Vì nó sẽ ảnh hưởng đến chính trị đủ thứ. Thế nên cứ bàn chuyện TQ cho nó lành.:x
 
toàn nói thánh nói tướng chuyện của 2000 năm trước có giỏi thì các bác cứ bàn thời sự bây giờ đê nhìn hoa cả mắt:hug:

Ông này có phải là đánh bom liều chết bên LSVN k? Đợi lão Mut đổi host rồi sang LSVN mà tán! Bên này BQT sợ vạ miệng lắm! =))
 
LSVN là cái gì hem biết:-?
thấy mấy bác bàn tán ghê wa cãi nhau ầm ĩ đến lão la cũng phải đội mồ sống dậy:hug:
 
toàn nói thánh nói tướng chuyện của 2000 năm trước có giỏi thì các bác cứ bàn thời sự bây giờ đê nhìn hoa cả mắt:hug:
Chuyện bây giờ thì dễ kiểm chứng nên chẳng ai giám nói và nói không khéo thì...,còn chuyện ngày xưa và chuyện không biết thì nói sao chẳng được nghĩa là lắm người nghe hoặc lắm người tức là được ,miễn sao tỏ được rõ sự thông thái của mình là được
 
Chuyện bây giờ thì dễ kiểm chứng nên chẳng ai giám nói và nói không khéo thì...,còn chuyện ngày xưa và chuyện không biết thì nói sao chẳng được nghĩa là lắm người nghe hoặc lắm người tức là được ,miễn sao tỏ được rõ sự thông thái của mình là được

Tôi thách ông dám mở topic bàn về thời sự quốc tế trong nước hay ngoài nước ở cái gamevn này?
CVó giỏi thử mở topic chính quyền của chúng ta có phải do dân và vì dân hay không?(vd thôi nhá)
Giỏi thử mở mà xem :))
Cho kẹo cũng không dám mở
 
Tôi thách ông dám mở topic bàn về thời sự quốc tế trong nước hay ngoài nước ở cái gamevn này?
CVó giỏi thử mở topic chính quyền của chúng ta có phải do dân và vì dân hay không?(vd thôi nhá)
Giỏi thử mở mà xem :))
Cho kẹo cũng không dám mở
Bạn cố tình lảng tránh cụm từ "nói không khéo thì..." hay sao ,hay là bạn không hiểu ý đó ?
 
Bạn cố tình lảng tránh cụm từ "nói không khéo thì..." hay sao ,hay là bạn không hiểu ý đó ?

Vì tớ chỉ không hiểu từ không giám nói mới thế
Còn cậu thử khéo 1 tý và mở topic cho tớ xem
 
có mùi lựu đạn ở đây. Không khéo có thêm 1 topic vui vui ấy nhỉ.;;)
 
Bàn về Quan Vũ à :D xét góc độ quân sự cha này chỉ là kẻ kêu ngạo dẫn đến bị Lã Mông giết =))

Còn vụ Quan Vũ giết Hoa Hùng là truyện viết còn Lịch Sử viết là Tôn Kiên giết =))

bàn chi nữa mà bàn Tên Quan Vũ này được thần thánh hóa mà thôi =))
 
lao la lăng xê quá độ chứ sao=)) công nhận tài lão la giỏi thật từ một tên võ phu trở thành một thánh nhân nhưng phải công nhận quan vũ dc cái trung thành chứ ko muốn nói là ngu trung
 
Bàn về Quan Vũ à xét góc độ quân sự cha này chỉ là kẻ kêu ngạo dẫn đến bị Lã Mông giết
bàn chi nữa mà bàn Tên Quan Vũ này được thần thánh hóa mà thôi

Chẳng biết lịch sử thế nào nên chỉ lấy cái TQDN mà phán thôi, La Quán Trung đâu phải người ngu hay có ý muốn viết sai sử sách . Nếu ông viết về QC như vậy, thì tất ông ấy cũng có cái lý lẽ riêng , nghĩa là ít nhiều điều nói về QC là đúng. Vì vậy, QC kiêu ngạo cũng có nhưng xét toàn cục thì đây là nhân vật điển hình cho cái gọi là trung thành.Cho nên cũng chẳng phải thần thánh hóa gì cả.
 
Nói chung TQDN là 1 tiểu thuyết dã sử thì tranh cãi làm gì làm,ngay cả La tiên sinh hay những ngưới khác cũng đâu phải sinh ra thời điểm đó đâu mà viết cho chính xác?
Ai cũng biết ngòi bút La tiên sinh luôn ưu ái cho nước Thục.Tui chỉ xin trích dẫn câu nói đã đọc trên wiki" Nếu Thục có nhiều tướng tài như thế tại sao không thể thống nhất Trung Nguyên,có nhiều tướng có khả năng 1 địch hàng vạn thì sao phải diệt vong"
Còn bản thân tui đã từng đọc và cũng yêu thích những nhân vật : Quan Vũ,Triệu Vân.....
nhưng tui cũng có chung 1 suy nghĩ đó thôi.
 
Triệu Vân
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm


Hình vẽ Triệu Vân trong sách Tam Quốc diễn nghĩa
Triệu Vân (趙雲-Zhao Yun) (168-229), tự là Tử Long (子龍) người vùng Thường Sơn, là một vị tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Ông là người đã góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục, với Lưu Bị là vị hoàng đế đầu tiên. Ông được phong chức Hổ uy Tướng quân và đứng thứ ba trong Ngũ Hổ Tướng của nhà Thục, bao gồm: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung và Mã Siêu.
[sửa] Cuộc đời
Triệu Vân sinh năm 168 tại thành Chân Định (真定) thuộc vùng Thường Sơn (常山) (bây giờ là Hà Bắc, phía bắc Trung Quốc). Ông cao khoảng 1,92 m (6 ft 3),mày rậm mắt to, uy phong lẫm liệt, giỏi võ nghệ và có tài thao lược. Ông theo về với Công Tôn Toản trong một lần Triệu Vân cứu Công Tôn Toản thoát chết, một tướng quân cát cứ trong vùng vào khoảng cuối năm 191 hoặc đầu năm 192, với danh nghĩa thủ lĩnh một đội quân tình nguyện nhỏ. Trong năm 192, Triệu Vân được xếp dưới quyền trực thuộc của Lưu Bị, người mà khi ấy chỉ là bộ tướng của Công Tôn Toản, giữ chức Phiêu kỵ tướng quân. Lưu Bị có vài nghìn kỵ binh, và Triệu Vân được điều đến trong hàng ngũ này. Ngay sau đó, Triệu Vân từ bỏ Lưu Bị và Công Tôn Toản để về quê chịu tang anh trai. Triệu Vân lại theo về với Lưu Bị vào năm 200. Từ đó Triệu Vân quan hệ rất gắn bó với Lưu Bị. Tam Quốc Chí kể họ cùng ngủ chung một giường trong thời gian hai người ở tại Gia Thành (鄴城). Trong khoảng thời gian đó, Lưu Bị phái Triệu Vân bí mật tuyển mộ thêm quân để tăng cường cho đội quân trực thuộc của Lưu Bị. Kể từ đây Triệu Vân chính thức bỏ Công Tôn Toản theo lao động đường phố Lưu Bị.
Năm 208, Lưu Bị giao tranh với Tào Tháo thất bại và bị đuổi chạy qua Trường Bản. Trong trận Trường Bản thì Triệu Vân đã liều mạng sống bảo vệ gia quyến Lưu Bị, cứu được con trai Lưu Bị là Lưu Thiện (A Đẩu), tạo nên điển tích Tử Long một ngựa cứu ấu chúa nổi tiếng đến ngày nay. Sau Đại chiến Xích Bích, Triệu Vân góp công lớn giúp Lưu Bị dành được phần nam Kinh Châu, và trở thành một trong những tướng lĩnh quan trọng trong tập đoàn Lưu Bị, được phong chức "đại tướng quân". Khi Lưu Bị dẫn quân vào Ích Châu (益州, nay là tỉnh Tứ Xuyên, 四川), ông đã giao cho Triệu Vân phòng thủ căn cứ chính ở Công An (公安, bây giờ thuộc tỉnh Hồ Bắc, 湖北) với tư cách "lưu dẫn tư mã" (留營司馬).
Sau đó, Triệu Vân theo Gia Cát Lượng và Trương Phi vào Thục. Triệu Vân tự dẫn quân độc lập, hành quân qua Giang Châu (江州) và Kiến Vi (犍為) tới Thành Đô, giúp Lưu Bị chiếm được Thành Đô. Khi Lưu Thiện lên ngôi năm 223, Triệu Vân được phong "Chinh Nam tướng quân" (征南將軍) và phong "Vĩnh Trang Đình Hầu" (永昌亭侯). Sau đó lại được phong "Trấn Đông tướng quân" (鎮東將軍).
Năm 227, Triệu Vân khi đó là tướng quân đứng đầu quân đội nước Thục, theo Gia Cát Lượng dẫn quân lên Hán Trung (漢中) trong cuộc "bắc phạt" lần thứ nhất. Mùa xuân năm sau, Triệu Vân được lệnh hành quân qua Tà Cốc (斜谷) làm nghi binh cho quân chủ lực. Phải chống chọi với binh lực mạnh hơn nhiều của đại tướng ngụy là Tào Chân (曹真), Triệu Vân đã phòng thủ thành công và dẫn quân rút lui an toàn. Ông lại được phong làm "Định Quân tướng quân".
Năm 229, Triệu Vân bị bệnh mất ở Hán Trung, quân sĩ nước Thục vô cùng nuối tiếc. Ông được Lưu Thiện truy phong làm "Thuận Bình hầu" (順平侯) năm 261.


Miếu thờ và tượng Triệu Vân tại Chính Định, Hà Bắc, Trung Quốc
Được biết đến như một chiến binh vĩ đại, Triệu Vân hội tụ đủ các bản chất của những anh hùng trong thời đại ông.Trong đoạn Lưu Bị thoát khỏi mưu mô của Sái Mạo hay đoạn đòi lại A Đẩu trên sông..., Triệu Vân luôn tỏ rõ là người biết suy sét thiệt hơn, bỏ qua tư lợi cá nhân, vì sự nghiệp lớn. Điều này chúng ta vẫn thấy một vị đại tướng thường mắc phải như Quan Vũ, Quan Vũ đã hơi vì tự tôn cá nhân mà quên đi lợi ích của cả một tập thể, khiến nhiều lần mắc sai lầm,tệ hại nhất là đánh mất Kinh Châu và tự mìnhchết uổng mạng.Đánh mất Kinh Châu cũng đã ảnh hưởng lớn tới cục diện 3 nước Ngô,Thục,Ngụy. Mặc dù Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung chỉ đặc biệt miêu tả Triệu Vân võ công cao cường, thực ra ông còn đáng được ngưỡng mộ bởi tài thao lược khôn khéo, lòng trung thành tận tụy và tính cách thẳng thắn, sự dũng cảm phi thường. Chính Triệu Vân đã dám đứng ra can gián Lưu Bị tiến đánh Đông Ngô để trả thù bằng những lý do sáng suốt.
Bài thơ về Triệu Vân cứu chúa trong trận Đương Dương - Trường Bản:
Máu đỏ chan hòa áo giáp hồng
Đương Dương ai kẻ dám tranh hùng
Xưa nay cứu chúa xông trăm trận
Chỉ có Thường Sơn Triệu Tử Long
[sửa] Gia đình
Triệu Vân có hai con trai là Triệu Thống và Triệu Quảng. Người con thứ hai là thuộc cấp của Khương Duy và chết tại trận Đạp Trung.
[sửa
==========================================
Other
Jang wei
Ải hiểm thành cao anh phong mạnh mẽ, dâng hết nhiệt tâm phơi bày mật lớn
Nước thừa non sót cố giữ ngôi tàn, lòng ôm viễn chí chỉ gửi đương quy



tiểu thuyết là tiểu thuyết
TQ rộng lớn mỗi vùng có 1 sách sử, dựa vào tiểu thuyết để nhận xét là ko đúng
sao lại bảo TV đi giữ gín cho phu nhân lưu bị
 
.Tui chỉ xin trích dẫn câu nói đã đọc trên wiki" Nếu Thục có nhiều tướng tài như thế tại sao không thể thống nhất Trung Nguyên,có nhiều tướng có khả năng 1 địch hàng vạn thì sao phải diệt vong"
Người đặt ra câu hỏi này thực chất là 1 người đọc mà không chịu suy nghĩ. Vì vậy đã đặt ra 1 câu hỏi thiển cận và ngu ngốc
Đất Thục mà lắm nhân tài sao:
Nhân tài đất Thục thực chất chỉ có mấy ông như Trương Tùng(Lưu Bị chưa kịp vào Xuyên đã chết rồi) , Pháp Chính(mất sớm) và Lý Nghiêm.
Còn mấy ông như Quan Trương Triệu Mã Hoàng và anh Ngụy Diên là đi từ nơi khác đến.
Khổng Minh, Bàng Thống(từ khi gặp Bị đến lúc chết thì cũng chưa lập được nhiều công lao) thì cũng từ Kinh châu chuyển đến.
Tuy nhiên gom cả mấy ông di cư và nhân tài đất Thục lại thì so với bên Ngụy mà xem
Quan văn:thì Quách Gia, Giả Hủ, Tuân Úc Tuân Du,Trình Dục,Giả Hủ, Lưu Hoa, .... và 3 cha con Tư Mã Ý
Hết người này đến người nọ
Tướng võ thì: Trương Liêu , Trương Cáp Từ Hoảng , Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Bàng Đưc, Điển Vi , Hứa Chử , Nhạc Tiến , Lý Điển,Tào Nhân,..
So sánh xem bên nào nhân tài nhiều hơn,
Bên Thục càng vê sau các ông dân di cư(tạm gọi là thế ) chết đi thì càng ngày càng suy vi.
Bác Khương Duy thì cũng do bên Thục bắt ở Ngụy về.
Đấy là nhân tài đã thế.
Còn vật lực, 2 bên nữa chứ.
Đất Thục thì không bằng 1/3 so với đất Ngụy.Dân số thì tỷ lệ còn ít hơn nữa
Bên Ngụy thì toàn là đồng bằng phì nhiêu dân cư đông đúc, thành thị san sát.
Bên Thục đất thì chó ăn đá gà ăn sỏi, dân cư thưa thớt toàn bọn dân tộc ít nhiều. Đất trồng lương thực chỉ đủ ăn chứ để duy trì chiến tranh khó.
Vì thế bên Thục chỉ có thể thắng những trận nhỏ nhưng về đại cuộc thì càng ngày càng suy vi dẫn đến thất bại mà thôi.
 
thôi người ta chưa thuộc truyện thì túc hạ từ từ chỉ bảo,chứ băm bổ như thế ai dám tranh luận với túc hạ nữa.Lâu ko gặp,ông shock độc bá trong cái box này ghê thế
 
thôi người ta chưa thuộc truyện thì túc hạ từ từ chỉ bảo,chứ băm bổ như thế ai dám tranh luận với túc hạ nữa.Lâu ko gặp,ông shock độc bá trong cái box này ghê thế

" độc bá " = độc mồm + bá đạo :)) nên có ai thèm tranh luận đâu bạn ơi :hug:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top