[Quan Độ chi chiến] - All About HPLN - 10th Topic

Em dùng mạng VNPT vs FPT vào bình thường mà
Anh thử chèn đoạn này vào file hosts xem sao?
Vẫn DSN của gg nhé!^^!
[SPOIL]
153.16.15.71 facebook.com

153.16.15.71 www.facebook.com

153.16.15.71 apps.facebook.com

153.16.15.71 login.facebook.com

153.16.15.71 graph.facebook.com

153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com

153.16.15.71 developers.facebook.com

153.16.15.71 error.facebook.com

153.16.15.71 pixel.facebook.com

153.16.15.71 upload.facebook.com

153.16.15.71 register.facebook.com
[/SPOIL]

Toàn chơi dns 222 nên giờ vào chậm, sửa lại theo gg và đã vào được, thanks nhiều :x

@Lima_kratos:
Chào mừng bác lima quay lại, đề nghị bác nhập trại :x
http://www.facebook.com/pages/HỘI-NHỮNG-NGƯỜI-HÂM-MỘ-HỎA-PHỤNG-LIÊU-NGUYÊN/100225023354823
 
Chỉnh sửa cuối:
hơ, bây giờ mình mới biết HPLN có cả tiểu thuyết với game online đấy :-?
 
Hay, rất hay! Xin cảm ơn bác Lima chịu khó dịch đoạn phỏng vấn này cho anh em đọc. Đọc xong thì thấy chắc là bác Mưu cũng có chơi Dynasty warrior :D. Thấy vui rồi lại thấy lo lo khi đọc xuống dưới "Vẽ 10 năm rồi nên sức khỏe cũng giảm sút...", không biết liệu đủ sức hoàn thành HPLN không trời ><.
 
- Bác Trần bảo 10 năm nữa mới xong Xích Bích :(( . May mà bác còn hứa hẹn sự xuất hiện của hàng khủng Tư Mã Sư, coi như là có tí an ủi :(
Mà chả hiểu bác Trần nói câu : Rồi sau đấy chắc sẽ để cho thế hệ sau tiếp tục thôi (cười). là có ý ji :-ss Bác chọn dc người kế tục chăng :-o , nghi lắm :-ss
 
Xem ra Trần Mưu chỉ định viết đến khi Xích Bích kết thúc + các nhân vật thay đổi + Tư Mã Sư xuất hiện là dừng. Không biết có ai kế nghiệp viết nốt ko:(
 
Cho mình hỏi tý, Tư Mã Sư là ai vậy, lâu rồi ko đọc lại TQC
 
Sau xích bích chắc end truyện rồi ,ko dc coi mấy trân đồng quan, di lăng ,phàn thành . :(
 
cái kết thúc của truyện nằm ngay chap 1 rồi mà, chắc phải vẽ đến lúc đó luôn chứ, chỉ sợ bác Trần mệt ko theo nổi thôi
 
Đến bây giờ mà còn chưa tới trận Xích Bích thì không biết 10 năm sau bộ này có kết thúc không nữa.
 
Giấc mơ ở chap 1 đã được giài quyết sau trận Dự Châu, lúc Ý và Hỏa ngồi vật nhau tâm tình rồi. Hơn nữa, Trần miêu lúc đầu cũng định vẽ đến lúc Lã Bố chết thôi.
 
Thế tới trận Xích Bích là Trần Mưu thanh thản ra đi à :|
Chờ trận Trường Bảng :X
 
Thế tới trận Xích Bích là Trần Mưu thanh thản ra đi à :|
Chờ trận Trường Bảng :X

"để thế hệ sau tiếp tục..." ~~!
P.s: Trường Bản chứ :))
 
Ai biết chỗ đọc online tiếng Việt 2 bộ Bất Thị Nhân với Sung Thần Bảng không, cho mình xin cái link với
 
Ai biết chỗ đọc online tiếng Việt 2 bộ Bất Thị Nhân với Sung Thần Bảng không, cho mình xin cái link với

Mấy trang tiếng Trung ấy :">
....................
Mà chờ mãi ko có RAW rồi :-<
 
Nhớ mang máng Tư Mã Chiêu thôi, tay này ko có ấn tượng gì lắm :-?
Cái bộ Bất Thị Nhân nghe nói lâu rồi, mà truyện dở hay sao mà ko có ai dịch nhỉ
 
Tư Mã Ý có 2 con trai lận (hàng nổi thôi, hàng chìm ko biết). Mà ngay từ đầu truyện trong giấc mơ của Tư Mã Ý đã giới thiệu rồi còn gì.

Truyện Bất Thị Nhân thì khá là hay. Nhưng có vẻ RAW khó kiếm. Với lại ra ngoài vớt 1 cái là có nguyên 1 bộ 2 quyển luôn mà.
 
"Lưu Bị không thể đặt quân đội vào tay Trương Phi nếu ông ta chỉ đơn thuần là một kẻ võ biền. Đơn giản là không thể."
Ước ji mình có thể đưa câu nói này cho mấy lão làm phim tam quốc diễn nghĩa và lão LA Quán Trung :)
 
Back
Top