Quan Độ-Ngụy lui binh-HS giành thắng lợi.

cấp hard cầm bé thượng hương phơ 1 phát 1 bé tướng lên dĩa=))
LuBu thì khỏi nói rùi cứ master mà phang thoai;))
nhưng phải cái ko điều binh được, chỉ 1 tướng vs all thôi nên sao bằng LV hử SQ:-w
Sau khi chơi lại mấy chục lần thì rút kinh nghiệm =)) chơi Easy train tướng lên lv cao rồi mớid đụng đến hard =)) Thua ko phải vì bị giết mà thua vì mấy thằng NPC cầm đầu có xông vào chỗ chết =))
 
Sau khi chơi lại mấy chục lần thì rút kinh nghiệm =)) chơi Easy train tướng lên lv cao rồi mớid đụng đến hard =)) Thua ko phải vì bị giết mà thua vì mấy thằng NPC cầm đầu có xông vào chỗ chết =))

hóa ra SQ chưa max sk;))
thế thì chết là phải ùi[-X
 
Đang chơi DW6 của PS2 này =)) đánh cấp độ hard khó bỏ bu =)) So với LV chơi chắc vui hơn đấy :))

e đang chơi chơi DW4 Hyper nè ;))

vừa unlock đc item lv10 của Lu Bu :x bi h chả sợ bố con thằng nào , cứ lùa hết cả tướng và quân vào 1 chỗ roài quẩy 1 nhát là chết hết :))

mỗi tội chơi PC nên đau tay quá , có lẽ phải kiếm cái tay cầm :(
 
Sau khi chơi lại mấy chục lần thì rút kinh nghiệm =)) chơi Easy train tướng lên lv cao rồi mớid đụng đến hard =)) Thua ko phải vì bị giết mà thua vì mấy thằng NPC cầm đầu có xông vào chỗ chết =))

He he bác chơi Chu Thái đi oánh cái nài mê mỗi thằng đó , Kiếm nó chém thì đừng hỏi , chơi Train level ở cấp độ Thấp roài đi tương cấp độ cao sau. Em có 2 tuần không ăn không ngủ vì trò nài rồi :D. Có hai trận sướng nhất là Nam Man và Ngũ Trượng khoai nhất vì muốn giết tất cả các tướng của phe đối nghịch =))
 
He he bác chơi Chu Thái đi oánh cái nài mê mỗi thằng đó , Kiếm nó chém thì đừng hỏi , chơi Train level ở cấp độ Thấp roài đi tương cấp độ cao sau. Em có 2 tuần không ăn không ngủ vì trò nài rồi :D. Có hai trận sướng nhất là Nam Man và Ngũ Trượng khoai nhất vì muốn giết tất cả các tướng của phe đối nghịch =))

khoai nhất là màn hổ lao quan phe lubu ấy
bảo đảm nhìn đấu cũng thấy tướng :-o
zhou tai thì lại ko thích lắm ;))
còn gò ngũ trượng phe ngụy thì dễ ẹt, chỉ có phe thục hơi khoai tý thôib-)
PS : đang trong box LV mà bàn DW 6 có sao ko nhỉ, hay là SQ bảo kê roài
 
tớ đánh phe thục ^^ phe LUBu cứ chơi Trương Liêu cho máu đòn đánh của Trương Văn Viễn lúc nào cũng đẹp mắt ^^
 
Nó cho con Ma Chao cầm cái kiếm nhìn mất thần tượng quá =(( Zhou Tai chưa thử nhưng con Zhao Yun đánh nhanh + mạnh chơi sướng :))
 
Nó cho con Ma Chao cầm cái kiếm nhìn mất thần tượng quá =(( Zhou Tai chưa thử nhưng con Zhao Yun đánh nhanh + mạnh chơi sướng :))

cầm sun shang Xiang đấy SQ
cứ hit & run kiếm cây cung nào 90 dame speed flash và ice là đủ:P
Kill tướng cứ như kill lính ấy
 
Bắt quả tang SQ post sai chủ đề ,phạt đê anh em:">:">
 
chém đi spam lung tung, câu bài, tội này nặng lắm (nhớ 3 sẹo này ko :-w)
 
Bợ đít ;)) Không biết xấu hổ mà còn cứ nói. Chú em mài nên về đọc lại Từ Điển đi nhé =)). Không thèm đôi co với loại hèn hạ =)).

@Ma Thuat : ;)) coi như ý của chú đi ;)) bọn anh nhường he he thích thế thua lại được lên mặt nài ;)). Chú bán acc để chạy trốn roài còn gì nữa sợ rằng nếu có chiến dịch Ích Châu thứ 2 chắc Ma Thuật sẽ bẹp nhe thôi ;;). Mayuri và HungBa1 đã hoàn thành nhiệm vụ của mình nên giữ lại cũng chẳng để làm gì vứt nó ở Ích Châu để mua vui cho anh em rảnh việc ưa thích việc san lấp mặt bằng thỏa mãn thú đánh trận của mình chứ :-*. Hai acc đó cũng nói lên sự xấu hổ về tinh thần đoàn kết của LB[GVN] nên có đánh sập thì nó vân in mãi trong trí nhớ của các thành viên của LB[GVN] về sự tan rã của LB lớn nhất, hùng mạnh nhất Quan Đô và cũng nhiều chiến tướng nhất của Quan Độ :>

:|

iEm xin hỏi Pák là acc đấy là có phải bằng tiền VND để có không vậy Pák ???
Trị giá tầm 10 tr phải không ???

Nếu Pák nói 1 câu là 10 tr đấy nhưng Pák dám vứt ra đường đặng mua vui thôi ... thì iEm xin để Pák lên đầu ...

Còn nếu khác đi ... không vứt đấy để mua vui , mà cứu cũng không nỗi ... thì xin Pák nói khác cho 1 tí ... :(

Cũng chỉ là chơi game ... mà sao đến cuối cùng mấy pák quên mất cụm từ quan trọng nhất trong việc mình đang làm ...

1- " Chơi " ... là đang chơi ... vui chơi ...
2- " Game " ... là game ... cũng chỉ là game ...

Pák SQ ơi ... quán triệt giùm các pák ấy " tinh thần AQ " là gì ... và " Thủ dâm tinh thần " là gì 1 tí ... =(( ...

Game thôi mà ... GAME THÔI MÀ ....À À .... :)
 
Chới cho họ bốc hỏa lên đầu ... cay quá... tuyên bố biến khỏi forum rồi... cay quá mà vung tiền ra chơi rồi mà vẫn chẳng làm được cái gì....

Phuclongyth còn phát biểu thế là con cay cú lắm... cứ làm được vài người như thế là sướng.... cho bốc hỏa lên đầu.... Như Apo vốn yếu tim lắm nên chưa đủ trình vào forum GVN... mỗi lần vào đọc bài là đau tim nên ... sau khi được trích liều cuối đã tuyên bố 1 câu xanh rờn nhưng kết quả là chẳng thấy chiến báo đâu ...

Vui vãi .... =))=))=))=))
 
Chới cho họ bốc hỏa lên đầu ... cay quá... tuyên bố biến khỏi forum rồi... cay quá mà vung tiền ra chơi rồi mà vẫn chẳng làm được cái gì....

Phuclongyth còn phát biểu thế là con cay cú lắm... cứ làm được vài người như thế là sướng.... cho bốc hỏa lên đầu.... Như Apo vốn yếu tim lắm nên chưa đủ trình vào forum GVN... mỗi lần vào đọc bài là đau tim nên ... sau khi được trích liều cuối đã tuyên bố 1 câu xanh rờn nhưng kết quả là chẳng thấy chiến báo đâu ...

Vui vãi .... =))=))=))=))

các bác này toàn thích khích bác nhau .khích thì khích nhưng thù là thù trong game thôi các bác ơi.nghe giọng nhiều bác thấy cay cú ghê quá :(
 
cay cú đầu tiên fải là các anh NGUỴ =)) =))
 
Chới cho họ bốc hỏa lên đầu ... cay quá... tuyên bố biến khỏi forum rồi... cay quá mà vung tiền ra chơi rồi mà vẫn chẳng làm được cái gì....

Phuclongyth còn phát biểu thế là con cay cú lắm... cứ làm được vài người như thế là sướng.... cho bốc hỏa lên đầu.... Như Apo vốn yếu tim lắm nên chưa đủ trình vào forum GVN... mỗi lần vào đọc bài là đau tim nên ... sau khi được trích liều cuối đã tuyên bố 1 câu xanh rờn nhưng kết quả là chẳng thấy chiến báo đâu ...

Vui vãi .... =))=))=))=))

A chú Lý dạo này ít vào forrums quá lâu mới thấy mặt :)), như tớ đã nói được thua là chuyện thường thôi có vấn đề gì đâu mà phải cay he he .

Dạo nài công việc đang căng, vào GVN mua vui tý mà đến cả BossN lâu lâu không vào cũng thấy phi vào comment =)), chú Lý nghỉ cả bên Vị Thủy cũng vào comment hóa ra mình đắt hàng phết đấy chứ nhỉ . Game vui thôi mà , chọc nhau là thích lắm , bác BossN đừng căng thẳng =))
.
___________Auto Merge________________

.
:|

iEm xin hỏi Pák là acc đấy là có phải bằng tiền VND để có không vậy Pák ???
Trị giá tầm 10 tr phải không ???

Nếu Pák nói 1 câu là 10 tr đấy nhưng Pák dám vứt ra đường đặng mua vui thôi ... thì iEm xin để Pák lên đầu ...

Còn nếu khác đi ... không vứt đấy để mua vui , mà cứu cũng không nỗi ... thì xin Pák nói khác cho 1 tí ... :(

Cũng chỉ là chơi game ... mà sao đến cuối cùng mấy pák quên mất cụm từ quan trọng nhất trong việc mình đang làm ...

1- " Chơi " ... là đang chơi ... vui chơi ...
2- " Game " ... là game ... cũng chỉ là game ...

Pák SQ ơi ... quán triệt giùm các pák ấy " tinh thần AQ " là gì ... và " Thủ dâm tinh thần " là gì 1 tí ... =(( ...

Game thôi mà ... GAME THÔI MÀ ....À À .... :)

Có gì mà cứu không nổi hai các acc đó , lánh khởi mấy cái thành xây đi là xong chứ có gì mà phải nghĩ ngợi nhẩy ;)). Trả lời thế chắc là được roài đúng không ^^
 
Có gì mà cứu không nổi hai các acc đó , lánh khởi mấy cái thành xây đi là xong chứ có gì mà phải nghĩ ngợi nhẩy ;)). Trả lời thế chắc là được roài đúng không ^^

Đừng có cố bào chửa ... (:|

Apo đâu có thiếu acc ???

Bỏ ra đống tiền mua 2 cái acc để phù thành đi ???

Pák cố tình đóng bộ ngu ngơ à ??? :|

Mời Pák về đọc thêm AQ đi ... (:| có đóng ... cũng đóng cho giống 1 tí nữa ...

...

Tự thấy bản thân thiếu lực, mới cần thêm ngoại lực của 2 acc đấy ... Thành hay không thành iEm không nhận xét ... Nhưng bản chất nó chỉ là ngoại lực, để cuối cùng chẳng đem thêm cho bản thân tí nào, bị người khác phá mất ...

Giờ lại tô son trét phấn ... cười khềnh khệch ... mặt nghệch ra ...:|

Có thủ dâm tinh thần ... thì cũng đừng có thô bạo với bản thân như vậy chứ :(
 
Thôi 2 người chơi với bác PhucLongYtd đi =)) SQ nhào vào thì nó thành híp tập thể mất :))
 
ko phải đuối lý mà đuối tinh thần
mấy pák ấy nói chuyện ko thuyết phục là mấy mà comment lun lun cười để lấp bớt lý của ng ta

còn câu này là lấy tiền lấp 8-}

Có gì mà cứu không nổi hai các acc đó , lánh khởi mấy cái thành xây đi là xong chứ có gì mà phải nghĩ ngợi nhẩy ;)). Trả lời thế chắc là được roài đúng không ^^
 
toàn mấy thứ rác trôi sông mà cứ tưởng bông hồng trôi suối ấy mà :|
 
Back
Top