quân mạnh nhất trong age of empires

nè hôm bữa ai nói lên đời 1 và 2 là xây được nhà chính hả chỉ tui coi
 
iloveyouRon5757 nói:
nè hôm bữa ai nói lên đời 1 và 2 là xây được nhà chính hả chỉ tui coi
Chú này có vẻ hơi yếu, bác nào biết cách chữa thì chỉ giúp đi kìa chứ để người ta thắc mắc mãi. Lại tốn công trả lời.
..................................................................
 
_Mấy bác đừng có nghe tui nói nổ . Làm gì có chuyện đó. Mà cho tui hỏi là phiên bản mới nhất của age of empires là gì?
 
total of warl
một game hay tuệt vời ,conh hay hơn đế chế nhiều lần
các bạn cứ thử thì biết
 
total of warl là loại gì?
_Mà tui hỏi là phiên bản mới nhất của age of empires là gì?
 
Hâu` hết tôi thấy trong mỗi trận chiến Palmyran chẳng có gì khác so với các nông dân khác cả. Tôi nhận thấy cũng phát triển bình thường thậm chí đôi lúc có nhanh hơn các quân khác nữa. Nếu các bạn có kinh nghiệm đánh nhanh thì sẽ hiểu nhiều về quân Palmyran hơn. Thứ nhất cần phải bình tĩnh. Quân Palmyran chẳng qua cũng chỉ như bao quân khác thôi. Nếu có chỉ là chậm về bước đầu. Bình tĩnh là yếu tố hàng đầu quyết định thành công. Thứ hai phát triển, đây là bước quyết định vận mệnh của mình. Nhanh hay chậm đó mới là vấn đề.
THứ nhất cho tất cả nông dân lấy mỏ hoa quả, sau đó khi đến nông dân đầu tiên tiếp theo cũng lấy nốt. Tiếp theo nữa cho nông dân đi tìm thịt xung quanh nhà mình. Chẳng phải đi đâu xa cứ hướng theo một tiêu chuẩn nào đó. Mình nhận thấy hầu hết mình có quân Palmyran là y như rằng sản vật xung quanh là rất nhiều. Sau đó thì bạn chặt cây đốn củi. Và thế là phát triển lên. Đây chỉ là chút ít kinh nghiệm của mình thôi, chắc không thể qua mặt được các anh tài rồi. Hâu` hết tôi thấy trong mỗi trận chiến Palmyran chẳng có gì khác so với các nông dân khác cả. Tôi nhận thấy cũng phát triển bình thường thậm chí đôi lúc có nhanh hơn các quân khác nữa. Nếu các bạn có kinh nghiệm đánh nhanh thì sẽ hiểu nhiều về quân Palmyran hơn. Thứ nhất cần phải bình tĩnh. Quân Palmyran chẳng qua cũng chỉ như bao quân khác thôi. Nếu có chỉ là chậm về bước đầu. Bình tĩnh là yếu tố hàng đầu quyết định thành công. Thứ hai phát triển, đây là bước quyết định vận mệnh của mình. Nhanh hay chậm đó mới là vấn đề.
THứ nhất cho tất cả nông dân lấy mỏ hoa quả, sau đó khi đến nông dân đầu tiên tiếp theo cũng lấy nốt. Tiếp theo nữa cho nông dân đi tìm thịt xung quanh nhà mình. Chẳng phải đi đâu xa cứ hướng theo một tiêu chuẩn nào đó. Mình nhận thấy hầu hết mình có quân Palmyran là y như rằng sản vật xung quanh là rất nhiều. Sau đó thì bạn chặt cây đốn củi. Và thế là phát triển lên. Đây chỉ là chút ít kinh nghiệm của mình thôi, chắc không thể qua mặt được các anh tài rồi. Mạn phép

Hâu` hết tôi thấy trong mỗi trận chiến Palmyran chẳng có gì khác so với các nông dân khác cả. Tôi nhận thấy cũng phát triển bình thường thậm chí đôi lúc có nhanh hơn các quân khác nữa. Nếu các bạn có kinh nghiệm đánh nhanh thì sẽ hiểu nhiều về quân Palmyran hơn. Thứ nhất cần phải bình tĩnh. Quân Palmyran chẳng qua cũng chỉ như bao quân khác thôi. Nếu có chỉ là chậm về bước đầu. Bình tĩnh là yếu tố hàng đầu quyết định thành công. Thứ hai phát triển, đây là bước quyết định vận mệnh của mình. Nhanh hay chậm đó mới là vấn đề.
THứ nhất cho tất cả nông dân lấy mỏ hoa quả, sau đó khi đến nông dân đầu tiên tiếp theo cũng lấy nốt. Tiếp theo nữa cho nông dân đi tìm thịt xung quanh nhà mình. Chẳng phải đi đâu xa cứ hướng theo một tiêu chuẩn nào đó. Mình nhận thấy hầu hết mình có quân Palmyran là y như rằng sản vật xung quanh là rất nhiều. Sau đó thì bạn chặt cây đốn củi. Và thế là phát triển lên. Đây chỉ là chút ít kinh nghiệm của mình thôi, chắc không thể qua mặt được các anh tài rồi. Mạn phép
Hâu` hết tôi thấy trong mỗi trận chiến Palmyran chẳng có gì khác so với các nông dân khác cả. Tôi nhận thấy cũng phát triển bình thường thậm chí đôi lúc có nhanh hơn các quân khác nữa. Nếu các bạn có kinh nghiệm đánh nhanh thì sẽ hiểu nhiều về quân Palmyran hơn. Thứ nhất cần phải bình tĩnh. Quân Palmyran chẳng qua cũng chỉ như bao quân khác thôi. Nếu có chỉ là chậm về bước đầu. Bình tĩnh là yếu tố hàng đầu quyết định thành công. Thứ hai phát triển, đây là bước quyết định vận mệnh của mình. Nhanh hay chậm đó mới là vấn đề.
THứ nhất cho tất cả nông dân lấy mỏ hoa quả, sau đó khi đến nông dân đầu tiên tiếp theo cũng lấy nốt. Tiếp theo nữa cho nông dân đi tìm thịt xung quanh nhà mình. Chẳng phải đi đâu xa cứ hướng theo một tiêu chuẩn nào đó. Mình nhận thấy hầu hết mình có quân Palmyran là y như rằng sản vật xung quanh là rất nhiều. Sau đó thì bạn chặt cây đốn củi. Và thế là phát triển lên. Đây chỉ là chút ít kinh nghiệm của mình thôi, chắc không thể qua mặt được các anh tài rồi. Mạn phép.dkip
 
câu baìg hăng gơm nhỉ
xây 2 nhà chính ở đời I và II có riêng 1 topic nói về cái này rùi mà
tui cũng ko muốn nhắc lại
 
đúng là câu bài gê thật ...nhưng mà may cho bạn là bod ở box này dễ tính đó ..chứ mod ở box khác thì bạn tiêu từ lâu rồi
 
_Nó liều đó . Nó mà dám qua bên GAMEBOY mà câu là đi die nữa . Nó bị lên đài hoài cho nên ko biết sợ mà .
_total of warl là loại gì?
_Phiên bản mới nhất của age of empires là gì?(Cái này hỏi hơi bị lâu đó nha)
 
Diedbyplaygames nói:
há há nếu đáng đời 2 thì ngựa thịt scout Yamato cũng rẻ hơn 25% nè,bác có dám dùng clubman hay axeman chọi với ngựa thịt của tui ko?
ha ha ....... ngựa thịt mà cũng đòi đánh với axe man . con ngựa thịt 75 f , a 3+2 , d 0+2.con axe man : 50 f, a: 5+2 , d: 0+2! con nào thắng hả em? Axe man ko bị tương thích như ngựa vàng đâu mà nói!
 
Thế còn thằng testus cái thằng đó đánh thì sao????????
 
Thằng đó nó đánh cũng mạnh nó dai lắm nó khó chết được lắm mà tui cũng không biết cái thằng nào trị được nó nữa
 
baodenmu nói:
:;) đúng rồi game dàn trận mà sao noi la ai manh dc chi co nhung kẻ biết cầm quân thôi
k tin thi hay dánh voi tui di >>>>>>>>>> chet trong khi chua kip mua ngua ạhhahahhahhah
bác đánh voi đi ! chấp cả voi điên cua per đấy ! hãy coi chưng phù thuỷ của tui đấy ! không khéo bác lại lấy thịt voi đi nuôi đich đấy ! Trong đế chế đòi hỏi phải biết chơi thứ quân kị nhau.
 
LOL, đánh Gigantic lên đời 4 mà vào Choson thì thích phải bít.
Z nó thì rẻ như bùn(35 food,15 gold nhá), máu thì trâu (240hp), att , def cũng khoẻ, ra thì được nhiều , nhanh. Chấp hết á.
Voi hả? tôi chấp bác á, bít Choson phù thuỷ rẻ 30% ko hả?LOL
Đến ballistic Assyrian nó chưa chắc đã sợ nữa là.
 
Còn bác bảo đánh ngựa thịt Scout đó hả?
Nhà bác giàu food nhỉ?
Ra ngựa thịt đấu Axeman zới lại quẩy .LOL
Bác định đốt food hả?
Cheat thì may ra , lol!!!
 
LOL, đánh Gigantic lên đời 4 mà vào Choson thì thích phải bít.
Z nó thì rẻ như bùn(35 food,15 gold nhá), máu thì trâu (240hp), att , def cũng khoẻ, ra thì được nhiều , nhanh. Chấp hết á.
Voi hả? tôi chấp bác á, bít Choson phù thuỷ rẻ 30% ko hả?LOL
Đến ballistic Assyrian nó chưa chắc đã sợ nữa là.
 
Palmyran hả?
Tui thấy quân đó chả có zì là đặc biệt cả.
Lên đời 4 thì cũng nhiều loại lên thần đó.
Nhưng mà thần cũng chả được + special zì cả.
Gặp quân thần của dân tộc khác là chết ngay.
Túm lại 1 câu là palmyran thì cũng rưa rứa thui.
Nói chung là tuỳ tay người đánh.
Đánh giỏi thì thành quen, cứ thế mà phát triển và ra quân, quân nào cũng zậy thôi.
Pro rồi thì đâu có ai chọn quân phải ko?
Thế thì phải bít hết các dân tộc , cái chính là chiến thuật đánh chứ đâu phải dân nào hay hơn dân nào đâu?
Nếu đợi vào quân tủ mới đánh hay thì ko phải Pro rồi!!!
 
Thế bác nói thử tôi xem nếu Hittie lên đời 4 pháo thần + chariot cung đi cùng nhau thì lấy quân zì ra trị là hợp nhất nào?
 
theo tôi ở đời III tôi thấy quân assyrian và minoan manh nhất,per,hitt,egtyptian cung mạnh nhưng mà theo tôi assy và minoanlà manh nhất,cung bắn sướng không thể tả nổi
Bắn nhanh,minoan thì tầm xa cao(7+4) lận
gạp minoan đời III thì mấy quân như greek dẹo là chắc.hitti mà gặp thì cũng chết mất mạng
 
Back
Top